Những nỗ lực của đại diện duy nhất của Hà Lan trong trận đấu lượt về với Liverpool cho thấy họ không hề có ý định buông xuôi dù bị dẫn trước tới 0-3 ở trận lượt đi. Tuy nhiên sự non kinh nghiệm của đoàn quân HLV Koeman đã khiến họ phải trả giá.
Cố gắng tấn công nhưng bế tắc trong việc áp sát khung thành Reina, PSV Eindhoven đã phải trả giá khi chỉ một phút sau chiếc thẻ đỏ dành cho hậu vệ Marcellis, Crouch đã ghi bàn thắng duy nhất trận đấu qua đó đảm bảo chiếc vé vào chơi trận bán kết của Liverpool tại giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu với đội bóng đồng hương Chelsea.
|
Lượt về vòng Tứ kết Champions league |
|
Munich 0-2 AC Milan (2–2)
Liverpool 1-0 PSV (3-0)
MU 7-1 AS Roma (1-2)
Valencia 1-2 Chelsea (1-1)
* Trong ngoặc là kết quả lượt đi
* Đội in đậm giành quyền thi đấu bán kết
Các cặp đấu bán kết
Liverpool – Chelsea
MU- AC Milan |
Không ngoài dự đoán, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ PSV Eindhoven đã dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng với sự cơ động của những tiền vệ chạy cánh tuy nhiên họ cũng sớm gặp phải sự chống trả quyết liệt của chủ nhà.
Ngay phút thứ 2 cơ hội đã đến với đội bóng áo xanh khi Cocu tạt bóng đẹp mắt để Farfan bật cao đánh đầu nhưng thủ môn Reina kịp khép góc và không quá khó khăn để ngăn cản pha bóng này.
Trước một đại diện Hà Lan kỳ vọng vào một cuộc lật đổ thần kỳ, Liverpool biết phải làm gì để làm giảm nhiệt huyết chiến đấu của đội khách. Mỗi khi đoạt được bóng, đội áo đỏ thường tổ chức ban chuyền chậm rãi bên phần sân nhà nhưng lại bất thần tăng tốc và gây ra không ít sóng gió cho hàng phòng ngự đối phương nhờ vào những bước nước rút ngoạn mục của Pennant.
Phút 26, cựu tiền vệ Arsenal này đã thoát khỏi sự truy cản của Salcido để đưa bóng xuống sát biên ngang trước khi căng ngang hiểm hóc cho Crouch nhanh chân đá bồi. Và chỉ có phút xuất thần của thủ môn Gomes mới có thể đẩy bóng chính xác cứu nguy một bàn thua trông thấy cho đội mình.
Nửa cuối hiệp một, gần như bế tắc trong tấn công dù chơi với 3 tiền đạo bởi sự chắc chắn của hàng thủ Liverpool, PSV đã dần đánh mất khu trung tuyến, hoàn toàn bị động trong các tình huống tranh chấp và gần như không có được cơ hội nào đáng kể. Trong khi đó, dù rất “nương chân” nhưng The Reds vẫn tỏ ra vượt trội hơn hẳn về kinh nghiệm thi đấu khi thỉnh thoảng có được những pha bóng làm nức lòng các CĐV trên sân Anfield.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Liverpool. (AP)
Phút 42, từ cú chấm đá phạt trực tiếp, Zenden tung cú sút đầy kỹ thuật vòng qua hàng rào chắn và nhằm vào góc xa khung thành. Nhưng rất tiếc khi Gomes đã hoàn toàn bị chôn chân thì bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Cơ hội ngon ăn nhất trong 45 phút đầu tiên của Quỷ đỏ đã trôi qua đáng tiếc.
Sang hiệp hai, cảm giác bị loại khỏi đấu trường châu Âu dần hiện hữu ở các học trò HLV Ronald Koeman. Chẳng còn gì để mất, họ lại ào lên uy hiếp khung thành của Reina bằng những cú sút từ khá xa. Chỉ trong vòng 10 phút đầu hiệp hai, PSV liên tiếp có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa khá hiểm hóc.
Phút 48, thủ thành Reina phải rất vất vả mới đẩy được cú sút như búa bổ của Farfan ở cự ly gần 20m. 3 phút sau đến lượt Varynen thử thách bằng pha dứt điểm căng nhưng cũng không thể trúng đích.
