(Dân trí) - Ngay khi dư âm của vòng Tứ kết Champions League chưa kịp lắng xuống, Rafa Benitez và Jose Mourinho đã có những phát biểu nhằm vào nhau bởi một lẽ đơn giản: Liverpool và Chelsea sẽ đối đầu tại vòng Bán kết!
Đáp lại phát biểu của Mourinho rằng Liverpool chính là đối thủ ... yêu thích nhất của The Blues tại vòng 4 đội mạnh nhất Champions League năm nay, người đồng nghiệp bên phía Quỷ đỏ cũng chẳng ngại ngần buông lời châm chọc.
Ông nói: "Chúng tôi từng là những người bạn tốt cho đến khi gặt hái được những thành công, bởi đó là thời điểm Jose Mourinho bắt đầu thay đổi cách nhìn và quan điểm.
Với ông ấy, quan hệ tốt chỉ được duy trì với HLV những đội mà Chelsea chiến thắng, còn lại đều là thái độ thiếu thiện cảm đối với HLV của các CLB lớn, có khả năng đe dọa đến thành công của Chelsea. Trong đó, những phát biểu nhằm vào Liverpool hôm qua (11/4) chỉ là một trong rất nhiều những ví dụ".
Được biết, quan hệ chẳng mấy dễ chịu giữa Rafa Benitez và Mourinho đã bắt nguồn ngay từ thời điểm hai ông "chân ướt, chân ráo" tới nước Anh khi Chelsea và Liverpool liên tiếp "đụng" nhau tại các giải đấu. Đỉnh điểm là trận bán kết Champions League cách đây 2 năm, nơi Quỷ đỏ vượt qua The Blues bằng bàn thắng gây tranh cãi của Luis Garcia.

Những cái bắt tay này ngày càng gượng gạo!
Tuy nhiên trái với nhiều dự đoán, Mourinho lại khá điềm đạm khi đề cập đến hai chữ "báo thù". Ông nói: "Khái niệm trả thù không tồn tại đối với tôi cả trong bóng đá cũng như cuộc sống.
Trận bán kết sắp tới là nơi tôi biết rằng Chelsea gặp nhiều bất lợi. Lý do thật đơn giản: Liverpool chỉ còn tập trung cho Champions League, trong khi bên cạnh đó, mục tiêu của Chelsea còn là Premiership và Cúp FA. Không những thế, chúng tôi còn có những trụ cột bị treo giò, trong khi họ có đủ đội hình mạnh nhất".
Có thể hiểu việc Mourinho bất ngờ thừa nhận những bất lợi này là một nước cờ tinh quái của vị HLV vốn nổi tiếng cao ngạo người BĐN, bởi rõ ràng chính nó sẽ tạo sức ép vô hình lên đội quân của Benitez ở cái thế được chính đối thủ thừa nhận họ có nhiều thuận lợi.
Trong khi đó, HLV người TBN hoàn toàn tự tin về khả năng lần thứ 2 khiến đội bóng thành London "ôm hận" ngay trước trận Chung kết. Ông cho biết: "Một kịch bản giống như cách đây 2 năm là điều khó có thể chấp nhận đối với Chelsea nhưng thực tế rồi sẽ cho thấy họ không thể thay đổi được điều đó.
Chúng tôi hài lòng vì được chơi trận lượt về tại Anfield, đồng thời cũng hiểu rằng phải giành kết quả tốt tại Stamford Bridge bởi những gì mà Chelsea thể hiện tại Mestalla cho thấy họ có thể chơi chơi tốt thế nào trên sân khách".
Phan Anh