Thứ Sáu, 14/03/2008 - 16:58

Trước lễ bốc thăm chia cặp vòng tứ kết Champions League

“Nếu gặp lại, Chelsea sẽ đánh bại Liverpool”

(Dân trí) - Champions League vẫn gay cấn, hấp dẫn và kịch tính cả trong và ngoài sân cỏ. Duyên số đã khéo sắp đặt để Chelsea và Liverpool nhiều khả năng sẽ tái ngộ nhau ngay ở tứ kết và tương tự sẽ các cặp đấu MU – Roma, Arsenal – Barcelona.

Nếu lá thăm may mắn tiếp tục ủng hộ với The Blues trong cuộc phiêu lưu tại Champions League, rất có thể sau khi loại Olympiakos, đội bóng đến từ thành London sẽ chỉ phải đụng đối thủ được đánh giá là “yếu cơ” nhất của vòng tứ kết này là Fenerbahce.

 

Tuy nhiên, nếu thần may mắn ngoảnh mặt lại với thầy trò HLV Avram Grant, khả năng một cuộc long hổ tranh hùng sẽ diễn ra giữa hai đấu thủ nhiều duyên nợ ChelseaLiverpool.

 

“Hy vọng rằng chúng tôi sẽ không phải sớm gặp Liverpool, song nếu điều đó xảy ra ở vòng tứ kết này, Chelsea sẽ thanh toán đầy đủ cả vốn lẫn lời. Chỉ có một chiến thắng thật tưng bừng mới có thể xóa đi ký ức buồn của chúng tôi trong những lần gặp Liverpool tại cúp châu Âu”, đội trưởng John Terry tự tin nói.

 

Bất chấp những kết quả thường rất khả quan mỗi khi đụng Quỷ đỏ đất cảng tại giải Ngoại hạng Anh, đội bóng chủ sân Stamford Bridge lại luôn phải ngậm đắng nuốt cay khi bị Liverpool “đá văng” khỏi giải đấu danh giá nhất lục địa già.

 

Không còn “người đặc biệt” Jose Mourinho trên băng ghế chỉ đạo, các CĐV của The Blues chỉ còn biết mong chờ vào HLV Avram Grant đang cùng đường sẽ làm nên điều kỳ diệu là đăng quang tại Champions League.

 


Vua đấu Cúp Liverpool (đỏ) có thể khiến nhiều đại gia khác phải lo ngại.

 

Trong khi đó, một đại diện khác của xứ sở sương mù là Manchester United lại đang rất mong sẽ “tái ngộ” AS Roma để tái hiện lịch sử. Cũng tại vòng tứ kết trong mùa giải năm ngoái, mặc dù để thua 1-2 trong trận lượt đi tại Olimpico nhưng thầy trò HLV Alex Ferguson đã có đêm thi đấu tuyệt vời ở Nhà hát của những giấc mơ khi ghi tới 7 bàn vào lưới đội khách để giành quyền đi tiếp đầy thuyết phục.

 

“Tôi nghĩ rằng cặp đấu MU – Roma sẽ là cân xứng và hợp lý nhất vào lúc này. Nếu được gặp lại Roma mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều, không chỉ bởi thành tích đối đầu đang ủng hộ chúng tôi mà còn bởi vì MU sẽ tránh được các đại diện trong nước khác như Arsenal, Chelsea hay Liverpool”, HLV lão luyện người Scotland nói.

 

Nếu những toan tính của Sir Alex trở thành sự thật thì đây sẽ là lần thứ hai trong mùa giải năm nay tại Champions League mà MU và Roma gặp nhau. Ở vòng đấu bảng, lợi thế vẫn nghiêng về phía Quỷ đỏ khi họ đánh bại đại diện duy nhất còn lại của Ý với tỷ số 1-0 trên sân nhà và cầm hòa 1-1 khi phải làm khách tại Olympico với đội hình “măng non”.


Một cặp đấu nhiều duyên nợ khác mà người hâm mộ đang chờ đợi chắc chắn sẽ là cuộc thư hùng giữa Arsenal và Barcelona. Sẽ không dễ dàng để “tượng đài” của các Pháo thủ là Thierry Henry, người đã ghi tổng cộng 214 bàn thắng cho CLB, trở lại sân Emirates trong màu áo đội bóng xứ Catalonia.

 


Đoàn quân trẻ Arsenal đang rất tự tin tại Cúp C1 lần này.

 

“Tôi đã có rất nhiều năm hạnh phúc khi gắn bó cùng Arsenal. Nếu được chọn lựa, tôi muốn đối thủ của Shalke hoặc bất kỳ đội bóng nào khác, ngoại trừ CLB cũ của tôi ở Anh. Sẽ rất khó khăn nếu điều đó xảy ra với tôi tại vòng tứ kết này, tuy nhiên, Barcelona sẽ chiến thắng tất cả để có thể đăng quang tại Champions League mùa giải năm nay”, tiền đạo có biệt danh Titi nói đầy quyết tâm.

 

Trận chung kết cúp châu Âu năm 2005 rất có thể sẽ được tái hiện ở vòng tứ kết năm nay, tuy nhiên sau 2 năm, mọi việc đã khác rất nhiều. Henry đã không còn khoác áo Arsenal và phong độ của các Pháo thủ vào thời điểm này không thể tốt hơn trong khi đại diện duy nhất của Tây Ban Nha đang ở giai đoạn khá tồi tệ dưới triều đại HLV Frank Rijkaard.  

 

Tối nay, lễ bốc thăm chia cặp vòng đấu tứ kết Champions League mùa giải 2007/08 sẽ diễn ra.

 

Ngọc Duy