(Dân trí) - Dường như vẫn chưa biết sợ sau những án phạt vì đến tập muộn, cuối tuần qua tiền đạo Adriano của Inter Milan lại thêm một lần tái phạm. Và ngay lập tức anh bị áp mức phạt kịch trần, tương đương 150.000 euro.

Adriano nên sớm hôn tạm biệt chiếc áo đấu Inter.
Theo tin tức trên tờ La Gazzetta dello Sport, Adriano đã không trả phép đúng hạn sau khi về quê nhà Brazil để nghỉ Giáng sinh. Hậu quả là anh đã vắng mặt trong buổi tập đầu tiên của năm mới. Sự tái phạm này khiến BLĐ Inter hết sức tức giận và họ quyết định thẳng tay nghiêm trị.
Theo đó chân sút người Brazil sẽ phải chịu mức phạt cao nhất là 30% lương tháng, tương đương 150.000 euro. Hiện án phạt đã được đội ĐKVĐ Serie A đệ trình lên Ủy ban kỷ luật, LĐBĐ Italia để chờ phê duyệt.
Phát biểu trên website của CLB về vấn đề trên, đội trưởng Javier Zanetti thẳng thắn bày tỏ sự không đồng tình trước cách hành xử của đồng đội:
“Tôi nghĩ cậu ta cần phải hiểu rằng chúng tôi đều muốn cậu ấy vui vẻ và làm việc trong điều kiện tương tự như những người khác để có cảm giác thoải mái, qua đó đóng góp được nhiều nhất vào thành tích chúng của toàn đội”.
Trong khi đó, người phát ngôn của Adriano lại cho rằng, chính sự tắc trách của Nerrazzuri khiến thân chủ của ông không thể trở lại đúng lịch. Và nếu ai đó có lỗi trong chuyện này thì đó phải là BLĐ CLB. Theo giải thích của vị này, do Inter không đặt vé trước cho chiều về của Adriano nên cầu thủ này phải “bỏ tiền túi ra mua vé” và vì thế mới có sự chậm trễ kể trên.
Dù thế nào đi chăng nữa thì với vụ việc mới nhất này, có lẽ việc BLĐ Inter tống cổ “hoàng đế” một thời khỏi đội bóng chỉ còn tính bằng ngày.
Hoàng Tùng