Thứ Tư, 11/04/2007 - 16:33

Mourinho úp mở ngày rời Chelsea

(Dân trí) - Mặc dù đã đưa Chelsea vào tới bán kết Champions League nhưng ngay khi đặt chân trở lại nước Anh, HLV Mourinho đã bóng gió về việc phải rời khỏi đội trong tương lai gần.

Với bàn thắng phút cuối trận của Michael Essien đã giúp Chelsea giành thắng lợi với tổng tỷ số 3-2 trước Valencia qua đó đảm bảo một suất tại vòng bán kết của giải đấu danh giá Champions League.

 

Tuy nhiên có vẻ từng đó vẫn chưa để HLV Mourinho chắc ăn về một tương lai bền vững tại Stamford Bridge ngay cả khi Chelsea vẫn còn nguyên cơ hội giành cả 4 danh hiệu vô địch trong mùa giải năm nay.  

 

Ngay khi trở về nước Anh, Người đặc biệt đã sớm tuyên bố: “Những gì tôi muốn là được gắn bó tại Anh với Chelsea nhưng đôi khi trong cuộc sống bạn không thể có được điều bạn ước mong.

 

Tôi muốn được dẫn dắt CLB và ở lại đây thật lâu. Nhưng một ngày nào đó nếu tôi không còn dẫn dắt Chelsea thì chắc chắc các bạn sẽ thấy tôi trong vai trò dẫn dắt một đội bóng khác”.

 


Cú ăn bốn có đến với cầu thủ Chelsea mùa giải này? (AP)

 

Bên cạnh sớm giành được Cúp Liên đoàn, có mặt tại bán kết Champions League, The Blues hiện chỉ còn cách đội đầu bảng MU có 3 điểm tại Premiership, gặp Blackburn tại bán kết FA Cup vào Chủ nhật tuần này và hoàn toàn có thể giành được 4 danh hiệu lớn trong cùng mùa giải, một điều chưa từng có từ trước đến nay.

 

Và nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tin rằng những gì cần làm là “cần hết sức mạnh mẽ và không được phép nghĩ tới thất bại tại bất kỳ giải đấu nào”.

 

Cho dù nhiều khả năng sẽ tái đấu với Liverpool (Chelsea từng thất bại trước đội bóng áo đỏ trong mùa giải trước đây) tại bán kết Cúp C1, Mourinho khẳng định: “Đó chắc chắn không phải là cuộc trả thù đối với tôi. Không phải là mục tiêu trong bóng đá lẫn cuộc đời tôi.

 

Nhưng đó sẽ là trận đấu mà chúng tôi phải giành chiến thắng cho dù lợi thế thuộc về họ. Bởi vì Liverpool chỉ còn mục tiêu tại Champions League trong khi Chelsea vẫn cần cố gắng tại C1, FA Cup và giải Ngoại hạng”.

 

Vũ Phong