Phải thi đấu trên thánh địa Gerland của Lyon trước sức ép buộc phải có ít nhất một trận hòa có tỷ số nếu muốn giành quyền đi tiếp nhưng các cầu thủ Roma đã làm được tốt hơn cả mong đợi. Cú đánh đầu của Totti ở phút 22 cùng siêu bàn thắng của Mancini phút 44 đã đưa đội bóng áo bã trầu thẳng bước vào vòng tứ kết.
Về phía đội chủ nhà Lyon, trận thua này một lần nữa cho thấy đấu trường Champions League vẫn là một sân chơi hơi quá tầm đối với nhà ĐKVĐ Ligue I 5 năm liên tiếp.
|
Kết quả và lịch thi đấu lượt về vòng 1/8 Cúp C1 |
|
Thứ tư, 7/3
Chelsea 2-1 Porto (3-2)
Lyon 0-2 AS Roma (0-2)
Liverpool 0-1 Barca* (2-2)
Valencia 0-0 Inter* (2-2)
* Liverpool, Valencia đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.
* Trong ngoặc là tổng tỷ số qua hai lượt trận.
2h45, Thứ 5 (8/3)
AC Milan - Celtic (0-0) Arsenal - PSV (0-1) Man Utd - Lille (1-0)
Bayern - Real Madrid (2-3) |
Ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc, Lyon với ưu thế sân nhà đã ngay lập tức tổ chức liên tiếp các pha lên bóng từ 2 biên nhắm hướng cầu môn của Alexander Doni.
Đội hình 4-3-3 quen thuộc của họ tiếp tục cho thấy sức công phá vô cùng mạnh mẽ. Bên hành lang trái, sự cơ động của Juninho và Malouda khiến cho các hậu vệ của đội khách thực sự vất vả.
Ngay đầu trận đấu, Juninho đã thử tài thủ môn đối phương với cú sút phạt mang “thương hiệu” Juninho. Ít phút sau đó, tiền vệ người Brazil tiếp tục khiến cầu môn Roma chao đảo với những pha chuyền bóng như đặt cho Squillaci rồi Govou. Rất tiếc những pha “ra đòn” của sư tử Lyon trận này hoặc quá hiền hoặc thiếu chính xác.
Trong lúc đang mải mê tấn công, Lyon bất ngờ bị gáo nước lạnh của của đội bóng thành Roma. Từ một pha bóng phản công bên phía cánh trái, đội trưởng Francesco Totti của Roma đã có một cú đánh đầu chuẩn xác sau pha căng ngang như đặt của Max Tonetti. 1-0, cả sân Gerland chết lặng.
Bị dẫn trước, Lyon không còn gì để mất và họ đã ào lên tấn công mạnh mẽ hơn. Và đây chính là lúc bản lĩnh của người Ý có cơ hội được thể hiện. Bất chấp những đợt lên bóng ào ạt như sóng vỗ bờ của đội chủ nhà, hàng tiền vệ 5 người của Roma vẫn là một con đê quá vững chắc, chặn đứng con sóng hung hãn trước khi nó kịp đe dọa tuyến sau.
Không chỉ phòng thủ hiệu quả, tuyến giữa của Roma còn chứng tỏ khả năng ghi bàn sắc sảo. Phút 43, nhận được đường chuyền vượt tuyến của David Pizarro, tiền vệ Mancini đã có một pha solo không thể đẹp hơn.

Niềm vui vô bờ của Roma (trắng) cũng là nỗi buồn tê tái của Lyon (đen)
Những pha “quấy cháo” ma thuật của cầu thủ người Brazil đã khiến hậu vệ của Lyon mất phương hướng. Và việc thủ môn Coupet bị hạ gục sau đó là điều quá dễ hiểu. 2-0, “nhát dao” chí mạng hạ gục sư tử Lyon.
Không chấp nhận buông xuôi, ở hiệp 2 HLV Houlier đã tung tất cả những con bài tấn công còn lại vào trận. Thế nhưng sự hiện diện của Wiltord, Kallstrom và sau đó là Benzeman cũng không thể giúp gì nhiều cho ĐKVĐ nước Pháp bởi đối thủ của họ đêm qua là những bậc thầy trong phòng thủ. Thêm vào đó, có vẻ đêm qua thần may mắn đã quay lưng lại với Lyon.
Quá ức chế vì không ghi được bàn, các cầu thủ Lyon đã nổi nóng vào cuối trận. Và nếu trọng tài bắt chính xác hơn, chắc chắn Fred đã phải lĩnh 1 thẻ đỏ sau pha thúc cùi trỏ vào mặt Christian Chivu. Tuy nhiên, với các chiến binh La Mã, điều đó cũng không quá quan trọng bởi họ đã có được một kết quả mỹ mãn.
Thắng trận 2-0, Roma kiêu hãnh giành tấm vé đi tiếp ngay trên sân của Lyon.
|
Đội hình thi đấu |
|
Lyon: Coupet – Réveillère (Benzema 69’), Cris, Abidal, Squillaci - Juninho, Diarra (Kallstrom 45’), Tiago - Malouda, Fred, Govou (Wiltord 45’).
Roma: Doni – Mexes, Chivu, Tonetto, Cassetti - De Rossi, Perrotta, Pizarro, Taddei, Mancini (Faty 89’), - Totti |
Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, đội bóng đang dẫn đầu tuyệt đối tại Serie A Inter Milan đã có một màn trình diễn đáng thất vọng trước Valencia. Bế tắc trong triển khai tấn công và yếu kém trong dứt điểm, ĐKVĐ nước Ý đã buộc phải nói lời chia tay với Champions League sau khi thủ hòa 0-0 do trận lượt đi họ đã hòa 2-2 trên sân nhà.
Sau khi trận đấu kết thúc, do mất bình tĩnh cầu thủ 2 đội đã có ẩu đả dữ dội, kéo dài từ trên sân vào trong đường hầm. Rất có thể UEFA sẽ mở cuộc điều tra về vụ việc trên.
Thanh Tùng