Thứ Tư, 11/04/2007 - 13:18

Người Đức lên gân, người Ý chẳng sợ

(Dân trí) - Đêm nay, tại thánh địa Allianz Arena, “Hùm xám” sẽ quyết chiến với đối thủ nhiều duyên nợ Milan. Như thường lệ, trước giờ “thượng đài” cả hai cùng có những động thái lên gân cốt.

Bayern quyết hạ Milan

 

Rời sân San Siro của Milan với kết quả hòa 2-2, “Hùm xám” Bayern đang có được một lợi thế rất lớn. Chỉ cần một kết quả hòa 0-0 hoặc 1-1 là họ sẽ có tên ở vòng Bán kết. Tuy nhiên, những phát biểu trước trận đấu cho thấy nhà ĐKVĐ Bundesliga muốn làm được nhiều hơn thế.

 

“Nếu được vào bán kết có nghĩa là chúng tôi đã có thể chạm đỉnh vinh quang”, tiền vệ Hasan Salihamidzic tuyến bố trên website của CLB. Cũng tán đồng với ý kiến trên, Makaay nói: “Những trận đấu như thế này luôn là điều chúng tôi mong đợi. Mục tiêu của Bayern là chiến thắng”.

 

“Sẽ thật nguy hiểm nếu chỉ nghĩ đến một kết quả hòa khi chơi với người Ý. Họ có thể tạo ra những bàn thắng như từ trên trời rơi xuống. Chúng tôi biết mình không được phép phạm sai lầm” siêu tiền đạo của Bayern tỏ ra tôn trọng đối thủ.

 

Bayern Munich (trắng) quyết “diệt” Milan. (AP)

 

Cũng thận trọng không kém, đội trưởng Oliver Kahn phát biểu: “Sau màn trình diễn ở Milan hiện chúng tôi đang là người có lợi thế. Tuy nhiên Milan luôn thi đấu tốt trên sân khách và có thể giành chiến thắng. Đội hình của họ có những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Đó sẽ là một trận đấu rất chặt chẽ. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, chúng tôi biết phải thi đấu với trên 100% phong độ”.

 

Cũng trở lại sau án treo giò ở lượt đi như Kahn, tiền vệ Van Bommel khẳng định sân nhà sẽ là lợi thế cực lớn của “đại gia” nước Đức:

 

“Sân Allianz Arena chính là yếu tố then chốt trong trận đấu với Real. Không khí ở đây thật tuyệt vời. Hy vọng rằng đêm nay, một lần nữa chúng tôi sẽ lại ở thế 12 đánh 11 với Milan. Bayern cần chỉ cho đối thủ thấy rằng vì sao chúng tôi vẫn chưa thua trận nào tại Champions League mỗi khi thi đấu tại Allianz Arena”.

 

Chiến lược gia Hitzfeld thì lên kế hoạch: “Chúng tôi cần phòng ngự chặt trong khi quấy phá liên tục hàng phòng ngự của Milan và cần có 1 hoặc 2 bàn thắng. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ đem đến một cuộc đấu lớn. Nếu bạn ra sân với khát vọng lớn bạn sẽ gặt hái được thành công lớn”.

 

Thầy trò Carlo Ancelotti sẵn sàng đương đầu thử thách.

 

Milan không có gì phải sợ

 

Ở phía bên kia chiến tuyến, người cận vệ lão luyện của thành Milan trấn an các các đồng đội của anh rằng họ không cần thiết phải lo lắng.

 

“Bayern Munich là một đội bóng mạnh và đang có phong độ rất tốt” Maldini phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, “họ (Bayern) đang có được phong độ cao như vẫn từng thể hiện những năm vừa qua. Đội hình và lối chơi của Bayern hiện nay hoàn toàn giống mùa giải trước”.

 

“Trong suốt hơn 20 năm thi đấu tại đây tôi luôn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Vì vậy tôi sẽ không ra sân mà lại có suy nghĩ rằng đây sẽ là trận đấu cuối cùng của mình tại Champions League”, đội trưởng của Milan tự tin, “chúng tôi thực sự tin Milan có thể giành chiến thắng. Kết quả ở lượt đi đã làm khó cho Milan nhưng vẫn còn một trận đấu ở phía trước”.

 

“Chúng ta không nên tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm bởi thắng hay thua luôn có thể được định đoạt vào những phút cuối cùng. Đó là lý do tại sao Milan không được phép để thủng lưới và không được tạo cơ hội cho Bayern phản công”.

 

Thanh Tùng