Thứ Tư, 14/03/2007 - 15:37

Trước lượt về vòng 1/8 UEFA Cup:

Khó đoán kẻ thắng người thua

(Dân trí) - Sân chơi UEFA Cup sẽ sôi động trở lại với một loạt cặp đấu “cân tài, cân sức” diễn ra đêm nay. Ngoại trừ các đại diện Anh chiếm được đôi chút lợi thế sau trận lượt đi thì các đội bóng của TBN và Đức đều phải gồng mình nếu như muốn góp mặt tại tứ kết.

Đương kim vô địch UEFA Cup, Sevilla sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ David Castedo và các tiền vệ Jesus Navas, Renato cho chuyến làm khách trên sân của đối thủ khó chịu Shakhtar Donetsk. Thông tin từ Tây Ban Nha cho biết, cả ba cầu thủ này đều chưa hồi phục chấn thương.

 

Cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch của Sevilla đang bị thách thức sau khi họ để cho Shakhtar cầm hòa với tỷ số 2-2 trong trận lượt đi tại Sanchez Pizjuan. Tối thứ tư tuần trước, Sevilla may mắn tránh khỏi thất bại nhờ bàn san hòa tỷ số từ chấm 11m được Enzo Maresca thực hiện ở phút 88.

 

Lượt về vòng 1/8 cúp Uefa

Đêm 14/3 (rạng sáng 15/3)

 

Bayer Leverkusen – Lens

Osasuna – Rangers

Werder Bremen - Celta Vigo

Tottenham – Braga

 

Đêm 15/3 (rạng sáng 16/3)

 

Shakhtar Donetsk – Sevilla

AZ AlkmaarNewcastle

Espanyol - Maccabi Haifa

Benfica - Paris S.G

HLV Lucescu của Shakhtar đã chủ động cho 6 cầu thủ chủ chốt được nghỉ ngơi trong trận thắng Metalist Kharkiv 1-0 ở giải trong nước. Tiếp Sevilla trên sân nhà, đội bóng Ukraina thiếu vắng tiền vệ Darijo Srna và tiền đạo Brandao do cùng bị treo giò. Nhưng bù lại, tuyển thủ Ba Lan Mariusz Lewandowski và hậu vệ Olexander Kucher sẽ trở lại sau khi đã mãn hạn treo giò. 

 

Trong tổng số 8 trận ở lượt đi vừa qua, có đến 7 trận kết thúc với tỷ số hòa hoặc chỉ thắng cách biệt nhau 1 bàn. Mặc dù kết quả này cũng đồng nghĩa chưa đội nào đặt được một chân chắc chắn tại tứ kết nhưng Werder Bremen và Tottenham Hotspur nhiều khả năng sẽ đi tiếp do đều đã giành thắng lợi trên sân khách.

 

 
Bremen (sẫm) nhiều khả năng đi tiếp.

 

Giống như Shakhtar, Werder Bremen đã thất bại tại Champions League trước khi tham dự UEFA Cup. Đội bóng Đức đã ghi được bàn thắng duy nhất trong trận gặp Celta Vigo. Với lợi thế sân nhà cho trận lượt về, họ là ứng cử viên sáng giá cho một suất tại tứ kết.

 

Cuối tuần qua, Werder đã hòa Bayern Munich với tỷ số 1-1 để tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng La Liga. Tuy nhiên, đêm nay họ có thể thiếu vắng một số cầu thủ trụ cột như tiền đạo Hugo Almeida, tiền vệ Daniel Jensen. Đây là cầu thủ đều đã dính chấn thương trong trận gặp Bayern. Trong khi đó, tiền đạo Miroslav Klose vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khỏi đau lưng cho dù đã nghỉ thi đấu cả tuần nay.

 

Bayer Leverkusen, một đại diện khác của Đức, sẽ phải nhọc nhằn hơn nhiều sau trận thua Racing Lens của Pháp 1-2 ở lượt đi. Leverkusen sẽ thiếu vắng tiền đạo Karim Haggui- cầu thủ đã ghi bàn thắng vào lưới Lens- do bị treo giò nhưng hy vọng có sự trở lại của tiền vệ kỳ cựu Carsten Ramelow.

 

Benfica, cũng là đội không thể trụ lại Champions League, đã thua Paris St Germain 1-2 trong trận lượt đi. Đại diện của Pháp đang thi đấu rất chật vật ở đấu trường trong nước với chỉ 6 trận thắng từ đầu mùa giải.

 

 
Thầy trò Martin Joe sẽ tiếp tục hưởng niềm vui đêm nay?


Tiếp Paris St Germain trên sân nhà, Benfica sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Luisao do anh chưa hồi phục chấn thương đầu gối. Trong khi Benfica vẫn còn nhiều cơ hội đi tiếp thì một đại diện khác của BĐN là Braga dường như đang đứng trước một nhiệm vụ bất khả thi. Họ đã để thua Tottenham Hotspur với tỷ số 2-3 trong trận lượt đi trên sân nhà.

 

Tottenham vẫn đang duy trì một hiệu suất ghi bàn rất cao trong thời gian gần đây, với 20 bàn/6 trận. Họ sẽ không có tiền đạo Dimitar Berbatov trong trận đấu đêm nay nhưng vẫn được đánh giá là quá mạnh đối với Braga.

 

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Newcastle United còn lí do để mà lo lắng khi đến làm khách tại AZ Alkmaar. Trong trận lượt đi, “những chú chích chòe” giành chiến thắng 4-2 nhưng nếu thi đấu tỉnh táo hơn, họ chắc chắn đã có được một kết quả tốt hơn nhiều.

 

Thêm một điểm khiến Newcastle phải lo lắng, đó là CLB Hà Lan đã không thua trên sân nhà suốt 28 năm qua tại Cúp châu Âu.

 

Hoàng Hiệp