Thứ Năm, 13/03/2008 - 10:44

Everton, Tottenham cùng "chết" trong loạt "đấu súng"

(Dân trí) - Bayern Munich thất thủ 1-2 ở trận lượt về nhưng vẫn giành quyền lọt vào tứ kết nhờ chiến thắng chung cuộc 6-2 sau 2 lượt trận. Trong khi đó, hai đội bóng Anh là Everton và Tottenham dù đã rất nỗ lực song đều thất bại sau loạt luân lưu định mệnh.

Lucio sớm đánh đầu mở tỷ số cho “Hùm xám” và tưởng như sẽ lại xuất hiện “cơn mưa” bàn thắng khác tại Allianz Arena. Tuy nhiên, nỗ lực của Anderlecht đã được đền đáp xứng đáng lần lượt bằng các pha lập công của Serhat và Iakovenko cũng trong 45 phút đầu tiên.

 

Lịch thi đấu và kết quả

vòng 1/8 UEFA Cup

Ngày 13/3

 

Hamburg 3-2 (3-3) Leverkusen
Zenit 2-0 (3-3) Marseille
Getafe 1-0 (3-1) Benfica
Bayern 1-2 (6-2) Anderlecht

PSV 0-1 (1-1) Tottenham

Everton 2-0 (2-2) Fiorentina

 

Ngày 14/3

 

Sporting 1-1 (…) Bolton (2h30)

Bremen 0-2 (…) Rangers (3h00)

 

* Đội in đậm đi tiếp

  Trong ngoặc là kết quả chung cuộc

Chủ nhà Bayern triển khai tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bàn mở tỷ số có thể đã được họ ghi ngay phút đầu tiên nếu pha đột phá cá nhân rồi sút bóng của Podolski không tìm trúng cột dọc khung thành đối phương.

 

Dù sao thầy trò HLV Ottmar Hitzfeld cũng chẳng phải đợi lâu để có dịp ăn mừng, bởi lưới của đội khách đã phải rung lên 8 phút sau đó. Xuất phát từ quả đá phạt chếch về bên phải vòng cấm địa của Sosa, Lucio bật cao hơn tất cả đánh đầu hạ gục thủ môn Zitka.

 

Những phút tiếp theo chứng kiến sự tỏa sáng của Miroslav Klose. Chân sút hàng đầu này hết phối hợp cùng Van Bommel đến cùng Sosa, tiếc rằng anh không gặp may trong một ngày kém duyên.

 

Anderlecht chiếm lại thế trận sau gần nửa hiệp đầu chịu sức ép. Phút 20, Iakovenko có quá nhiều khoảng trống trước khi lốp bóng kỹ thuật vào vòng cấm, tạo điều kiện cho Serhat dễ dàng dứt điểm san hòa tỷ số 1-1.

 

 Anderlecht (áo trắng) đã chiến thắng vì danh dự

 

Thi đấu cầm chừng nên đội chủ nhà phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 35. Iakovenko tận dụng tình huống Philipp Lahm vụng về đánh mất bóng để lập tức tung ra một cú sút uy lực ngay sát vạch 16m50, khiến thủ môn Michael Rensing không kịp cản phá.

 

Hàng loạt cơ hội mười mươi trôi qua mũi giầy các tiền đạo cả hai đội trong hiệp hai, đặc biệt từ đội chủ nhà. “Hùm xám” đã đã đưa cả Ribery vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công thì cũng không giúp họ tránh khỏi thất bại đầu tiên trên sân nhà tại UEFA Cup năm nay.

 

Đội hình thi đấu

Bayern: Rensing - Sagnol, Breno, Lucio, Lahm -Van Bommel, Ottl (Schlaudraff 73’),  Sosa, Kroos (Ribery 46’), Podolski, Klose (Altintop 87’).

 

Anderlecht: Zitka (Schollen 46) - Gillet, Juhasz, Deschacht, De Man, Biglia - Sare, Iakovenko (Boussoufa 66’), Hassan - Goor, Serhat (Gillis 91’).

 

 

Ở cuộc chiến nội bộ bóng đá Đức, Bayer Leverkusen thất thủ trước Hamburg với tỷ số 2-3 song vẫn đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Leverkusen hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Barbarez và Gekas, trong khi các pha ghi bàn của Trochowski, Guerrero và Van der Vaart là chưa đủ để làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Hamburg.

 

Trên sân nhà Goodison Park, lần lượt Andrew Johnson và Mikel Arteta lập công giúp Everton quân bình tỉ số sau hai lượt trận với Fiorentina thành 2-2. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với đại diện Premiership khi bị loại với tỉ số 2-4 trên chấm luân lưu 11m.

 

Cùng chung số phận với Everton là đội bóng đồng hương Tottenham. Berbatov đã quân bình tỷ số chung cuộc 1-1 cho Tottenham ở phút 80 ngay tại Eindhoven nhưng anh và các đồng đội vẫn không thể đi tiếp do thua đội chủ nhà 5-6 trong loạt “đấu súng” may rủi.

 

Hoàng Hiệp