Thứ Bẩy, 17/03/2007 - 11:31 AM

Becks: "Hãy gọi tôi lúc nào cần, McClaren"

(Dân trí) - Cựu đội trưởng ĐT Anh vừa tuyên bố anh rất khát khao được trở lại đội tuyển “3 chú Sư tử” và luôn sẵn sàng “có mặt” bất cứ lúc nào, chỉ cần một cú điện thoại của HLV Steve McClaren.

David Beckham đã ký hợp đồng chuyển sang thi đấu cho LA Galaxy tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) từ mùa hè này nhưng cựu tiền vệ của Manchester Unitd khẳng định, anh luôn trong “tư thế” bay trở về Anh nếu được HLV McClaren triệu tập.

 

“Tôi sẽ trở về thi đấu cho ĐT nếu được yêu cầu. Tôi chắc chắn rằng nếu tiếp tục thể hiện được phong độ tốt như những trận gần đây, HLV sẽ không thể không để mắt tới tôi”, Becks nói.

 

Beckham đã không có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Anh để chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại Euro gặp Israel và Andora tới đây do đang bị chấn thương đầu gối. Sau khi được HLV Fabio Capello bỏ “lời nguyền” và cho vào sân thi đấu, anh đã chơi khá hay nhưng tiếc là lại dính một chấn thương “lãng nhách” khi bị va vào biển quảng cáo ngoài sân và phải nghỉ một tháng.

 

“Tôi sẽ luôn có mặt nếu đất nước cần tới sự đóng góp của tôi. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh và tự tin còn đủ phong độ để chơi bóng cho ĐTQG”, Becks khẳng định.

 

Tiền vệ điển trai này cũng tâm sự rằng, nếu Real Madrid tiếp tục có mùa giải trắng tay thứ 4 liên tiếp, anh vẫn không hối tiếc về quãng thời gian chuyển tới thi đấu cho đội bóng Hoàng gia TBN.

 

“Real vẫn còn cơ hội để giành được một danh hiệu ở mùa giải này và sẽ thật buồn nếu chúng tôi lại tiếp tục trắng tay. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra thì tôi cũng sẽ không nuối tiếc 4 năm chơi bóng tại Real, một trong những CLB lớn nhất thế giới. Tôi đã có vinh dự được thi đấu cùng rất nhiều tên tuổi nổi tiếng thế giới, ví dụ như Zinedine Zidane”.

 

Z.Z.