Thứ Năm, 15/03/2007 - 03:20
UEFA tuyên phạt các “anh tài” ẩu đả
(Dân trí) - Cuối cùng thì những ngày chờ đợi trong lo âu của Inter Milan và Valencia cũng đã chấm dứt. Đêm qua, những “anh tài” hăng hái nhất trong vụ ẩu đả tại Mestalla đã chính thức biết được án phạt dành cho mình.
Vụ việc đáng xấu hổ của bóng đá châu Âu xảy ra vào cuối trận lượt về vòng 1/16 trên sân Mestalla giữa Valencia và Inter Milan. David Navarro trong một giây mất kiềm chế đã đấm vỡ mũi Burdisso rồi bỏ chạy kéo theo nhiều cầu thủ đối phương. Cuộc rượt đuổi còn tiếp diễn đến tận phòng thay đồ của Valencia.
Những thông tin rằng UEFA sẽ không nương tay được báo giới châu Âu đồn thổi mấy ngày qua đã trở thành sự thực sau cuộc họp tại Nyon của Ủy ban kỷ luật UEFA. Sau khi xem lại băng hình trận đấu đồng thời kiểm tra báo cáo của các trọng tài, UEFA đã đưa ra phán quyết.

...và màn rượt đuổi ngoạn mục bắt đầu. (AP)
Về phía Inter Milan, “nạn nhân” Nicolas Burdisso cùng với Maicon., người đã có cú “song phi” khiến Navarro lảo đảo sẽ bị treo giò 6 trận tại cúp châu Âu. Cordoba và Cruz, những người đã cố gắng tấn công Navarro nhưng bất thành, lần lượt nhận án treo giò ba và hai trận tại đấu trường châu Âu.
Còn về phía Valencia, David Navarro bị cấm bén mảng đến các trận đấu chính thức thuộc mọi giải đấu trong vòng 7 tháng, ngay cả khi FIFA vào cuộc và “xin” cho anh. Đồng đội Carlos Marchena, người đã “châm ngòi cuộc chiến” bằng lời nói đùa với Burdisso cũng phải nhận án phạt treo giò 4 trận. Trước đó, CLB Valencia đã phạt mỗi người 111 nghìn bảng.
Các bên nhận án phạt sẽ có 3 ngày để kháng án kể từ khi họ nhận được thông báo chính thức từ UEFA. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt chống lại bạo lực sân cỏ của tổ chức bóng đá quyền lực nhất châu Âu này, sẽ gần như không có cơ hội giảm án cho họ.
Trung Kiên