Thứ Tư, 14/03/2007 - 12:03

Giao hữu

Old Trafford, 7 bàn thắng và bữa "đại tiệc" đáng nhớ!

(Dân trí) - 74.343 CĐV ngồi chật kín 4 khán đài Old Trafford đã có một buổi tối thực sự đáng nhớ khi Quỷ đỏ thành Manchester giành chiến thắng 4-3 hòa nhã trước đội tuyển các Ngôi sao châu Âu, trong lễ kỷ niệm 50 năm ra đời EU và ngày đầu tiên MU bước ra đấu trường châu lục.

>> Zidane từ chối trận cầu Old Trafford vì hận Materazzi?

Trái với dự kiến, hai ngôi sao ngoài châu Âu Ronaldinho và Ronaldo đã không thể tham dự trận giao hữu đặc biệt tại "Nhà hát của những giấc mơ" đêm qua, tuy nhiên không vì thế mà trận đấu kém đi phần hấp dẫn.

Alex Ferguson đã khéo léo tung ra đội hình vừa đủ mạnh, vừa đảm bảo dưỡng sức cho các trụ cột như Vidic, Carrick và Ferdinand trong bối cảnh lịch thi đấu vô cùng khắc nghiệt. Chính vì thế, không hề khó hiểu khi đội bóng của ông "áp đảo" đội hình các Ngôi sao châu Âu mới chỉ được tập trung chưa đầy 1 ngày của Marcelo Lippi.

Đội chủ nhà đã sớm có hai bàn dẫn trước khi Rooney phá bẫy việt vị băng xuống đảo bóng đánh lạc hướng Canizares trước khi dứt điểm vào lưới vào lưới trống, mở tỷ số ở phút thứ 6 và  4 phút sau, đến lượt Wes Brown dứt điểm cận thành sau pha đi bóng và căng ngang chính xác của Ryan Giggs.


Tình huống mở tỷ số của Rooney ở phút thứ 6.

Phút 25, Malouda gỡ lại một bàn cho đội hình các Ngôi sao châu Âu bằng cú sút xa hiểm hóc làm bó tay Kuszczak. Tuy nhiên, ngay sau đó ngôi sao sáng nhất của Quỷ đỏ hiện tại - Cristiano Ronaldo đáp trả bằng pha sút phạt từ cự ly khoảng 30m, nhằm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn người TBN.

Đến phút 38, "đội khách" có cơ hội tuyệt vời để rút ngắn tỷ số khi được hưởng quả 11m sau tình huống Wes Brown phạm lỗi với Ibrahimovic, song đáng tiếc là chính chân sút người Thụy Điển này đã bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm trúng xà ngang.

Hiệp một khép lại với pha lập công dễ dàng của Wayne Rooney sau đường chuyền "dọn cỗ" của Park Ji-sung từ bên cánh phải, nâng tỷ số lên 4-1 cho Quỷ đỏ.

Trong 15 phút nghỉ giải lao, CĐV tại Old Trafford đã có những phút khá xúc động khi chứng kiến David Beckham xuống sân phát biểu và vẫy tay chào khán giả.


Beckham xuống sân vẫy tay chào khán giả.

Sang hiệp hai, cả hai đội đều thực hiện hàng loạt sự thay đổi người, trong đó đáng chú ý nhất là sự xuất hiện trở lại của Andy Cole trong đội hình MU và lần đầu tiên chân sút người Trung Quốc Dong Fangzhuo ra mắt khán giả Old Trafford khi được tung vào sân thay Alan Smith trong 18 phút cuối.

Chính việc đội chủ nhà lần lượt rút các trụ cột ra nghỉ đó đã mang đến cơ hội cho đội hình các Ngôi sao châu Âu giành lại thế chủ động. Tuy nhiên, thế trận lấn lướt cũng chỉ đủ giúp họ ghi thêm được hai bàn thắng đều do công của tiền đạo người Senegal El Hadji Diouf.

Kết thúc trận đấu với 7 bàn thắng và kết quả chung cuộc 4-3 nghiêng về MU, CĐV đã thực sự có một buổi tối giàu cảm xúc kỷ niệm cột mốc nửa thế kỷ thăng trầm của cả EU và Manchester United.

Theo thông báo từ BTC, 1,25 triệu bảng Anh thu được từ trận giao hữu này đều sẽ được dùng cho các hoạt động từ thiện.

Đội hình xuất phát

Man Utd: Kuszczak - Neville, Brown, Heinze, Richardson - Ronaldo, Scholes, Giggs, Park - Rooney, Smith.

Dự bị: Heaton, Carrick, Dong, O'Shea, Eagles, Andrew Cole (khách mời).

ĐT các Ngôi sao Châu Âu: Canizares - Zambrotta, Ayala, Materazzi, Abidal - Mancini, Pirlo, Gattuso, Malouda- Ibrahimovic, Larsson.

Dự bị: Coupet, Campo, Stefanovic, Christanval, Kallstrom, Gerrard, Fowler, Carragher, Stelios, Diouf, Zenden.

 

Chùm ảnh về trận giao hữu đặc biệt tại Old Trafford:

 


Solskjaer nâng cao chiếc Cup Champions
League trước trận đấu.


Bộ đôi Thụy Điển Larsson - Ibrahimovic.


Đồng đội chúc mừng Ronaldo (phải) sau bàn thắng
nâng tỷ số lên 3-1.


Tân chủ tịch UEFA cổ vũ hai đội
từ trên khán đài.


Vợ chồng Beckham cũng có mặt tại Old Trafford.


Rooney đi bóng giữa Gattuso và Materazzi.


HLV Lippi nhắc nhở Gerrard và Diouf trước khi thay người.


Andy Cole - khách mời trong thành phần đội chủ nhà.


Tiền đạo người Trung Quốc Dong Fangzhuo (phải)
vào sân thay Smith ở phút 72.


Cái bắt tay thật chặt giữa Alex Ferguson và Marcelo Lippi
khi trận đấu kết thúc.

 Nguyễn Hoàng