Thứ Sáu, 13/04/2007 - 09:10
Lượt về tứ kết Cúp UEFA:

Tây Ban Nha "hùng cứ" cúp UEFA

(Dân trí) - Dù đã rất cố gắng san hòa tỷ số 2-2 trong trận lượt về trên sân nhà đêm qua, nhưng Tottenham đã chính thức bị ĐKVĐ Sevilla loại khỏi tứ kết với tổng tỷ số 4-3. Bên cạnh Sevilla, xứ bò tót còn có 2 đại diện khác là Osasuna và Espanyol đều lọt vào bán kết.

Sevilla đến White Hart Lane với lợi thế dẫn trước 2-1 ở lượt đi và tỷ số nhanh chóng được nâng lên thành 4-1 chỉ sau 8 phút. Pha sút bóng phản lưới nhà của Steed Malbranque đã giúp Sevilla có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 3 trước khi cựu tiền đạo của Spurs, Fredi Kanoute nhân đôi cách biệt cho đội khách bằng pha kết thúc đẳng cấp chỉ 5 phút sau đó.

 

Khoảng cách 3 bàn được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1 và 20 phút đầu hiệp hai. Tottenham chỉ có thể tạo được chút đột biến với cầu thủ vào thay người Jermain Defoe. Trong khoảng thời gian 2 phút từ 65 đến 66, thủ môn Cobeno đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng, một lần sau cú sút của chính Defoe và một lần sau pha kết thúc chuẩn xác của Aaron Lennon.

 

Lượt về tứ kết UEFA Cup

Osasuna 1-0 Leverkusen (4-0)

 

Bremen 4-1 Alkmaar (4-1)

 

Tottenham 2-2 Sevilla (3-4)

 

Benfica 0-0 Espanyol (2-3)


Trong ngoặc là tổng tỷ số sau hai lượt trận. Đội in đậm lọt vào bán kết.

Trở lại diễn biến trận đấu, đội khách gây bất ngờ khi dâng lên tấn công ngay sau tiếng còi nhập cuộc và sớm dội “gáo nước lạnh” lên đội chủ nhà. Phút thứ 3, cú đánh đầu nối của Christian Poulsen sau pha đá phạt góc từ Jose Luis Marti tưởng chừng như vô hại. Thế nhưng Malbranque đã tắc trách lao vào cản phá, khiến bóng từ từ bay vào lưới đội nhà.

 

Ở pha bóng tấn công tiếp theo, Kanoute đánh đầu lái bóng đi chệch khung thành trong gang tấc từ khoảng cách cận thành. Trước đó phải kể đến nỗ lực căng ngang không thể tốt hơn của Kerzhakov. Tuy nhiên, tiền đạo từng 2 năm gắn bó với White Hart Lane đã không bỏ lỡ cơ hội ở tình huống phút thứ 8. Anh phối hợp một chạm cùng Aleksandr Kerzhakov trước khi đi bóng qua cả thủ môn Paul Robinson, nhân đôi cách biệt cho Sevilla.

 
Pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Kanoute.

Không còn gì để mất, Tottenham chủ động dâng cao đội hình tấn công. Cơ hội cũng đến với họ sau đường chuyền của Dimitar Berbatov. Robbie Keane lao vào cắt mặt khung thành nhưng cú chạm bóng của anh hơi với và dễ dàng bị thủ môn Cobeno hóa giải.

 

Tuy nhiên, Sevilla mới là đội tạo ra những tình huống thực sự nguy hiểm với sự hỗ trợ tuyệt vời của Poulsen và Daniel Alves cho Kanoute. Chimbonda đã để Alves thoải mái chuyền bóng cho Kanoute dứt điểm chệch khung thành từ khoảng cách 18m. Phút 35, Adriano đi bóng thần tốc, vượt qua Tainio rồi chuyền ngược lại. Kerzhakov có thời gian để chỉnh bóng nhưng lại sút bóng nhằm thẳng thủ Robinson từ khoảng cách 12m.

