Thứ Ba, 10/04/2007 - 09:22

Drogba trổ tài “tâng bốc” Ayala

(Dân trí) - Trước trận tứ kết lượt về quyết định với Valencia trên sân Mestalla đêm nay, Didier Drogba tiết lộ rằng Roberto Ayala bên phía đội chủ nhà là trung vệ “rắn” nhất mà anh từng đối mặt.

“Ayala rõ ràng là hậu vệ khó vượt qua nhất mà tôi từng phải đối mặt từ trước đến nay, bên cạnh những cầu thủ như Gallas, Terry hay Carvalho”, tiền đạo người Bờ Biển Ngà nói. “Anh ấy rất mạnh mẽ và chắc chắn, cả trong những pha đấu tay đôi cũng như không chiến”.

 

Tất nhiên trong thời điểm “nhạy cảm” này, những phát biểu trên của Drogba khiến không ít người nghi ngờ “động cơ” bên trong, khi mà bên cạnh lời lẽ nhằm “ru ngủ” đối thủ, tiền đạo này còn khéo léo “cài” thêm vế sau như một sự khích lệ tinh thần đồng đội.

 

Tại trận lượt đi, dù luôn bị Ayala theo sát như hình với bóng nhưng trong một thoáng lơi lỏng của trung vệ người Argentina cũng như tận dụng pha ra vào không hợp lý của thủ thành Canizares, Drogba đã đánh đầu khéo léo san bằng tỷ số 1-1 cho Chelsea.

 
Ayala (trái) dũng mạnh trong các pha không chiến.

Dù vậy, xét cho cùng, những gì mà Drogba nói không phải là không có cơ sở. Chân sút số 1 của Chelsea từng có hơn một lần chạm trán với trung vệ đang khoác áo Valencia. Tại vòng bảng World Cup 2006, Drogba chính là tác giả bàn thắng duy nhất của Bờ Biển Ngà trong trận thua 1-2 trước Argentina.  

 

“Ayala luôn có mặt đúng lúc đúng chỗ và sẽ không cho bạn bất kỳ một khoảng trống nào. Điều khiến tôi thán phục nhất là anh ấy luôn gây bất ngờ với các tiền đạo đối phương bằng những “ngón nghề” dường như không bao giờ cạn của mình”.

 

Trước chuyến làm khách tại Mestalla đêm nay, Drogba vẫn tỏ ra tự tin dù kết quả không được thuận lợi ở trận lượt đi: “Chúng tôi luôn cảm thấy thoải mái khi phải chơi trên sân khách và đã chứng tỏ vài lần ở Champions league mùa này. Tôi dám chắc là hẳn Barcelona vẫn còn nhớ màn trình diễn của chúng tôi tại Nou Camp (hòa 2-2). Và nếu cũng giành được kết quả như vậy trước Valencia, Chelsea sẽ giành quyền lọt vào bán kết”.

 

Z.Z.