Thứ Bẩy, 03/03/2007 - 10:28 AM
Chiều nay (3/3), vòng 1 V-League PV Gas 2007:

Đầu có xuôi…?

(Dân trí) - Anh lính mới tò te H.Huế phải khởi động cuộc chơi V-League bằng chuyến Nam du đến Long An, HP.HN mở đường cho giấc mơ đổi đời với trận derby Thủ đô nóng bỏng. Ai cũng cần một kết quả tốt để thêm vững dạ trong con đường dài phía trước.

Sân Long An: Đừng đùa với “tân binh”

 

Xét về mọi khía cạnh, chủ nhà ĐT.LA đều vượt trội đội khách Cố đô. Dù không có nhiều chuyển biến về lực lượng, nhà ĐKVĐ vẫn bắt đầu mùa giải mới ấn tượng bằng hai chiến thắng trước HP.HN (Siêu Cúp QG) và TMN-CSG (vòng 1/8 Cúp QG).

 

“Hợp pháp hoá” vai trò HLV của Calisto, lối đá phòng thủ phản công sở trường của ĐT.LA vẫn duy trì được bản sắc và tính hiệu quả như cách họ đã chơi để thâu tóm các danh hiệu 2 năm trở lại đây.

 

Có Tsamala trên hàng công, Carlos Rodriguez đã trở thành cái tên của dĩ vãng. Cặp Tài Em - Minh Phương dù không sung sức trong màu áo tuyển đã trở lại vững vàng trong cái cột sống giữa sân.

 

Lịch thi đấu vòng 1 V-League PV Gas và giải hạng Nhất - Vinakansai 2007
(3/3)

V-League:

16g: HN.ACB - HP.HN (VTV3 TT)

17g: ĐT.LA - H.Huế

Hạng Nhất:

17g: VH.HP - Than Q.Ninh

15g: TN.Qngãi - Q.Nam

15g: QK4 - QK5

15g 30’: Cần Thơ - An Giang

15g30’: Tây Ninh - ĐMN.SG

Nhưng bóng đá không phải là trò chơi mà chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh, đặc biệt khi đội kèo dưới vào trận với tâm thế kẻ phá bĩnh không có gì để mất.

 

H.Huế khởi đầu mùa giải với nhiều câu hỏi to về lực lượng. Dàn cầu thủ trẻ của HLV Đoàn Phùng đủ sức đưa mình lên sân chơi chuyên nghiệp nhưng vẫn bị coi là kẻ “chầu rìa” trong cuộc cạnh tranh khốc liệt thoát khỏi 2,5 suất xuống hạng mùa này.

 

Điều đó không phải không có cơ sở khi cặp ngoại binh Ulrich và Marcello cũng chẳng nhỉnh hơn nội binh là mấy, còn 3 chân sút mới đều được mua kiểu “chợ trời” và may thì đá được, không cũng đành chịu.

 

 Marcello và TM Ulrich là hai ngoại binh "chơi được" nhất
của H.Huế (Ảnh: Quang Minh - VTC).

 

Nhưng việc bị đặt lên đầu trong danh sách những đội “cầm đèn đỏ” có khi lại là cái hay với đội bóng Cố đô. Nó giúp họ biết mình là ai, biết mình cần gì và phải làm gì. Hơn nữa, cái tâm lý bị “khích” có thể sẽ trở thành cú hích tinh thần đáng sợ.

 

Cửa rộng dành cho nhà vô địch, nhưng đừng đùa với anh tân binh “chân đất”, cái thế của kẻ không có gì để giữ và “đá cho thiên hạ biết mặt” có thể sẽ tạo ra cú sốc lớn ngay từ loạt khai hội cũng nên!

 

Dự đoán: Hoà 1-1.

 

Sân Hàng Đẫy: Huynh đệ tương tàn

 

Đã thành truyền thống từ vài năm nay, hai đồng chủ sân Hàng Đẫy luôn gặp nhau ở loạt đầu tiên. Dù chưa đạt đến sức hút của trận derby Thể Công - CAHN, trận đấu giữa hai đội bóng tư nhân này vẫn luôn kịch tính.

 

Thường HN.ACB vẫn được đặt “kèo trên” với lực lượng nhỉnh hơn, nhưng năm nay tình hình có thể đã khác. Với ngót chục gương mặt mới trải đều trên các tuyến, đội bóng của “bầu” Tuấn đang mơ một vị trí tương xứng ở mùa giải này và tự đặt mình vào hàng “đại gia”.

 

Cái mục tiêu xếp thứ 3 chung cuộc đang bị đặt dấu hỏi sau trận thua ĐT.LA ở Siêu Cúp và trận thắng khổ sở TN.QG ở Cúp QG. Nhưng nhìn vào tiềm lực con người và tài chính, HP.HN có điều kiện để “phát” trong mùa giải này, khi mà nhiều đối thủ mạnh có dấu hiệu thụt lùi như Đà Nẵng, TCDK.SLNA, ĐPM.Nam Định…

 

 Da Silva đeo băng đội trưởng HP.HN trong mùa giải này
(Ảnh: Q.M - VTC).

 

Ngược lại, mục tiêu top 5 của HN.ACB gặp không ít thách thức bởi họ thực sự thiếu lực. Trong số những cái tên mới, chưa biết đặt kỳ vọng vào ai bởi “ngựa chứng” Mạnh Dũng vốn… không biết đâu mà lường, còn những Tân Thịnh, Thanh Thưởng, Hải Thượng… chỉ thuộc dạng “chơi được” chứ chưa để lại dấu ấn đáng kể nào ở các CLB cũ.

 

Những thương vụ may rủi với những ông Tây Jonathan, Benitez chưa thể đoán định tiền vận, nên HLV Hoàng Văn Phúc có lẽ chỉ trông mong nhiều vào những gương mặt cũ như Sama, Mbabazi - vốn chỉ khá hơn cầu thủ nội chút ít.

 

Thời vận đang khởi sắc hơn với HP.HN, nhưng 4 uộc đối đầu gần nhất cho thấy lịch sử đang đứng giữa. Lần thứ 5 cũng thế?

 

Dự đoán: Hoà 1-1

T.M