Thứ Năm, 08/03/2007 - 16:27

Tại sao vụ ẩu đả tại Valencia lại xảy ra?

(Dân trí) - Hôm qua, Francesco Toldo, một trong những cầu thủ đã có mặt tại trung tâm “cuộc chiến” trên sân Mestalla đã lên tiếng. Anh giải thích và thuật lại từ đầu đến cuối vụ cãi lộn và cuộc rượt đuổi, kèm theo kung-fu của cầu thủ đôi bên.

“Đầu tiên, Carlos Marchena chế nhạo Nicolas Burdisso bằng tiếng Tây Ban Nha,” thủ thành kỳ cựu của Inter tiết lộ với kênh Viva Radio 2.

 

“Đen đủi cho anh ta là chúng tôi có đến 15 cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha và anh ta đã chọn phải người không nên đụng vào nhất. Burdisso là một người rất nóng tính, cậu ấy phản ứng quyết liệt trước tất cả mọi lời trêu chọc, của bất kỳ ai”.

 

Diễn biến trận đấu vốn đã khá căng thẳng ngay từ đầu, nhưng cho đến lúc đó mới thực sự “sôi động”. Burdisso nghe được lời trêu đùa của Marchena và nhảy dựng lên, lao vào trung vệ Valencia. Toldo, Julio Cruz và Ivan Cordoba phải xúm lại giữ người đồng đội của mình.

 

Nhưng khi mọi thứ còn đang lộn xộn, một trong những “màn đấu võ” tồi tệ nhất lịch sử Champions League đã được khơi mào. David Navarro bên phía Valencia chạy ra từ băng ghế dự bị và tung một cú “thôi sơn” vào giữa mũi Burdisso.

 

Navarro tự dưng "rước vạ vào thân". (AP)

 

“Khi ấy tôi đang giữ Burdisso và kéo cậu ấy về một phía,” Toldo thuật lại. “Bỗng nhiên một thằng ngốc (nguyên văn: idiot – PV) tên Navarro lao đến từ phía sau. Không ai ngờ được việc hắn ta tung ra thẳng tay một cú đấm, và tôi thấy mũi của Nicolas bật ra một hướng.

 

Tôi thấy đồng đội của mình tự dưng đổ xuống như một bịch khoai tây, và dần dần bất tỉnh. Không giữ được bình tĩnh, tất cả chúng tôi dồn theo gã hèn nhát nọ.

 

Ban đầu, Cruz xoạc hắn ta nhưng không trúng, rồi Cordoba đá trúng hắn, nhưng gã đó vẫn mang vớ bảo vệ chân nên không sao, cuối cùng Maicon tung một cú đá dũng mãnh khiến hắn chao đảo”.

 

Sau đó, Navarro lọt vào đến phòng thay đồ của Valencia, nhưng cuộc đuổi đánh của Inter vẫn chưa dừng lại. Những tay camera nhanh nhất tìm đến đường hầm của sân Mestalla và ghi lại được cảnh tượng hỗn loạn. Esteban Cambiasso, trong chiếc áo trắng và quần sẫm màu (vì anh chấn thương, không tham gia thi đấu) cùng với Luis Figo vượt qua được vòng bảo vệ của cảnh sát và vào đến phòng thay đồ của đội chủ nhà.

 

Nguyên nhân bắt đầu từ cú đấm thoi sơn của Navarro
vào mặt Burdisso. (AP)

 

Toldo, trong bộ đồ màu sẫm, cũng vượt qua được vòng bảo vệ đó. Nhưng điều gì xảy ra từ khi anh thoát được vào trong?

 

“Ở đó đầy cảnh sát, đông hơn cả trung tâm Milan giờ cao điểm. Tôi chạy vào nhưng không nhìn thẳng vào mặt ai nên không ai nghĩ đến việc chặn tôi lại. Tôi tiếp tục chạy đến khi chỉ còn cách các cầu thủ Valencia chừng 10 bước chân nữa thì họ nhận ra tôi đang tìm Navarro. Cảnh sát giữ tôi lại và đẩy tôi ra ngoài”.

 

Tính đến giờ này, Toldo vẫn chưa bị UEFA “sờ gáy” nhưng một số đồng đội của anh là Cordoba, Burdisso và Julio Cruz cùng với 2 cầu thủ Valencia là Marchena và Navarro đã có tên trong danh sách cần “xử” của tổ chức bóng đá quyền lực nhất châu Âu.

 

Navarro đã có lời xin lỗi chính thức với Burdisso và tuyên bố anh sẵn sàng bay sang Italia để gặp riêng trung vệ người Argentina, “nạn nhân” của vụ ẩu đả ầm ĩ trong lịch sử UEFA Champions League.

 

Trung Kiên