>> Drogba trổ tài "tâng bốc" Ayala
Tại sao phải kiên nhẫn?
Những gì diễn ra tại London cách đây 1 tuần đã đủ cho thấy tài năng và bản lĩnh của cả Mourinho và Quique Sánchez Flores, khi hai ông đem đến cho CĐV tôn thờ những trận đấu "nặng mùi" chiến thuật một bữa tiệc đầy đủ gia vị, với những miếng đánh và lối chơi thay đổi theo từng thời điểm trận đấu.
Song nếu xét kỹ hơn, chính sự nhạy bén và khả năng thích ứng cao ở mọi tình huống của hai vị "thuyền trưởng" đã đẩy cuộc đối đầu Anh - TBN này vào thế cực kỳ khó đoán, nhất là khi trận lượt đi chỉ dừng lại ở tỷ số 1-1 mong manh, không quá lợi thế cho Los Ches mà cũng chẳng khiến cơ hội của The Blues bị đe dọa.
Chelsea vẫn tự tin bởi trận thắng tối thiểu 1-0 hay kết quả hòa 2-2 như họ từng làm được trước Barcelona ngay tại Nou Camp cách đây 5 tháng, cũng đủ giúp thầy trò Mourinho đi tiếp. Trong khi đó, với luật bàn thắng trên sân khách, đội bóng của HLV Flores cũng chỉ cần hòa 0-0 đã có thể nắm chắc chiếc vé lọt vào vòng sau.

Chelsea (xanh) sẽ cản bước Valencia ngay tại Mestalla?
Chính yếu tố đó khiến bất kỳ sự sơ sảy nào của cả hai đội sau khi nhập cuộc ở trận lượt về cũng có thể dẫn tới hậu quả khôn lường, bởi ai cũng hiểu đội bị mở tỷ số sẽ không chỉ mất đi mọi lợi thế mà còn bị đẩy vào cảnh buộc phải dồn lên tấn công trước cái bẫy phòng ngự phản công sắc lẹm, vốn là sở trường của đối phương.
|
Lịch thi đấu lượt về
vòng Tứ kết |
|
1h45, thứ 4 (11/4)
Man Utd - AS Roma (1-2)
Valencia - Chelsea (1-1)
1h45, thứ 5 (12/4)
Munich - AC Milan (2–2)
Liverpool - PSV (3-0)
* Trong ngoặc là kết quả lượt đi. |
Nguy cơ sập bẫy khi ấy là rất rõ ràng nếu ai đó nhìn vào chiến thuật đa dạng và khả năng thích ứng cao của cả hai phía, "bộ tứ hủy diệt" của Valencia: David Villa, Silva, Vicente và Joaquin, hay hàng công hùng hậu Sheva, Drogba, Joe Cole và Wright-Phillip của The Blues.
Tuy nhiên, điều trớ trêu lại nằm ở chỗ nguy cơ này mẫu thuẫn với chính tham vọng mở tỷ số mà cả hai đội đều muốn hướng tới. Nó đòi hỏi kẻ bản lĩnh phải biết chế ngự cảm xúc, giữ cái đầu lạnh để chọn đúng thời điểm tung đòn quyết định.
Hay nói một cách rõ hơn, "kiên nhẫn" chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa lọt vào bán kết!

HLV Flores trong buổi họp báo trước trận đấu.
Khách hưng phấn, tự tin - Chủ nhà sung sức
Valencia và Chelsea đã chọn hai cách hoàn toàn khác nhau để chuẩn bị cho cuộc chiến "sống còn" đêm nay. Với đội bóng TBN, họ đã gần như buông giải trong nước khi để tới 6 trụ cột là Villa, Joaquin, Ayala, Miguel, Albelda và Canizares ngồi ngoài trong trận làm khách Athletic Bilbao cuối tuần qua, dẫn tới trận thua 0-1 và tụt xuống vị trí thứ 5 tại La Liga.
|
Bên lề |
|
* Valencia:
- bất bại trong 10 lần đối đầu gần đây với các đội bóng Anh.
- tại Mestalla, đã 40 năm qua họ chưa thua bất kỳ đội bóng Anh nào.
* Chelsea:
- bất bại 17 trận liên tiếp trên mọi giải đấu.
- thắng liên tiếp 8 trận và không bị thủng lưới tại giải Ngoại hạng Anh.
* Nếu ra sân, đây mới chỉ là lần thứ 2 trong năm 2007, Essien được chơi ở tuyến giữa. |
Trong khi đó, tham vọng của Jose Mourinho mùa này không chỉ đơn thuần là Champions League mà ngược lại, người ta thấy rất rõ ông đang hướng tới cú "ăn 4" chưa từng có trong lịch sử bằng một thái độ nghiêm túc và rất quyết tâm.
Trong đó, việc Chelsea ra quân với đội hình mạnh, Terry, Drogba, Lampard, Petr Cech và Carvalho "nuốt trọn" cả 90 phút trong trận thắng Tottenham cách đây 3 ngày, giúp đội nhà thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Premiership MU xuống còn 3 điểm, đủ là minh chứng rõ nét.
Niềm vui đến từ giải trong nước đó chắc chắn sẽ mang đến phép thắng lợi tinh thần cho đội bóng của Mourinho, trong khi HLV Flores cũng đạt được mục tiêu quan trọng là đảm bảo thể lực cho các trụ cột trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự vì treo giò và chấn thương.

Essien (áo cam) đã đủ sức trở lại
đội hình Chelsea.
So với trận lượt đi, ngoài Marchena và Narvarro vẫn bị cấm thi đấu, khả năng ra sân của Morientes chưa thật rõ ràng, Valencia còn có thể mất thêm tiền vệ cánh trái xuất sắc Vicente do chấn thương bắp đùi từ trận lượt đi. Nếu điều này xảy ra, đội khách rõ ràng sẽ thêm một tin tốt lành bên cạnh không ít tín hiệu lạc quan mà họ nhận được trong những ngày qua.
Đầu tiên là trạng thái sẵn sàng của Joe Cole sau 2 tuần trở lại luyện tập và thi đấu, Diarra đảm nhiệm tốt vị trí hậu vệ phải lạ lẫm, nhưng đáng nói nhất phải kể đến sự trở lại sau chấn thương đầu gối của Michael Essien.
Với những diễn biến đó, rõ ràng tuyến giữa của The Blues đang chiếm ưu thế nhất định so với đội chủ nhà, nơi Albelda sẽ có một ngày vất vả khi bên cạnh chỉ là một Albiol non nớt, và đó có thể chính là điểm mấu chốt quyết định chủ nhân chiếc vé lọt vào Bán kết.
Dự đoán: Chelsea thắng 1-0.
|
Đội hình dự kiến |
|
Valencia: Canizares - Miguel, Ayala, Moretti, Del Horno - Joaquin, Albelda, Albiol, Silva - Morientes, Villa.
Chelsea: Cech - Diarra, Terry, Carvalho, A.Cole -Makelele, Essien, Ballack, Lampard - Shevchenko, Drogba. |
Phan Trung