Thứ Năm, 08/03/2007 - 10:15
Wenger: “Hai tuần địa ngục của Arsenal”
(Dân trí) – Trận hòa 1-1 trên sân nhà trước PSV Eindhoven đã khiến HLV Wenger và các học trò đã phải nói lời chia tay với 3 giải đấu và gần như kết thúc mùa giải với hai bàn tay trắng…
Mặc dù vượt lên dẫn trước ở phút 58 do công tự đốt lưới nhà của tiền vệ Alex bên phía đội khách nhưng cũng chính cầu thủ này đã chấm dứt cơ hội gần như cuối cùng của Arsenal trong mùa giải này tại đấu trường châu Âu bằng bàn thắng trước khi kết thúc trận đấu 7 phút.
Vậy là tiếp sau thất bại trong trận Chung kết Carling Cup (thua 1-2 trước Chelsea), sau đó là dừng bước tại Cúp FA trước Blackburn (thua 0-1) thì giờ đây các nhà á quân Champions League mùa giải trước lại phải nói lời chia tay đấu trường châu Âu trước cánh cửa tứ kết.
HLV Wenger buồn bã phát biểu sau trận đấu: “Hai tuần vừa qua quả là địa ngục với chúng tôi. Thất bại tại CK Carling Cup và sau đó là FA Cup nhưng đó là những điều quá nhỏ so với thất bại đêm qua.

Henry cũng không giấu được sự thất vọng.
Một đêm thật thất vọng và thật khó để nuốt trôi được đối với mọi cầu thủ Arsenal. Trận đấu này thuộc về PSV và đặc biệt là Alex. Cậu ấy đã chơi quá hay và khống chế rất tốt những tình huống bóng bổng”.
Với thất bại cả 3 mặt trận trên, The Gunners chỉ còn Premiership để chiến đấu tuy nhiên nhiều người dự đoán đây sẽ là mùa giải trắng tay nữa của Arsenal khi những đội xếp trên như MU, Chelsea, Liverpool đang có phong độ rất ổn định.
Còn với HLV của PSV Eindhoven, Ronald Koeman, người từng gián tiếp khiến Graham Taylor mất chức HLV trưởng tuyển Anh khi chọc thủng lưới ĐTQG nước này khi còn là một cầu thủ, lại tiếp tục có được thành tích ấn tượng trước những CLB xứ sở Sương mù.
Một thắng lợi đảm bảo cho đội bóng Hà Lan đi tiếp tại tứ kết Champions League nhưng ông cũng “nói mát” về chiến thắng này. Ông nói: “Tôi yêu con người Anh và cảm thấy thật thoải mái tại đây. Biết đâu một ngày nào đó, tôi lại trở thành HLV giỏi tại đây bởi từng đánh bại Manchester United, Liverpool và cả Arsenal nữa”.
L.T.T