Thứ Bẩy, 10/03/2007 - 11:01 AM
Dư âm lễ bốc thăm Champions League

AC Milan vui mừng vì tránh được MU

(Dân trí) - Dù được đánh giá là đen đủi khi phải đối đầu với Bayern Munich ở Tứ kết Champions League song HLV của AC Milan Carlo Ancelotti vẫn "thở phào nhẹ nhõm" khi đội bóng của ông tránh được Quỷ đỏ MU.

>> Nước Anh hả hê "tọa sơn quan hổ đấu"

Sau khi kết thúc lễ bốc thăm tại Athens hôm qua, trả lời báo chí Anh, Carlos Ancelotti cho biết: "Bayern Munich là đội bóng lớn và có truyền thống, nhưng chúng tôi không hề e ngại vì đã nhiều lần đối đầu với họ trong quá khứ nên hiểu được rất rõ những điểm mạnh và yếu của đối thủ.

Kết quả đó dễ chịu hơn rất nhiều nếu những lá phiếu bốc thăm buộc chúng tôi phải gặp AS Roma hay đặc biệt là MU ngay tại vòng Tứ kết bởi đơn giản Roma là một CLB Italia còn MU đang chơi thứ bóng đá tốt nhất châu Âu hiện nay".

"... Tôi sẽ rất thất vọng nếu phải đối đầu với Manchester United ngay vào thời điểm này của giải đấu, bởi họ chính là đội bóng đang chơi thứ bóng đá tốt nhất châu Âu hiện nay... ".

 

- Ancelotti, AC Milan.

Theo HLV của đội bóng áo sọc đỏ - đen, dù cách đây 2 năm đội bóng của ông đã từng loại chính Quỷ đỏ thành Manchester khỏi Champions League 04/05 nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác.

MU đã mạnh lên rất nhiều nhờ sự trưởng thành của một loạt tài năng trẻ, trong đó tiêu biểu là Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo. Chính vì thế sẽ hợp lý hơn nếu AC Milan chỉ phải gặp đối thủ này khi lọt vào sâu hơn tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Theo kết quả bốc thăm tại Athens, trong khi Milan gặp đối thủ "khó nhằn" Hùm xám Munich, rào cản dành cho thầy trò Alex Ferguson tại Tứ kết chính là AS Roma. Nếu cả Milan và MU đều vượt qua, họ sẽ gặp nhau trong trận Bán kết.

A.P