Thứ Năm, 08/01/2009 - 07:30

B. Bình Dương mất suất dự Cúp C1, vì thiếu khách sạn 5 sao?
(Dân trí) - Vì không đáp ứng được những tiêu chuẩn, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có công văn thông báo, B.Bình Dương không được tham dự đấu “play-off”, để cạnh tranh vé AFC Champions League 2009. Đó là một cú sốc, khiến lãnh đạo đội bóng này rất bức xúc…

Mất suất vì thiếu khách sạn 5 sao?

 

“ Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa hiểu hết được những cái “chuẩn” của AFC, về việc  tham dự AFC Cham pions League. Thật lạ, vì mới năm ngoái chúng tôi vẫn tham gia đấu trường này và công tác tổ chức theo tôi cũng khá tốt…”. Ông Trần Văn Đường (GĐĐH B. Bình Dương) bày tỏ sự thái độ của mình về việc AFC tuyên bố B. Bình Dương không đủ “chuẩn” để tham dự  play-off cùng với 5 CLB Dempo (Ấn Độ), PSMS Medan (Indonesia), Armed Forces (Singapore), Provincial Electricity Authority (Thái Lan) và Al Sharjah (UAE).

 

Ông Đường nói tiếp: “ Việc tham gia đấu trường này là quyền lợi không chỉ riêng chúng tôi mà còn cả bóng đá Việt Nam, chúng tôi đã gửi bản kiến nghị lên VFF, rồi tiếp tục gửi đến AFC, kết quả thế nào còn phải đợi. Nhưng quả thật làm như thế này đúng là không ổn. Chúng ta cần phải biết những tiêu chí cụ thể, rõ ràng để được thi đấu tại AFC Champions League”.

 

Điều gây ra nhiều bức xúc là  trong số 5 đội bóng đủ “chuẩn” tham dự Play - off  nói trên, có đến 3 CLB nằm chung trong khu vực Đông Nam Á. Mà cụ thể  hơn, ngoài giải S- League của Singapore, 2 giải VĐQG  của Thái Lan và Indonesia đều không được đánh giá cao bằng V - League.

 

Thứ 2 nếu dựa theo các tiêu chí mà AFC đặt ra như: Công tác tổ chức, tiêu chuẩn kỹ thuật, số lượng khán giả, truyền thông, quy mô sân vận động, chất lượng và khả năng về thương mại…Thì B. Bình Dương đáp ứng đầy đủ những yêu cầu trên.

 

Điều đó được chứng minh, không phải ngẫu nhiên cúp truyền hình Bình Dương (BTV Cup) được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đưa hệ thống thi đấu thường niên. Nói như ông Trần Văn Đường: Cái duy nhất của Bình Dương không đáp ứng được tiêu chuẩn, có lẽ vì không có khách sạn 5 sao…

 

Trong cái rủi, có cái may ?

 

“Chúng ta vừa giành chức vô địch AFF Cúp, đấy là một sự kiện còn nóng hổi và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó cũng là động lực để cho các CLB phấn đấu. Vì thế, để mất suất tham dự AFC Champions League là thiệt thòi cho bóng đá Việt Nam. Về phía B. Bình Dương, chúng tôi cũng đã xác định sẽ  tham gia và chơi hết mình vì CLB là bộ mặt, là đại diện cho bóng đá Việt Nam. Một điều nữa, khán giả đặt rất nhiều vào CLB nên đừng để họ thiệt thòi…” Ông Trần Văn Đường nói về quyền lợi khi tham dự đấu trường Châu Á.

 

Với sự tăng cường về lực lượng mạnh mẽ, cộng với những quyết tâm từ lãnh đạo Bình Dương là một điều rất đáng mừng. Nhưng cũng phải nhìn nhận lại rằng, kể từ khi mang quân tham dự  AFC Cup và AFC Champions League, đó luôn là đấu trường quá sức với các đại diện của Việt Nam.

 

Ngay bản thân B. Bình Dương, mùa giải năm ngoái vì “gánh nặng” này họ đã thi đấu rất ì ạch giai đoạn đầu  tại V-League. Còn trên mặt trận Cúp C1 Châu Á họ cũng “lấm lưng trắng bụng”.

 

Biết đâu “trong cái rủi lại có cái may” cho B. Bình Dương ?

 

Thạch Yên