Thứ Tư, 21/03/2007 - 13:06

Nugent chưa dám tin được đứng trong ĐT Anh

(Dân trí) - Khi HLV McClaren gọi điện để triệu tập David Nugent, tiền đạo đội hạng Nhất lại ngỡ ai đó đang trêu chọc mình.

Mặc dù thông tin David Nugent nhiều khả năng được lên tuyển nhất là sau khi Michael Owen, Peter Crouch và Darren Bent bị chấn thương được đăng trên hầu hết tờ báo nước Anh nhưng tiền đạo đang thi đấu cho Preston, một đội bóng hạng Nhất, vẫn không tin được khi HLV Steve McClaren gọi anh lên tuyển.

 

Nugent kể lại: “Điện thoại của tôi réo ầm ỹ lúc 5h chiều thứ Hai và số hiện thị là từ máy lạ. Tôi không để ý nhưng vẫn nhấc máy. Đột nhiên ở đầu dây bên kia có giọng nói: ‘Có phải David đó không, tôi là Steve McClaren đây’.

 

Tôi ngạc nhiên và hỏi lại: ‘Xin lỗi, ông đang nghiêm túc đó chứ, có đúng là McClaren không?’ Và nhận được câu trả lời: ‘Đúng tôi đây, tôi gọi cho cậu để thông báo rằng kể từ ngày mai cậu sẽ lên tập với ĐTQG’. Tôi vẫn chưa tin đó là sự thực bởi nghĩ rằng ai đó cố tình trêu ghẹo, đùa cợt tôi”.

 

Tiền đạo 21 tuổi này nói tiếp: “Và sau đó có một quan chức từ FA (LĐBĐ Anh) xuống làm việc với BHL U21 thì tôi mới hiểu rằng đó chính là McClaren, HLV ĐT Anh. Tôi bước xuống nhà lấy thức ăn để đem lên phòng và khi bước lên, họ đã nhảy lại gào lên chia vui với tôi”.

 

Cũng thông tin từ đại bản doanh ĐT Anh , trong khi Nugent hăm hở nhập cuộc thì tuyển thủ Jonathan Woodgate vẫn chưa chắc chắn cùng đội tuyển tới Tel Aviv để thi đấu với Israel.

 

Trung vệ 27 tuổi này cho biết: “Tôi có một chút vấn đề với cái đầu gối của mình từ vài tuần nay. Tôi đang thực hiện một số kiểm tra y tế với các bác sỹ đội tuyển. Chỉ khi có kết quả chính thức tôi mới biết chính xác được có thể lên đường cùng đội hay không”.

 

L.T.T