 

Những phút cuối hiệp một, Spurs tăng tốc với hy vọng tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Lần lượt Robbie Keane và Berbatov đã thử tài nhưng lại không thể thắng nổi thủ môn David Cobeno.

 

Sang hiệp hai, sức ép liên tục được tạo ra bên phần sân đội khách. HLV Martin Jol quyết định chuyển Lennon sang hành lang bên trái với hy vọng những pha tăng tốc của cầu thủ này sẽ giúp Spurs có thêm khoảng trống. Tuy nhiên, Didier Zokora mới là cầu thủ thi đấu tỏa sáng ở khu trung tuyến. Nếu may mắn anh đã có thể mang về cho đội nhà một quả penalty khi bị Javi Navarr kéo áo trong vòng cấm.

 
Nỗ lực của Defoe (áo trắng) không đủ giúp Tottenham đi tiếp.

Phút 65, Defoe vào thay Zokora và đã ghi bàn ngay trong lần chạm bóng đầu tiên. Cú volley của Keane được Defoe khéo léo sút lái bóng từ cự ly cận thành, đánh bại thủ môn Robinson. Tỷ số nhanh chóng được cân bằng 2-2 sau đó đúng 1 phút. Đường căng ngang của Berbatov chạm vào chân của Keane đã tạo ra cơ hội không thể tốt hơn để Lennon dứt điểm thành công.

 

Mặc dù tỷ số trong trận lượt đi đã được cân bằng nhưng để đi tiếp Tottenham cần thêm tối thiểu 2 bàn thắng. Họ tiếp tục tổ chức tấn công không mệt mỏi nhưng lại không thể tiếp cận được khung thành đội khách. Những phút cuối trận, Berbatov và Dawson đã bỏ lỡ cơ hội trước khi Teemu Tainio phải nhận thẻ đỏ ở phút 90 sau pha vào bóng ác ý với Antonio Puerta.

 

Đội hình xuất phát

Tottenham: Robinson - Tainio, Dawson, King, Chimbonda - Lennon, Zokora (Defoe 65), Jenas, Malbranque - Keane, Berbatov.

 

Sevilla: Cobeno - Hinkel, Javi Navarro, Escude, Puerta - Daniel (Renato 55), Poulsen, Marti, Adriano Correia (Aitor Ocio 69) - Kerzhakov (Maresca 82), Kanoute.

 

Cũng trong loạt trận tứ kết Cúp UEFA, hai điện diện khác của Tây Ban Nha là EspanyolOsasuna đều đã duy trì được kết quả có lợi sau 90 phút. Espanyol đã cầm hòa đội chủ nhà Benfica không bàn thắng, qua đó giành phần thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận. Dẫn trước 3-0, cho nên Osasuna đã thoải mái nhập cuộc khi tiếp Bayer Leverkusen trên sân nhà. Đêm qua, họ tiếp tục đánh bại đối thủ bằng bàn thắng duy nhất của Juanlu phút 62.  

 

Ở trận đấu còn lại, Werder Bremen vượt qua AZ Alkmaar với  tỷ số 4-1. Tim Borowski và Miroslav Klose đã giúp đội bóng Đức vượt lên dẫn trước 2-1 sau 45 phút đầu tiên. Thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về Bremen trong hiệp hai. Klose ghi bàn thắng thứ hai của anh ở phút 62 trước khi Diego ấn định chiến thắng ở phút 82. 4-1 cũng là tỷ số chung cuộc sau hai lượt trận.

 

Như vậy, nếu như có đến 3 đội bóng của Anh lọt vào bán kết Champions League thì tại bán kết UEFA Cup, Tây Ban Nha cũng áp đảo với 3 đội. Tại bán kết UEFA Cup, ĐKVĐ Sevilla và đối thủ đồng hương Osasuna sẽ phải loại nhau, trong khi Espanyol gặp đại diện của Đức, Werder Bremen.

 

Hoàng Hiệp