Thứ Tư, 12/03/2008 - 21:26

Bóng đá Việt Nam suýt gây bất ngờ tại Cúp C1 châu Á

(Dân trí) - Dù thua nhưng cả Bình Dương và ĐPM.Nam Định đều thể hiện được mình trước các đối thủ vượt trội trong 2 trận đấu mở màn AFC Champios League chiều nay (12/3).

Trước đối thủ mạnh là Á quân giải nhà nghề Trung Quốc Bắc Kinh Quốc An, đội bóng từng được người hâm mộ Việt Nam biết đến sau trận giao hữu với Manchester United mùa hè qua, HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã giữ đúng lời hứa sử dụng đội hình mạnh nhất.

Bất ngờ đã đến rất sớm khi ĐPM.Nam Định vào trận tự tin và quyết tâm. “Thần đồng” Danh Ngọc đột phá dũng mãnh bên cánh phải, rót bóng vào trong cho Văn Duyệt sút ngay, bóng chạm mép dưới xà ngang đi vào khung thành trong niềm vui khó tả của các cầu thủ chủ nhà. 1-0.


Nam Định ăn mừng bàn thắng của Văn Duyệt (Ảnh: Việt Hưng)

Đáng khen cho nỗ lực của thầy trò “tướng” Hảo, nhưng cũng phải thừa nhận Quốc An đã có một hieepj 1 quá đen đủi khi tạo ra trên dưới 5 cơ hội chắc ăn nhưng đều dứt điểm không thành công. HLV người Hàn Quốc Lee Jang Soo đứng ngồi không yên trên băng ghế huấn luyện khi cú đánh đầu của Zhang Shuai ở phút 16 tìm đúng xà ngang khung thành thủ môn Quang Huy.

Trước đó, trong nhiều tình huống một chọi một với thủ môn Quang Huy, các tiền đạo áo canh đều bị chặn đứng vì dứt điểm quá “lành”. Cuối hiệp 1, tưởng chừng thủ môn ĐTQG Quang Huy phải vào lưới nhặt bóng khi anh đã bỏ khung thành xuất tướng, nhưng tiền đạo đối phương lại sút trúng người anh khi Huy đang nỗ lực… chạy về.

Tuy nhiên, vận may không thể giúp Nam Định mãi. Phút 56, hậu vệ áo vàng loạng choạng trong pha tranh chấp, tạo điều kiện cho Xiangchuang có bóng trong thế không bị kèm và dễ dàng sút tung lưới Quang Huy, san bằng cách biệt 1-1. Đó là kết quả của lối đá toàn diện, tấn công liên tục mà ông Jang Soo thúc các học trò thể hiện từ đầu hiệp 2.


TM Quang Huy có một ngày làm việc quá vất vả (Ảnh: Việt Hưng)

Đến lúc này thì sự chuẩn bị sơ sài của ĐPM.Nam Định đã lộ rõ, các cầu thủ bắt đầu có dấu hiệu xuống sức và mất tự tin dù cơ hội có điểm trên sân nhà vẫn còn. Phút 60, Du Wenhui dễ dàng loại bỏ hàng thủ chủ nhà, băng xuống tỉa bóng lọt qua tay Quang Huy đưa Quốc An dẫn trước 2-1.

Thua ngược, tâm lý vỡ trận xuất hiện trong lòng đội bóng thành Nam và trung vệ Ejike trong một pha nổi nóng đã xử lý thô vụng, bị trọng tài truất quyền thi đấu. Những phút cuối trận bầu không khí khá căng thẳng khi cả 2 đội có nhiều pha phạm lỗi nguy hiểm.

Bàn thắng thứ 3 đến với các cầu thủ Quốc An ở phút bù giờ, Xiangchuang lại là người lập công sau một pha phối hợp như đá tập của hàng công đội khách. 3-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu.


Đồng thời với bàn thắng là những tình huống xung đột cuối trận
(Ảnh: Việt Hưng)

Thất bại của Nam Định là điều đã được dự báo trước bởi sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn giữa 2 bên. Nhưng những nỗ lực của thầy trò ông Hảo đặc biệt trong hiệp 1 cũng đủ để mang lại niềm vui cho vài trăm cổ động viên trung thành của đội bóng này trên sân Mỹ Đình.

Ông Hảo cho biết: “Các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều, nhưng riêng các cầu thủ ngoại thi đấu không có động lực, không xốc dậy tinh thần toàn đội trong khó khăn. Mùa giải này ngoại binh của Nam Định không tốt lắm, đó cũng là một nguyên nhân khiến chúng tôi thi đấu không tốt trong mấy vòng đầu V-League vừa qua”.

HLV Lee Jang Soo cũng không hài lòng với cách thắng của Quốc An: “Các tiền đạo của chúng tôi đã quá vô duyên, họ bỏ lỡ những cơ hội mà… không phải ai cũng bỏ lỡ được. Rất nhiều vị trí trong đội hình đã chơi dưới sức. Dù đã đạt chỉ tiêu có 3 điểm trong trận đầu, nhưng Quốc An còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh vị trí ở bảng này. Chắc chắn, chúng tôi sẽ chơi tốt hơn trong trận lượt về tại Bắc Kinh”.

Đại diện còn lại của Việt Nam là Bình Dương cũng suýt gây bất ngờ thú vị tại Trường Xuân. Dù bị đội chủ nhà Trường Xuân Đại Thái ghi bàn sớm từ cú sút phạt trực tiếp phút thứ tư, nhà ĐKVĐ V-League đã thi đấu kiên cường, san bằng tỷ số ở phút 56 do công của Anh Đức. Đội bóng của HLV Lê Thụy Hải chỉ chịu thua đối thủ với tỷ số chung cuộc 2-1 khi Cui Wei sút bóng cận thành, hạ gục Thế Anh ở phút 70.

Ở AFC Champions League 2008, Nam Định cùng bảng F với Quốc An Bắc Kinh, Krung Thai Bank (Thái Lan), Kashima (Nhật Bản). Còn Bình Dương chung bảng E với Pohang (Hàn Quốc), Trường Xuân Đại Thái (Trung Quốc) và Adelaide FC (Australia).

 

Tiến Minh