(Dân trí) - Trong khi Liverpool và Arsenal đều có những chiến thắng khá dễ dàng để giành quyền đi tiếp thì Chelsea lại tạo nên bất ngờ lớn nhất loạt trận vòng 3 cúp FA đêm qua khi để đội hạng 3 Southend cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà.
Arsenal 3-1 Plymouth
Với lợi thế sân nhà và trước đối thủ hạng dưới, “Pháo thủ” không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 3-1 trước Plymouth, trong đó tiền đạo Robin van Persie tỏa sáng với một cú đúp.
Tâm lý cảnh giác trước những cuộc “lật đổ” của các đội bóng chiếu dưới vốn không hề hiếm tại cúp FA khiến HLV Wenger đưa vào sân đội hình gồm khá đầy đủ các trụ cột, ngoại trừ sự thay thế Almunia của Fabianski trong khung gỗ, sự có mặt của Ramsey ở hàng tiền vệ và tiền đạo người Đan Mạch Bendtner trên hàng công.
Đội chủ nhà nhanh chóng kiểm soát thế trận và dồn ép đối thủ bằng những pha tấn công nhịp nhàng, đầy tốc độ. Trong hiệp 1, riêng mình Bendtner có ít nhất hai cơ hội ngon ăn nhưng chân sút trẻ này đều bỏ lỡ với những pha đánh đầu chệch mục tiêu.

Persie là người hùng của sân Emirates đêm qua
Tuy nhiên, trước những đợt hãm thành liên tiếp của Arsenal, đội khách Plymouth cũng chỉ đứng vững cho đến phút 47. Từ quả phạt góc của Nasri, Robin van Persie dễ dàng đánh đầu tung lưới thủ môn Larrieu, mở tỷ số cho Arsenal.
Chỉ sau đó 3 phút, cách biệt đã được nhân đôi cho các “Pháo thủ”. Đường căng ngang khó chịu của Ramsey khiến hậu vệ David Gray trong nỗ lực cản phá tình huống băng vào của Bendtner đã tự “đốt lưới nhà”, giúp Arsenal nâng tỷ số lên 2-0.
Tâm lý có phần chủ quan sau đó của đội chủ nhà khiến họ để Plymouth có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 53. Đội trưởng Duguid kết thúc chính xác từ cự ly cận thành, nhen nhóm chút hy vọng cho Plymouth.
Tuy nhiên, đội khách chẳng những không thể san lấp khoảng cách mong manh 1 bàn mà đến cuối trận, họ còn để Van Persie sút tung lưới lần thứ hai, ấn định chiến thắng 3-1 cho Arsenal. Phút 84, vẫn xuất phát từ pha kiến tạo của Nasri, tiền đạo người Hà Lan có bóng ở vị trí thuận lợi và sút tung nóc lưới Plymouth.
Chelsea 1-1 Southend United
Tưởng như Chelsea sẽ có một trận đấu dễ dàng trên sân nhà Stamford Bridge khi chỉ phải tiếp đối thủ đang chơi ở hạng 3 Southend United. Tuy nhiên, dù Kalou đã đưa The Blues vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 nhưng đội chủ nhà đã để Clarke gỡ hòa 1-1 ở phút 90 và buộc phải có trận tái đấu để giành suất vào vòng 4.

Chelsea bị Southend (áo vàng) cản bước
Chelsea xuất quân với đội hình khá mạnh gồm những tên tuổi như Lampard, Drogba, Joe Cole, Kalou cũng như có sự trở lại của trung vệ Carvalho sau thời gian dài dưỡng thương. Điều đó chứng tỏ Big Phil muốn giải quyết nhanh gọn Southend để lọt vào vòng sau và tập trung cho trận đấu với MU tại giải Ngoại hạng vào cuối tuần sau.
Sau nỗ lực ép sân và những cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Chelsea cũng phá vỡ được thế bế tắc ở phút 31. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà Kalou mở tỷ số cho The Blues bằng pha đánh đầu chính xác từ đường phạt góc.
Chơi có phần chùng xuống, Chelsea không thể nới rộng khoảng cách và thậm chí để Southend tạo được nhiều pha lên bóng nguy hiểm ở những phút cuối trận. Phút 83, bóng đã một lần tìm đến xà ngang khung thành thủ môn Cudicini sau cú đánh đầu của Clarke.
Tuy nhiên, đúng vào phút 90, may mắn không còn đứng về phía Chelsea khi vẫn là Clarke bật cao đánh đầu đón quả tạt của Herd làm tung lưới Cudicini, gỡ hòa 1-1 cho Southend. Như vậy, Chelsea buộc phải có trận tái đấu với Southend trên sân của đội bóng này và đây thực sự là một bất ngờ lớn ở vòng 3 cúp FA.
Preston 0-2 Liverpool
Dù được chơi trên sân nhà và hết sức nỗ lực nhưng Preston vẫn không thể cản bước tiến của đội bóng đang dẫn đầu Premier League. Hai bàn thắng của Riera (24’) và Torres (90’) đã giúp Liverpool có chiến thắng 2-0 để lọt vào vòng 4.

Torres tái xuất và ngay lập tức lập công cho Liverpool
Đúng như dự đoán, HLV Benitez vẫn quyết định để Gerrard đá chính bất chấp scandal ngoài sân cỏ mà tiền vệ này gặp phải tuần qua. Với đội hình gồm khá nhiều trụ cột, Liverpool hoàn toàn lấn lướt Preston và có bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 24. Riera vượt qua sự truy cản của các hậu vệ chủ nhà trước khi sút chéo góc tung nóc lưới Preston ngay trong vòng cấm.
Cách biệt lẽ ra đã có thể nới rộng cho The Kop nếu mũi nhọn Robbie Keane không tỏ ra quá vô duyên trước khung thành Preston. Tiền đạo người Ailen bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 trước khi được thay thế bởi Torres.
Chính El Nino là người ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool trong tình huống phản công ở phút bù giờ thứ 3. Trước đó, đội chủ nhà cũng đã đưa được bóng vào lưới Liverpool nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.
|
Vòng 3 cúp FA |
|
Thứ Bảy, 3/1
Arsenal 3-1 Plymouth
Boro 2-1 Barrow
Chelsea 1-1 Southend
Hull 0-0 Newcastle
Man City 0-3 Nottingham
Portsmouth 0-0 Bristol City
Sheffield Wed 1-2 Fulham
Sunderland 2-1 Bolton
West Ham 3-0 Barnsley
Macclesfield 0-1 Everton
Chủ nhật, 4/1
Preston 0-2 Liverpool
20h30 Gillingham - Aston Villa
23h00 Southampton - Man Utd |
HN