Thứ Bẩy, 03/01/2009 - 17:07

Man City hỏi mua Eto'o với giá 60 triệu bảng
(Dân trí) - Lại một thương vụ nữa khiến giới mộ điệu phải giật mình và lại là Manchester City đóng nhân vật chính. Lần này, đội bóng của HLV Mark Hughes đặt giá 60 triệu bảng để thuyết phục FC Barcelona nhượng lại tiền đạo Samuel Eto'o.

Đại diện của tuyển thủ Cameroon đã tham gia đàm phán với BLĐ Man City. Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho một thương vụ và hai bên tất nhiên chưa thể đạt được thỏa thuận chính thức nào.

 

Tuy nhiên, báo giới Anh cho hay nếu chấp nhận đề nghị bán Eto'o thì Barcelona sẽ nhận được mức phí chuyển nhượng lên tới 60 triệu bảng, cao hơn nhiều số tiền mà City đã bỏ ra để chiêu mộ Robinho của Real Madrid.

 

Chân sút người Cameroon từng bị liệt vào danh sách những cầu thủ phải rời khỏi Nou Camp cùng với Ronaldinho và Deco hồi mùa hè qua. Thế nhưng phong độ xuất sắc trên sân của anh từ đầu mùa giải đã được BLĐ Barcelona, đặc biệt là “thuyền trưởng” Pep Guadiana ghi nhận.

 

 

Mark Hughes khao khát chiêu mộ cầu thủ ngôi sao

 

Bằng chứng mới nhất là việc đích thân nhà cầm quân người Tây Ban Nha này hồi cuối năm 2008 đã thúc giục CLB sớm gia hạn hợp đồng với Eto'o. Thậm chí đến cả chủ tịch Laporta giờ cũng mong muốn anh gắn bó với Barcelona cho tới khi treo giày.

 

60 triệu bảng là một con số khổng lồ không dễ bị ai đó từ chối, hơn nữa bản thân cầu thủ cũng sẽ được lợi hơn về mặt tài chính. Thế nên đề nghị của Man City hẳn khiến Barcelona dù muốn hay không vẫn phải cân nhắc.

 

Hợp đồng hiện tại của tiền đạo mang áo số 9 tại Barcelona chỉ còn 17 tháng nữa sẽ kết thúc. Trong trường hợp gia nhập Man City, Eto'o sẽ nhận được mức lương 15 triệu bảng/năm, cao gấp hơn 2 lần mức lượng hiện này của anh tại Barcelona (6 triệu/năm).

 

Được biết ngoài Man City, hai đội bóng Serie A là Inter Milan và AS Roma cũng đang đánh tiếng muốn có được chữ ký của chân sút hàng đầu La Liga này.

 

                                                                    Hoàng Hiệp