(Dân trí) - David Beckham đã có màn ra mắt không tồi trong màu áo AC Milan tại Dubai. Anh chứng tỏ vẫn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao và góp phần giúp Milan giành chiến thắng trước Hamburg trong trận giao hữu sau loạt penalty.
Cùng với tiền vệ điển trai được mượn từ Los Angeles Galaxy, đội hình xuất phát của Milan còn có sự hiện diện của bộ ba ngôi sao trên hàng công: Andriy Shevchenko, Alexandre Pato và Ronaldinho.
Cái nóng 40 độ tại vùng Trung Đông không ảnh hưởng đến nhiệt tình thi đấu của cầu thủ hai đội. Ở đó, Beckham đã chơi tốt trong vai trò một tiền vệ cánh, nhiều lần thực hiện những đường kiến tạo như đặt sẵn vào chân đồng đội.
Ronaldinho cùng Sheva ăn mừng chiến thắng
Do quan ngại Becks chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương, nên HLV Carlo Ancelotti quyết định đưa anh ra sân sau 45 phút đầu tiên và thay bằng cựu tiền vệ Arsenal, Mathieu Flamini.
Sang hiệp hai, Ronaldinho ghi bàn thắng mở tỷ số cho Milan bằng cú sút penalty chuẩn xác ở phút 63. Thế nhưng Collin Benjamin đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với một cú dứt điểm cận thành ở phút 67. Kinh nghiệm và bản lĩnh, Milan cuối cùng đánh bại CLB của Đức trong loạt đá luân lưu với tỷ số 4-3.
Sau trận đấu, Beckham tỏ ra hài lòng với màn ra mắt của mình, đồng thời hy vọng sẽ được ra sân trong trận đấu chính thức đầu tiên của Rossoneri trong năm 2009 gặp AS Roma vào cuối tuần sau.

Bà Becks và con trai Cruz cũng có mặt trên khán đài
Anh phát biểu: “Tôi rất vui với trận đấu hôm nay và hài lòng với những gì thể hiện trên sân. Tôi hơi mệt nhưng điều đó là bình thường sau những buổi tập nặng của CLB vừa qua. Tôi cảm thấy hết sức thoải mái khi được xếp đá vị trí tiền vệ quen thuộc. Đồng đội đều là những cầu thủ giỏi, nên chơi cùng với họ rất dễ dàng”.
HLV Ancelotti đưa ra một vài bình luận về Beckham và điều kiện thể lực của anh sau trận đấu. Ông cho biết: “Becks đã chơi một trận đấu hay và đã làm đúng những gì được yêu cầu. Tất nhiên, bạn không thể đạt phong độ tốt nhất khi mới chỉ tập luyện trở lại vỏn vẹn 8 ngày”.
Hoàng Hiệp