Thứ Bẩy, 03/01/2009 - 20:16

Công Vinh mở tiệc ăn mừng chức Vô địch AFF Cup
(Dân trí) - Sau nhiều ngày bận rộn phỏng vấn và làm từ thiện, chiều nay Công Vinh mới trở về TP Vinh để ăn mừng chức Vô địch Đông Nam Á cùng bạn bè, đây cũng là buổi Công Vinh chào tạm biệt các cầu thủ SL Nghệ An trước khi chuyển ra T&T Hà Nội.

Trao đổi với Dân trí chiều nay, Công Vinh cho biết: “mấy ngày vừa rồi em đi lại liên tục, trong người cũng thấy hơi mệt. Nhưng bù lại là rất vui, bởi dù sao cũng góp được phần nhỏ công sức để giúp đỡ được cho các em nhỏ đang chữa trị bệnh ung thư…”.

 

Nếu đúng theo dự định ban đầu, Công Vinh sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cùng các đồng đội ở Nghệ An ngay sau buổi lễ trao thưởng do lãnh đạo tỉnh tổ chức. Nhưng do lịch đi lại quá bận rộn, nên đến tối nay Công Vinh mới rảnh thời gian để thực hiện mong muốn của mình.

 

Vinh tâm sự: “Dù có thi đấu ở đâu, giành được thành tích thế nào thì em vẫn nhớ đến SL Nghệ An, CLB đã đào tạo và dìu dắt từ lứa trẻ, sau mỗi giải đấu bao giờ em cũng muốn tụ họp mọi người thân để cùng chia niềm vui…”.

 

Với tiền đạo Công Vinh, buổi liên hoan tối nay có rất nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đầu tiên là để ăn mừng chức Vô địch AFF Cup vừa có, kế tiếp đây chính là buổi chia tay với SL Nghệ An, Công Vinh sẽ nói lời cảm ơn lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ và các đồng đội để ra T&T Hà Nội thi đấu.

 

Vì ngày 6/1 Công Vinh sẽ ra Hà Nội tập trung, sau khi kết thúc 2 trận đấu loại Asian Cup 2011 gặp Lebanon và Trung Quốc, Vinh sẽ ở lại luôn để tập luyện cùng CLB mới, làm quen với đồng đội mới, chuẩn bị cho V - League 2009.

 

Trước lúc chính thức chia tay với đội bóng cũ, Công Vinh thổ lộ: “Nhà tôi vẫn ở Vinh, anh em thi đấu còn gặp nhau nhiều, nhưng trước khi chính thức chia tay mọi người em vẫn thấy một cảm giác nhớ nhớ. Nhưng trong bóng đá, muốn chinh phục được mục tiêu lớn thì cần phải đương đầu với những thử thách mới…”.

 

Ngọc Cương