Thứ Hai, 16/04/2007 - 14:37
FA không trả tiền, tuyển Anh đừng mong có Owen!
(Dân trí) - BLĐ Newcastle cương quyết khẳng định nếu LĐBĐ Anh (FA) không trả tiền chữa trị chấn thương của Owen thì đừng có mong gọi tiền đạo này trở lại ĐTQG trong thời gian tới đây.
Phát biểu trên Sunday Mirror, chủ tịch Newcastle Freddy Shepherd tức tối tuyên bố: “Nếu như FA tiếp tục im hơi lặng tiếng như thời gian vừa qua, chúng tôi sẽ đưa vụ này ra tòa án đồng thời ngăn cản tới cùng việc Michael trở lại ĐTQG”.
Sở dĩ có vụ việc này là do tiền đạo từng được coi là chủ chổt của ĐT Anh thời hậu Shearer đã bị chấn thương dây chằng trong khi tham chiến tại VCK World Cup 2006 và buộc phải nghỉ thi đấu trong suốt thời gian dài.
Tuy nhiên trong khi Newcastle “méo mặt” bỏ tiền ra chi trả cho những cuộc phẫu thuật cũng như thuốc men thì LĐBĐ Anh vẫn án binh bất động, không hề có ý định bỏ một xu đền bù cho Chích chòe.
Nhưng khi Owen đang bình phục và nhiều khả năng có thể ra sân trong tuần tới gặp Chelsea trong khuôn khổ giải VĐQG thì HLV trưởng ĐT Anh Steve McClaren lại “chai mặt” tính nước mời trở lại chân sút này cho vòng loại Euro 2008 và trước mắt là trận giao hữu với Brazil tại sân Wembley vào đầu tháng Sáu tới.
Ông Shepherd nói tiếp: “BLĐ đội đã chờ đợi một sự đền bù thỏa đáng tiền thuốc thang chữa trị cho Owen từ phía Liên đoàn nhưng họ hoàn toàn không có động thái gì. Chính vì vậy chúng tôi không còn cách nào khác là nhờ tới các luật sư can thiệt nếu thấy cần.
FA đã xử sự thiếu công bằng. Họ quyết đòi cầu thủ của đội bằng mọi giá để rồi trả lại cho CLB một tuyển thủ phải nghỉ thi đấu dài hạn mà không lời giải thích. Sau đó, khi chúng tôi đã cố gắng chạy chữa để Michael trở lại tập luyện thì FA lại yêu cầu cậu ấy sớm trở lại ĐT càng nhanh càng tốt. Thật lố bịch!”.
Hiện với 11 điểm sau 6 trận đã đấu, ĐT Sư tử Anh đang rơi vào tình thế khá khó khăn khi chỉ bằng điểm với Israel và Nga (dù ĐT này vẫn còn 1 trận chưa đá) và còn kém đội đầu Croatia 2 điểm (cũng mới thi đấu có 5 trận).
Trận đấu tiếp theo của đoàn quân HLV McClaren là cuộc đọ sức trên sân của Estonia vào ngày 6/6 và trước đó 5 ngày là trận đấu giao hữu với Brazil tại sân Wembley mới được xây dựng lại.
L.T.T