Chấp nhận để đội khách tấn công, Liverpool trở lại với lối đá phản công quen thuộc mang đậm phong cách ông Benitez. Phòng ngự quyết liệt cùng 1,2 đường phối hợp nhanh ngay lập tức đội bóng vùng Merseyside có được một tình huống đáng kể. Phút 54, Crouch nhận được bóng bên cánh phải và khi hậu vệ đối phương chưa kịp lui về, sếu vườn này đã nhanh chân sút rất căng khiến Gomes có đôi chút giật mình cho dù bóng đi không thật chuẩn xác.

Dù Bellamy sớm phải rời sân do chấn thương...
Trong khi HLV Koeman còn đang loay hoay tăng cường sức mạnh hàng công bằng cựu tuyển thủ Patrick Kluivert thì bất ngờ trọng tài Rosetti đã khiến ông phải rầu lòng khi thẳng tay rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hậu vệ Marcellis do anh này vào bóng thô bạo đối với Zenden.
Chỉ chờ có thế, Liverpool ngay lập tức chộp được cơ hội và đem lại niềm vui cho các CĐV nhà đang la ó trên các khán đài. Phút 67, Riise dẫn bóng bên cánh trái bỏ ngỏ rồi tạt vào khu cấm địa. Hậu vệ Addo trong nỗ lực cản phá đã đá về gôn nhà buộc thủ môn Gomes hết hồn đẩy bóng. Rất không may cho anh là Fowler có mặt kịp thời và chuyền bóng trở lại để Crouch dễ dàng sút tung lưới PSV ở khoảng cách 2m mở tỷ số trận đấu.
Bàn thắng đã khiến chủ nhà càng thêm thảnh thơi thi đấu trong khoảng 20 phút cuối trận. Thậm chí, HLV Benitez cũng tỏ ra khá thoải mái khi tung Mark Gonzalez cùng hậu vệ trẻ Paletta vào sân thử lửa.

...nhưng Crouch đã giúp CĐV nhà yên tâm
ăn mừng chiến thắng. (AP)
Thậm chí nếu nắn nót hơn, Crouch đã có thể lập cú đúp cho riêng mình ở phút 80 sau đường căng ngang thuận lợi của Riise nhưng pha chạm đầu thiếu nhạy cảm của tiền đạo này lại chỉ có thể đưa bóng vọt xà ngang trong tiếc nuối.
7 phút sau, đến lượt Pennant thể hiện sự vô duyên của mình khi trong pha đối mặt với Gomes, tiền vệ đầy năng nổ lại liên tiếp mắm môi mắm lợi sút trúng người thủ môn này bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho chủ nhà.
Tuy nhiên từng đó là quá đủ cho trận đấu dễ chịu tại Anfield. Chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước PSV đã giúp Liverpool có được chiến thắng chung cuộc đậm đà 4-0 qua đó trở thành đội thứ 3 của nước Anh (trong tổng số 4 đội) góp mặt tại bán kết Champions League. Có thể coi đây là vòng đấu vàng của xứ sở Sương mù khi hoàn toàn chiếm ưu thế tại giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu này.
Tuy nhiên đối với riêng Liverpool, nỗi lo vẫn còn bộn bề phía trước khi đối thủ đang đợi họ tại bán kết Cúp C1 không ai khác chính là “đại gia” xứ sở Sương mù Chelsea với niềm tin đoạt cú ăn 4 mùa giải năm nay…
|
Đội hình thi đấu: |
|
Liverpool: Reina- Arbeloa, Hyypia, Agger (Paletta 78’), Riise- Pennant, Sissoko, Alonso (Gonzalez 72’), Zenden- Crouch, Bellamy (Fowler 17’).
Bàn thắng: Crouch (67’).
PSV: Gomes- Marcellis, Simons, Addo, Salcido- Feher (Sun 62’), Cocu, Vayrynen- Culina, Farfan (Kluivert 62’), Kone (Van Eijden 71’).
Thẻ đỏ: Marcellis (66’).
Trọng tài: Roberto Rosetti. |
Lê Trường