Chủ Nhật, 16/03/2008 - 4:39 PM

Eto’o muốn được đụng “hàng khủng” MU hoặc Chelsea

(Dân trí) - Trái ngược với không khí tưng bừng đầy lạc quan tại sân Nou Camp khi Barca chỉ phải gặp đội bóng dưới cơ là Schalke ở vòng tứ kết, Samuel Eto’o lại tỏ ra khá thất vọng vì tiền đạo người Cameroon muốn đụng “hàng khủng” như Chelsea hoặc MU.

BLĐ cũng như các CĐV của đội bóng khổng lồ xứ Catalan có lý do để vui mừng khi thần may mắn đang mỉm cười với họ. Vào thời điểm hiện tại, Barcelona vẫn đang đeo đuổi giấc mơ đoạt cú ăn ba của mùa giải, tuy nhiên những mục tiêu đó có thể sẽ trở thành ác mộng nếu không thật sự khả thi.

 

Chính vì vậy, việc Barca chỉ phải gặp đội bóng Đức Schalke 04 tại vòng tứ kết cúp châu Âu là tin vui đáng để mở champagne ăn mừng. Tuy nhiên, Samuel Eto’o lại tỏ ra không mấy vui vẻ trước kết quả bốc thăm đó.

 

“Tôi thật sự thất vọng khi không thể gặp ngay những đội bóng lớn của Anh như Chelsea hay MU ngay tại Tứ kết này. Nếu được lựa chọn, tôi vẫn muốn có một cặp đấu cân sức, kinh điển và lôi cuối người hâm mộ như BarcelonaChelsea hay Barca – MU hơn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố hết sức mình để vượt qua Schalke và hy vọng được gặp Quỷ đỏ thành Manchester của tôi sẽ trở thành hiện thực ở bán kết.

 

Chắc chắn rằng tôi nói như vậy không có nghĩa rằng mình đang xem thường đối thủ. Schalke là một đội bóng rất ổn định với sức mạnh gắn kết tập thể và luôn thi đấu đầy quyết tâm. Cho dù phải gặp bất kỳ đối thủ nào, chúng tôi luôn đề cao họ và sẽ chiến thắng bằng mọi giá với mục tiêu đoạt cú ăn ba của mùa giải.”, Eto’o nói.

 

Với Eto’o (trái), mục tiêu ăn ba của Barcelona vẫn rất khả quan.

 

Trong khi đó, khi nói về hai mục tiêu còn lại là La Liga và cúp Nhà vua Tây Ban Nha, tiền đạo người Cameroon vẫn tỏ ra rất lạc quan với tình hình hiện tại. Ở giải đấu cao nhất xứ sở bò tót, cho dù Barca đang kém đội đầu bảng Real Madrid tới 8 điểm nhưng Eto’o vẫn phủ nhận tuyên bố Kền kền trắng sẽ bảo vệ ngôi vô địch thành công của thủ môn Iker Casillas mới đây.

 

“Tôi không nghĩ rằng mùa giải đã kết thúc với Barca ở La Liga, trước mắt chúng tôi vẫn còn 11 vòng đấu để xoay ngược tình thế. Đường dài mới biết ngựa hay, nếu như Real sớm ngủ mơ về vinh quang như vậy thì chúng tôi phải cảm ơn họ vì họ đang giúp chúng tôi hoàn thành mục tiêu của mình bằng sự chủ quan ấy”, cựu tiền đạo Mallorca tự tin tuyên bố.

 

Vào rạng sáng ngày thứ hai 17/3, thầy trò HLV Frank Rijkaard sẽ phải tới làm khách trên sân của Almeria, đội bóng đã từng chiến thắng Real Madrid với tỷ số 2-0. Eto’o cùng đồng đội sẽ phải cố gắng hết mình để có thể thu hẹp khoảng cách với đội bóng đang dẫn đầu khi Real phải tới “tử địa” Riazor của Deportivo, nơi họ chưa từng thắng trong suốt 18 năm qua.  

 

Ngọc Duy