Chủ Nhật, 04/01/2009 - 11:41

“Kền kền trắng” và cuộc chiến sống còn với “Tàu ngầm vàng”
(Dân trí) - Khi mà cả Barca và Valencia đều có được trọn vẹn 3 điểm ở các trận đấu sớm thì Real Madrid cũng như Villarreal hiểu rằng, kẻ thất bại trong cuộc đối đầu đêm nay sẽ phải sớm chia tay với giấc mơ vô địch.

Do BarcelonaValencia đều ca khúc khải hoàn đêm qua, nên “Kền kền trắng” và “Tàu ngầm vàng” hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới giúp họ tiếp tục bám đuổi top 4 trên bảng tổng sắp, một kết quả hòa đối với cả hai đồng nghĩa một thất bại.

 

Vòng 17 La Liga

Chủ nhật, 04/1

Barca 3-1 Mallorca

Valencia 3-1 Atletico

23h00

Real Madrid - Villarreal

Recreativo - Numancia

Valladolid - Racing

Malaga - Sporting

Almeria - Betis

Bilbao - Espanyol

 

Thứ Hai, 05/1 

01h00

Sevilla - Osasuna

03h00

Getafe - Deportivo

Kỳ nghỉ Giáng sinh đã hết và Real Madrid vẫn đang tiến hành một cuộc cách mạng nhân sự. Tiếp theo việc “trảm” Bernd Schuster thay bằng tân HLV tạm quyền Juande Ramos, đội bóng Hoàng gia vừa mới bỏ ra 45 triệu euro chiêu mộ thành công bộ đôi Klaas-Jan Huntelaar và Lassana Diarra.

 

BLĐ của Real kì vọng Lassana Diarra sẽ thay thế hoàn hảo vị trí trên hàng tiền vệ mà Mahamadou Diarra để lại, còn Huntelaar sẽ chia sẻ gánh nặng săn bàn với thủ quân Raul mà trước đó thuộc về đàn anh Ruud Van Nistelrooy. Họ cũng đã quyết định gọi trở lại Dani Parejo từ một hợp đồng cho mượn, đồng thời xem xét khả năng mua thêm một tiền vệ chạy cánh.

 

Ramos có xu hướng thích sử dụng các tài năng trẻ, nên không ngạc nhiên với hàng loạt động thái trên. Ông tuyên bố muốn thấy Los Blanco hoàn toàn “thay da, đổi thịt” trong năm 2009.

 

 Real rất cần sự tỏa sáng của Robben để vượt qua Villarreal


 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy “canh bạc” mà cựu HLV Spurs đang theo đuổi là cần thiết. Nên nhớ Real Madrid chỉ xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp, kém đội đầu bảng Barcelona tới 4 trận thắng trước kỳ nghỉ đông - một thành tích kém cỏi nhất của họ trong vòng 3 thập kỷ trở lại. Đó là còn chưa kể đến vấn nạn chấn thương vẫn đang hành hoành tại Bernabeu.

 

Chiến thắng sít sao trước Valencia ở vòng đấu thứ 16 là một kết quả đáng khích lệ đối với đội bóng Hoàng gia. Khi đó, Higuain đã ghi bàn thắng duy nhất tại Bernabeu. Tiếc rằng ngôi sao người Argentina sẽ vắng mặt trong trận đấu đêm nay, bởi các bác sỹ đội bóng cho biết anh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tuần để điều trị sưng a-mi-đan.

 

Cùng với Higuain, Van Nistelrooy, Mahamadou Diarra và Ruben De La Red cũng sẽ không thể ra sân. Đây là bộ ba sẽ vắng mặt cho đến hết mùa giải. Tin vui cho Ramos là Pepe và Gabriel Heinze đã hồi phục chấn thương để góp mặt trong đội hình xuất phát. Ngoài ra, hàng phòng ngự của họ còn chào đón sự trở lại của Sergio Ramos sau án treo giò.

 

Mặc dù còn nhiều vấn đề nhưng Real Madrid dù sao vẫn cho thấy những tín hiệu lạc quan ở cuối năm 2008. Trái lại, “tàu ngầm vàng” đã kết thúc năm cũ bằng một chuỗi thành tích hết sức kém cỏi. Ngoại trừ chiến thắng sít sao trước Recreativo ở vòng 13, họ thất thủ trước Valladolid, Celtic, Sevilla và Barcelona, cộng với trận hòa đáng thất vọng trước Getafe ngay trên sân nhà ở vòng 14.

 

 “Tàu ngầm vàng” muốn khởi đầu năm mới bằng một chiến thắng

 

Chuỗi thành tích nghèo nàn kể trên không ảnh hưởng đến kết quả chung của họ tại đấu trường châu Âu, bởi vẫn giành vé lọt vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Tuy nhiên, nó khiến thầy trò HLV Pellegrini nhanh chóng từ vị trí thứ 2 tụt xuống thứ 6 tại La Liga, đồng thời kém đội đầu bảng Barcelona tới 12 điểm.

 

Đêm nay, “Tàu ngầm vàng” chào đón sự trở lại của tiền đạo Joseba Llorente sau án treo giò. Như vậy, HLV Pellegrini sẽ có được đội hình mạnh nhất, song ông vẫn phải đau đầu bởi không biết nên để Llorente hay Rossi đá cặp cùng Nihat trên hàng công.

 

Một chiến thắng cho chuyến làm khách tới Bernabeu đủ giúp Villareal giành lại vị trí thứ 5 từ chính Real Madrid. Còn một thất bại sẽ đẩy họ xuống vị trí thứ 8 trong trường hợp Deportivo vượt qua được Getafe ở trận đấu muộn nhất vòng 17.

 

10 năm qua kể từ khi được thăng hạng, Villarreal mới chỉ một lần giành chiến thắng tại Bernabeu, còn lại thua 8 và hòa 4 trận trên thánh địa của “kền kền trắng”. Ở mùa giải trước, Villarreal chịu trận với tỷ số 0-5 trong trận lượt đi trên sân nhà, còn lượt về cũng để Real đánh gục với tỷ số 3-2.

 

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Casillas – Sergio Ramos, Pepe, Cannavaro, Marcelo – Sneijder, Gago/Lass, Guti – Robben, Huntelaar, Raul.

 

Villareal: Diego López – Ángel, Godín, Gonzalo, Capdevila – Cazorla, Senna, Eguren, Pirès – Rossi/Llorente, Nihat.

 

BXH La Liga 2008/09

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Barcelona

44

17

14

2

1

51-11

2

Valencia

33

17

10

3

4

33-21

3

Sevilla

31

16

9

4

3

23-14

4

Atletico

30

17

9

3

5

39-26

5

Real Madrid

29

16

9

2

5

34-26

6

Villarreal

29

16

8

5

3

27-21

7

Deportivo

27

16

8

3

5

20-18

8

Valladolid

23

16

7

2

7

25-24

9

Malaga

22

16

6

4

6

24-26

10

Getafe

21

16

5

6

5

23-25

11

Sporting

21

16

7

0

9

24-35

12

Bilbao

19

16

5

4

7

20-24

13

Real Betis

18

16

5

3

8

21-22

14

Racing

18

16

4

6

6

18-22

15

Numancia

17

16

5

2

9

21-33

16

Almeria

16

16

4

4

8

16-25

17

Mallorca

14

17

3

5

9

18-32

18

Espanyol

13

16

3

4

9

14-25

19

Recreativo

13

16

3

4

9

11-26

20

Osasuna

12

16

2

6

8

16-22

 

Hoàng Hiệp