Chủ Nhật, 04/01/2009 - 07:50

15h00 sân Gò Đậu, Siêu cup QG: B. Bình Dương - Hà Nội. ACB

Thêm cúp cho ông "Vua" V - League?
(Dân trí) - Đội bóng ngân hàng từng “quật ngã” B. Bình Dương tại Hàng Đẫy để giành Cup QG. Chiều nay đội bóng Hà Nội sẽ gặp lại “bại tướng” của mình, trong trận tranh Siêu cup, liệu đội bóng của “bầu” Kiên sẽ thêm một lần gây “sốc” để nâng cao Siêu cúp? Rất khó!

Có hàng tá lí do để minh chứng cho nhận định trên, “Chelsea” Việt Nam hiện nay là một  tập thể đầy rẫy những “ngôi sao”. Đấy là 4 cầu thủ từng có mặt trong đội hình Tuyển Việt Nam đoạt ngôi “vua”AFF Cup 2008 vừa qua là: Quang Thanh, Như Thành, Trường Giang, Vũ Phong.

 

Cùng những khuôn mặt trước đó từng được ông Calisto gọi lên tuyển tập trung như Thế Anh, Chí Công, Công Minh, Hoàng Vương.

 

Phía bên kia vạch vôi, đội khách Hà Nội. ACB có gì trong tay? Ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng Hà Nội chính là Phạm Thành Lương. Thử mường tượng trong trận đấu chiều nay, mình Lương “dị” ra sân để “chiến” với 8 người đồng đội ở đội tuyển, thì chẳng phải là cuộc chiến cân sức chút nào.

 

Về ngoại binh, B. Bình Dương toàn là “thứ dữ” với: Lima, Kesley, Philany…còn Hà Nội ACB chỉ có Hassan Sesay chơi tạm đươc. Đấy là chưa kể đến việc đội bóng đất Thủ sẽ được chơi trên “thánh địa” Gò Đậu, với “biển” người trên khán đài. Vì thế, trong trận cầu chiều nay, “thầy trẻ” Nguyễn Công Vinh đang thất thế trăm điều, trước người đồng nghiệp Fransico Vital.


Chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp, thầy trò HLV Công Vinh đã “Nam tiến” và hội quân tại Thành Long cách đây 5 ngày, để làm quen với khí hậu miền Nam. Tuy vậy, Hà Nội. ACB sau khi rơi xuống hạng Nhất, tinh thần đã xuống dốc rõ rệt. Vào chuẩn bị sớm là thế, nhưng chẳng cầu thủ nào dám nghĩ đến cửa thắng trong trận đấu chiều nay.

 

Còn B. Bình Dương, hiệu ứng từ ngôi vô địch ĐNÁ của ĐT Việt Nam, chắc chắn sẽ giúp cho thầy trò Vital thêm hứng khởi. Giành được chiếc cúp ngay đầu năm, đó có thể coi là “điềm lành” cho tham vọng lập cú “hatrick” Vô địch V - Leaague của đội bóng đất Thủ.

 

Đây là trận đấu có ý nghĩa then chốt về mặt tinh thần cho cá nhân HLV Fransico Vital, vì kể từ ngày ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng, ông thầy người Bồ chưa để lại đấu ấn nào. Tại BTV Cup 2008, đội bóng của ông đã bị SHB. Đà Nẵng đánh bại trong trận chung kết.

 

Với sức mạnh của B. Bình Dương, giành Siêu cúp không quá khó, nhưng cái cốt lõi là các cầu thủ của ông Vital sẽ đá như thế nào, lối chơi có thuyết phục hay không?

 

Trận Siêu cúp QG đã tổ chức được 10 năm, cho đến nay SL Nghệ An là CLB duy nhất 3 lần giành Siêu cúp QG. Kế tiếp là đội bóng HA GL của “Zico” Kiatisuk 2 lần đăng quang liên tiếp. Nếu chiều nay Bình Dương “hạ” Hà Nội ACB, họ sẽ sánh ngang cùng đội bóng phố Núi, vì năm ngoái B. Bình Dương đã lên ngôi khi thắng Nam Định 3 - 1.

 

Đứng trước một cơ hội lớn, chắc chắc nhà nhà Vô địch V - League sẽ phải dốc toàn lực để giành lấy. Thế nên, Hà Nội ACB chuẩn bị tâm lí nhận HCB đi là vừa.

 

Thạch Yên