Thứ Ba, 10/04/2007 - 14:04

Mourinho muốn mượn bia để… tìm công lý

(Dân trí) - Trong khi đội chủ nhà Valencia đang tìm cách hoá giải sức mạnh tuyến giữa của đội khách, HLV Mourinho chẳng đoái hoài gì đến đối thủ mà chỉ lo trọng tài xử ép và muốn các CĐV mỗi người làm vài vại bia trước khi vào sân để cỗ vũ thật máu lửa.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này đã kêu gọi các fans hâm mộ của Chelsea cổ vũ hết mình cho đội bóng bằng cách dùng “doping bia”. Ông triết lý: “Tôi mong rằng các CĐV sẽ trở nên mạnh bạo hơn. Hãy uống một hay hai vại bia trước giờ bóng lăn chẳng hạn, miễn là đừng quá nhiều. Đây thực sự là một cơ hội cho những người thuộc nền văn hoá khác nhau được quây quần bên nhau”.

 

Lâu lắm rồi người ta mới nghe những câu nói dễ nghe như thế từ mịêng Mourinho: “Hy vọng rằng các CĐV của Chelsea sẽ được tự hào về đội bóng của mình và cùng với CĐV Valencia tạo ra một bầu không khí tuyệt vời như trận lượt đi ở Stamford Bridge. Lúc đó, chẳng có rắc rối nào xảy ra cả”. Chẳng hiểu Mourinho đang tâm tình thật hay cạnh khoé việc CĐV MU và Tottenham gây chuyện và sứt đầu mẻ trán trên sân khách.

 

Tuy nhiên, ông không giấu nổi nỗi lo về công tác trọng tài. Mourinho mong rằng các trọng tài và quan chức điều hành trận đấu sẽ đủ can đảm để điều hành trận đấu công minh: “Điều quan trọng là các trọng tài phải dũng cảm. Nếu chúng ta yêu bóng đá, chúng ta cần yêu những đội bóng giỏi”.

 

Có lẽ để “chắc ăn” hơn, Mourinho tâng bốc: “Cả trọng tài và trợ lý đều có vai trò quyết định và họ đã được UEFA chọn lựa kỹ càng. Trọng tài bắt trận này (ông Kyros Vassaras) là người có kinh nghiệm, tôi mong đây sẽ là một trận đấu hay xét dưới góc độ trọng tài”.

 


Thủ quân Albelda quyết đổ máu nếu cần

 

HLV Quique Sanchez Flores của Valencia cũng hoàn toàn nhất trí với Mourinho vế thứ nhất. Tuy nhiên, khác với Mourinho, ông cho rằng: “Nếu trọng tài đủ dũng cảm, thì đội đi tiếp sẽ là Valencia”.

 

Flores cũng cho rằng trận đấu đêm nay sẽ là một cuộc chiến thể lực không khoan nhượng giữa hàng tiền vệ mạnh của hai bên: “Đó sẽ là một cuộc so kè và tranh chấp tay đôi khốc liệt. Chắc chắn trận đấu sẽ rất căng thẳng. Chúng tôi tìm mọi cách đẩy họ ra xa khung thành nhà và hạ đối thủ bằng đòn phản công”.

 

Trong mắt Flores, hai cầu thủ đáng ngại nhất trong đội hình “sao” của Chelsea chính là Shevchenko và Drogba. Ông tuyên bố thành bại của Valencia trong trận đấu này xuất phát từ việc hàng thủ có bắt chặt được cặp tiền đạo này hay không.

 

Phụ hoạ với ông thầy, thủ quân David Albelda nói như đinh đóng cột: “Mục tiêu của chúng tôi là không cho họ có đất để cầm bóng. Họ có những danh thủ hàng đầu và nếu lơ đễnh, bạn có thể đổ mọi nỗ lực xuống sông xuống biển”.

 

Cầu thủ quốc tế người Tây Ban Nha tự tin: “Chúng tôi chơi không quá thuyết phục mùa này, nhưng chúng tôi là đội bóng khó bị đánh bại, nhất là trên sân nhà. Nếu họ nghĩ rằng họ có thể thắng và ào lên tấn công, họ sẽ hiểu thế nào là “sự phức tạp của cuộc sống”. Chúng tôi không chơi phòng ngự co cụm, mà luôn luôn tìm cách tiếp cận khung thành đối phương”.

 

Có lẽ đội bóng nước Anh cũng chùn chân đôi ba phần nếu nghe rằng Valencia sẵn sàng đổi máu lấy chiến thắng.

 

K.L