Thứ Tư, 11/04/2007 - 09:30

Mourinho lại "bốc"

(Dân trí) - Bàn thắng ở phút 90 của Michael Essien đã giúp Chelsea lội ngược dòng đánh bại Valencia 2-1 trong một trận đấu mà Jose Mourinho đánh giá là “màn trình diễn xuất sắc nhất trên sân khách tại Champions League trong 3 mùa giải gần đây của The Blue”.

>> Valencia cay đắng nhìn vé bán kết về tay Chelsea

 

“Tôi không phủ nhận là đã chuẩn bị tâm lý cho hai hiệp phụ nhưng thành thực mà nói, Chelsea xứng đáng giành chiến thắng trong 90 phút sau những gì mà chúng tôi đã thể hiện trong hiệp 2”, HLV người Bồ Đào Nha phát biểu sau trận đấu.

 

“Chúng tôi hoàn toàn áp đảo đội chủ nhà trong hiệp 2 và Valencia hầu như không có bất kỳ cơ hội nào. Đây có lẽ là trận đấu hay nhất của chúng tôi trên sân khách ở giải đấu này trong 3 năm trở lại đây. Tôi đang có một đội bóng tuyệt vời và những gì Chelsea đang thể hiện ở mùa bóng này thật sự ngạc nhiên”.

 

Sau khi bị dẫn bàn trước trong hiệp 1, đội bóng đến từ nước Anh đã chơi khởi sắc trong hiệp 2 và nắm quyền kiểm soát bóng. Bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 của Shevchenko ngay đầu hiệp 2 đã giúp các cầu thủ Chelsea chơi với tâm lý thoải mái trong khi đội chủ nhà lại tỏ ra quá thận trọng và không dám mạo hiểm chơi tấn công vì sợ dính đòn “hồi mã thương”.

 

Tất nhiên, kẻ chiến thắng bao giờ cũng… có quyền nói và Jose Mourinho chẳng bỏ lỡ cơ hội “nổ” cho ra trò: “Tôi tự hào với tập thể này bởi đây là một mùa bóng đặc biệt. Tôi đoan chắc là không đội nào gặp nhiều vấn đề như chúng tôi khi tới hơn nửa đội hình Chelsea dính chấn thương ở mùa giải này. Nhưng điều tuyệt vời là tất cả họ đều chưa bao giờ từ bỏ tinh thần chiến đấu và tôi không thể đòi hỏi gì hơn ở họ nữa”.

 

“Người đặc biệt” cũng không quên dành những lời có cánh đối với Michael Essien, tác giả pha làm bàn quyết định đưa Chelsea vào bán kết: “Essien là một cầu thủ đặc biệt. Anh ấy có thể lực sung mãn và chạy như một VĐV điền kinh vậy. Có cảm tưởng như Essien có thể chơi mỗi ngày một trận mà chẳng biết mệt!”.

 

Đây là lần thứ 3 Chelsea lọt vào bán kết Champions League trong 4 mùa giải gần đây và nhà ĐKVĐ Premiership hiện vẫn đang trên đường thực hiện giấc mơ “cú ăn 4” ở mùa này. Gần như 99% đối thủ sắp tới của Chelsea tại bán kết sẽ là Liverpool, đội từng loại họ ở chính vòng này cách đây 2 năm.

 

Z.Z.