(Dân trí) - Thất bại cay đắng trước Đồng Tháp khiến V.Ninh Bình mất luôn vị trí đầu bảng. Bàn thắng duy nhất đến từ cú lắc đầu của Thanh Bình trong một tình huống phản công hiếm hoi.
Mất Hữu Thắng, Quốc Trung nhưng V. Ninh Bình vẫn là đội được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng, đặc biệt là bộ khung ngoại đang có phong độ ổn định. Tuy nhiên, tất cả những điều kiện thuận lợi ấy đều không được phát huy khi HLV Vũ Trường Giang chỉ đạo các học trò vào trận với lối đá chậm, thận trọng trên phần sân nhà.
|
Kết quả vòng 9 giải Hạng Nhất (15/3) |
|
QK7 - H.Huế 2-2
An Giang - Quãng Ngãi 2-1
QK4 - Đồng Nai 2-1
QK5 - Tây Ninh 0-1
Tiền Giang - Than Q.Ninh 1-1
T&T - Cần Thơ 0-1
V.Ninh Bình – CS Đồng Tháp 0-1 |
Trong suốt hiệp đấu đầu tiên cặp tiền đạo Thanh Nguyên - Fabiano không nhận được các đường kiến tạo rõ nét nào từ hàng tiền vệ, đội chủ nhà chỉ tạo ra được đúng 2 cơ hội nguy hiểm đó là pha dứt điểm cận thành quá nhẹ của Thanh Nguyên ở phút thứ 13 và cú bay người vô lê chệch khung thành do Baptiste John (12) thực hiện cuối hiệp.
Đội chủ nhà thi đấu nhạt nhoà, Đồng Tháp cũng chẳng có gì khá hơn. Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, các học trò của HLV Lại Hồng Vân chỉ lo phòng ngự và họ chỉ có được 1 khoảnh khắc để nhớ là tình huống dứt điểm trúng cột dọc của Okon Flo (26) ở những giây cuối cùng.
Chơi bế tắc hoàn toàn trong hiệp 1, nhưng bước vào hiệp đấu thứ 2 V. Ninh Bình cũng không cho thấy khát vọng giành chiến thắng của khi vẫn giữ nguyên lối đá chậm chạp để mong giữ vững sự chắc chắn trên phần sân nhà, tuy nhiên tất cả những điều đó chẳng đủ giúp cho V. Ninh Bình tránh được đòn phản công của Đồng Tháp.
Phút 51, Được Em thực hiện đường tạt bóng bên cánh phải, loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự V. Ninh Bình tạo điều kiện cho tiền đạo Thanh Bình dễ dàng hạ gục thủ môn Quốc Cường bằng một pha đánh đầu. Bị dính “đòn”, tướng Giang và các cầu thủ chủ nhà mới chợt bừng tỉnh.
Lập tức Thanh Hoàn được đưa vào sân thay cho Thanh Nguyên, Baptiste John dâng cao đá cạp tiền đạo cùng Fabiano. Tuy nhiên, điều mà V. Ninh Bình làm được chỉ là quyền nắm giữ thế trận ở khu vực giữa sân. Phía trên cả John và Fabiano đều không có nhiều đất “diễn” trước sự “chăm sóc” đặc biệt của các cầu thủ Đồng Tháp, những pha áp sát phá bóng của các cầu thủ khách đã khiến cho các cú dứt điểm cuối cùng của “ngòi nổ” John mất đi sự sắc bén.
Không thể xuyên phá được hàng phòng ngự dày đặc do đội khách tạo ra, đội bóng của tướng Giang đã phải chịu thất bại 0 - 1, đây là trận thua đầu tiên của V. ninh Bình kể từ đầu mùa giải. Đau đớn nhất là lại thua ngay trên sân nhà, thua đúng lúc mà tất cả hơn 1 vạn khán giả trên khán đài không bao giờ nghĩ V. Ninh Bình sẽ mất điểm.
Đánh bại V. Ninh Bình, Đồng Tháp đã lên ngôi quán quân trên BXH, nhưng các cầu thủ Đồng Tháp cũng để lại những hình ảnh không đẹp trên sân Ninh Bình khi liên tục rủ nhau có những tiểu xảo “câu giờ” kể từ khi có được bàn thắng dẫn trước.
Đúng như dự đoán trước giờ bóng lăn, trong thế bị mất mát lực lượng và phải chịu nhiều sức ép sau vụ 5 cầu thủ đi “lắc” T&T Hà Nội đã để thua H. Cần Thơ 0 - 1 ngay tại sân Hàng Đẫy, thất bại này đã khiến cho đội bóng “trọc phú” để mất vị trí thứ 3 vào tay QK 4.
Ngọc Cương