Thứ Sáu, 14/03/2008 - 16:50

Boss Bình Định: Cây mục từ gốc

(Dân trí) - "Ngựa ô" của bóng đá Việt Nam đang án ngữ ở vị trí bét bảng V-League, cái giải đấu mà 2 năm trước họ còn về đích ở ngôi đệ tam. Hệ luỵ đó không từ trên trời rơi xuống, mà từ chính tư duy làm bóng đá lệch lạc và cổ hủ của sở TDTT đất Võ.

Làm việc bằng… hứa suông 

Có lẽ, trong giới bóng đá không đâu nhiều người “mang họ Hứa” như lãnh đạo sở TDTT Bình Định. Đây chính là căn nguyên căn bệnh thất thoát tài năng của bóng đá Bình Định trong 2 năm trở lại đây. Và căn bệnh này đã và đang làm suy kiệt dần phong trào bóng đá của một trong những địa phương được xem là hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nhất Việt Nam.

Xưa nay, để giữ cầu thủ của mình, lãnh đạo Sở TDTT Bình Định luôn dùng những lời hứa đường mật để rót vào tai cầu thủ mình. Thủ môn Minh Quang là một trong những nạn nhân của lời hứa từ Ban GĐ Sở. Cách đây 5 năm, khi còn đang đỉnh cao phong độ, anh được UBND tỉnh xem xét cấp một mảnh đất, kèm theo đó là lời hứa sẽ xét cho anh vào biên chế ngành TDTT tỉnh và một tương lai ổn định ở đội bóng quê hương. Thoạt nghe có vẻ bùi tai, nhưng tượng đài của bóng đá Bình Định chờ mãi vẫn không thấy lời hứa ấy được cụ thể hóa. 

Năm năm đằng đẵng chờ đợi quá sức giới hạn của cựu thủ môn ĐTVN. Đến ngày anh dứt áo đòi ra đi, lãnh đạo lại hốt hoảng chìa tờ giấy đòi anh vào biên chế. Khốn nỗi, số suất biên chế cho sở hàng năm chỉ được đôi ba suất, và nghe nói dành cho "COCC" hết cả rồi.

Tương tự trường hợp của Minh Quang là các cái tên Văn Hiển, Thanh Phương, Minh Mính, Xuân Hùng, Ngọc Bảo…Bởi thế, thật cũng chẳng lấy gì làm lạ khi 8 cầu thủ của đội bóng này dứt áo ra đi khỏi đội bóng quê hương. 


Minh Quang là một "nạn nhân" của các "sếp họ Hứa"

Vậy cái giá cho lòng trung thành của Văn Dũng, Ngọc Bảo, Xuân Hùng khi ở lại là gì? Để cho các cầu thủ này ở lại, lãnh đạo Sở ngon ngọt sẽ cho Xuân Hùng, Ngọc Bảo vào biên chế ngành, trường hợp Văn Dũng sẽ xem xét thêm. Nhưng kỳ thực cho đến giờ phút này, họ vẫn chẳng thấy lời hứa kia được cụ thể hóa đâu cả.

Đáng ngại nhất vẫn là Ngọc Bảo. Anh đang nỗ lực hết sức mình để hồi phục chấn thương dây chằng gối. Nếu không, chẳng có ai đảm bảo anh sẽ không bị “đá” ra đường giống như cách mà lãnh đạo Sở đối xử với Văn Tây, Thanh Bình, Ngọc Tuấn khi họ không còn giá trị sử dụng. 

Hệ quả nhãn tiền 

Hệ quả của cách làm việc trên khiến các cầu thủ sau nhiều năm cố nai lưng ra “cày” cho Sở, quá thấm thía cái giá của những lời hứa. Đáng buồn hơn, giờ đây chính bóng đá Bình Định phải trực tiếp nhận lấy thiệt thòi từ cách làm sai của lãnh đạo chóp bu.

Tám trận và vỏn vẹn được 6 điểm, xếp chót BXH. Không thể đổ lỗi cho ai khác mà chính là cách làm việc theo tư duy bao cấp của lãnh đạo Sở TDTT Bình Định đã khiến cho thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện phải trực tiếp hứng chịu hậu quả. 

Công bằng mà nói, công tác đào tạo trẻ của B.BĐ không đến nỗi nào khi họ liên tục gặt hái nhiều thành tích cao ở các giải trẻ. Giới chuyên môn cho rằng lứa cầu thủ trẻ mà B.BĐ đang sở hữu rất tốt. Tuy nhiên, có vẻ như quyết định “trảm” HLV Dương Ngọc Hùng hồi tháng 10/2007 là một nước cờ quá ư sai lầm của lanh đạo Sở TDT Bình Định.

Từ khi HLV Nguyễn Ngọc Thiện lên cầm quân, chính cái sự quá hiền lành của ông này mà nội tình của B.BĐ đang rối chẳng khác nào… canh hẹ. 


Đã lâu rồi CĐV đất Võ không được hưởng niềm vui

Theo một số thành viên đội bóng, một người có quyền rất to trong BHL B.BĐ hiện nay là… kế toán của đội Lê Thành Tiến. Chuyên môn của Tiến chẳng dính dáng gì đến bóng đá, nhưng kể từ đầu mùa giải này, Tiến đã ngồi hẳn vào băng ghế BHL và hò hét đòi ông Thiện thay người theo ý mình.

Thậm chí, trước khi mùa giải 2007 khởi tranh, Lê Thành Tiến đã nói thẳng với trung vệ Nirut: “Mùa này, sân nhà Nirut sẽ không đá nhiều nữa. Vì đội muốn thắng”. Lập tức, lời nói của Lê Thành Tiến được cụ thể hóa thành hành động của BHL khi trong suốt 720 đã đấu của B.BĐ, Nirut chỉ được chơi vỏn vẹn có… 20 phút. Đây quả là một nghịch lý lớn khi mà Nirut đang là trụ cột không thể thiếu của ĐT Thái Lan. 

Dù rất bức xúc với cách hành xử chẳng giống ai của Tiến, nhưng mọi người trong đội bóng đều phải ngậm tăm vì đụng đến “ông kế toán” này chẳng khác nào tự hất đổ chén cơm trên tay của mình. Lê Thành Tiến là người trực tiếp chi tiền, đề bạt hợp đồng của từng người. Cầu thủ, BHL đã vậy, nhưng liệu uy quyền của ông Tiến có to đến mức lãnh đạo Sở TDTT tiếp tục để ông nhúng mũi vào chuyên môn của đội bóng vậy không? 

Cách làm việc của Sở TDTT Bình Định đã quá cũ kỹ và lạc hậu. Nếu B.BĐ bị rớt hạng mùa này thì đó cũng là sự sụp đổ đã được dự báo trước. Đó sẽ là một cái chết đứng của cây đại thụ bị ruỗng mục từ gốc mà thôi! 

Thạch Yên