Thứ Hai, 05/03/2007 - 11:49
John Terry "tơ tưởng" chiếc ghế HLV ĐT Anh
(Dân trí) - Trung vệ đội trưởng ĐT Anh John Terry vừa tiết lộ anh đang mơ tới một ngày có cơ hội được ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của ĐT “3 chú sư tử”.
John Terry đã tiếp quản khá xuất sắc cương vị thủ quân mà David Beckham để lại kể từ khi HLV Steve McClaren lên nắm quyền sau World Cup 2006. Trung vệ trụ cột này đã chứng tỏ được những phẩm chất lãnh đạo của mình trong cũng như ngoài sân cỏ ở Chelsea lần ĐTQG và anh thừa nhận muốn được áp dụng những kinh nghiệm đó trên băng ghế chỉ đạo sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ.
“Tôi dám cá là không ai ở Anh là không muốn trở thành HLV trưởng ĐTQG. Sẽ là một diễm phúc lớn nếu được dẫn dắt ĐTQG và liệu có hạnh phúc nào bằng nếu giành chức vô địch tại World Cup”, Terry phát biểu trên tờ Daily Star.
Tuy nhiên, Terry cũng thừa nhận bên cạnh vinh dự lớn lao thì chiếc ghế HLV ĐT xứ Sương mù cũng đi kèm với sức ép vô cùng lớn từ phía dư luận cũng như giới truyền thông vốn có truyền thống “soi mói” ở Anh.
“Tôi rất thông cảm với HLV McClaren. Tôi hiểu là chiếc ghế mà ông ấy đang ngồi rất… nóng. Sức ép là rất lớn và mỗi khi ĐT không giành được kết quả tốt, HLV trưởng sẽ là người đầu tiên phải đưa đầu chịu báng”.
John Terry đang trải qua những ngày khó khăn tại Chelsea. Vừa trở lại sau giai đoạn nghỉ dưỡng thương dài ngày, trung vệ số 1 của Chelsea này lại “đen đủi” dính liên tiếp những chấn thương mới. Anh đã phải rời sân ngay từ phút 11 trong trận lượt đi tại vòng 1/8 Champions League với Porto do chấn thương mắt cá sau pha va chạm với một cầu thủ đối phương.
Nỗ lực luyện tập với một ý chí phi thường, Terry kịp trở lại trong trận chung kết League Cup với Arsenal thì lại bị hạ đo ván (theo đúng nghĩa đen của từ này) bởi cú kungfu vào giữa mặt của hậu vệ Diaby. Rất may cho Terry và những người hâm mộ Chelsea là anh đã hồi phục một cách khó tin chỉ sau chừng 2 giờ đồng hồ được đưa vào bệnh viện. Thủ thành Peter Cech, người trước đó cũng đã dính một chấn thương tương tự, đã phải gọi Terry là “Người đàn ông thép”.
Z.Z.