Thứ Năm, 08/03/2007 - 09:34

Henry chấn thương khiến Arsenal thêm "đau"

(Dân trí) - Không chỉ thất vọng với việc đội nhà bị loại khỏi Champions League sau trận hòa 1-1 với PSV Eindhoven đêm qua, các CĐV của Arsenal còn buồn bã hơn khi nhận tin xấu: đội trưởng Thierry Henry sẽ phải nghỉ thi đấu trong 3 tuần do chấn thương háng và dạ dày.

 

HLV Arsene Wenger cho biết, chân sút người Pháp sẽ được các bác sĩ tiến hành chụp phim vào ngày hôm nay (thứ 5) nhưng chắc chắn là “Titi” sẽ vắng mặt trong vài tuần tới.

 

“Đây là một tin chẳng vui vẻ gì với Henry. Cậu ấy đang có một mùa giải khó khăn. Henry dính chấn thương ở dạ dày và háng, đây không phải là chấn thương mới của cậu ấy. Henry chắc chắn không thể thi đấu trong vài tuần”, chiến lược gia người Pháp nói.

 

Trước đó, cây làm bàn số 1 trong những mùa giải vừa qua của Arsenal cũng đã vắng mặt trong 3 trận gần đây do gặp vấn đề với gân kheo. Trong trận đấu đêm qua, Henry cũng chỉ vào sân từ ghế dự bị ở phút 66 và anh tỏ ra không hoàn toàn sung mãn với những bước di chuyển mất đi sự linh hoạt như mọi khi.

 

Các Pháo thủ thành London đã trải qua 2 tuần vô cùng tồi tệ khi họ liên tiếp thất bại ở cả 3 mặt trận. Đầu tiên là thất bại 1-2 trước Chelsea trong trận chung kết League Cup dù đã ghi bàn mở tỷ số trước. Sau đó, đội quân của Arsene Wenger bị Blackburn loại khỏi FA Cup trong trận đá lại vòng 5 khi để tiền đạo Benny McCathy sút tung lưới ở phút 88.

 

Và đêm qua, với lợi thế sân nhà nhưng Arsenal đã không thể xóa được cách biệt 0-1 ở trận lượt đi trước PSV, đành để đội khách ra về với tấm vé vào tứ kết trong tay. Các chân sút của đội chủ sân Emirates, trong đó có Thierry Henry, có lẽ chỉ nên tự trách mình bởi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Thậm chí, bàn thắng mở tỷ số của họ cũng là do hậu vệ Alex bên phía PSV hào phóng “tặng” cho.

 

Z.Z.