Thứ Sáu, 02/03/2007 - 17:13

Tâm sự trước "Giờ G":

Ông trưởng giải và ba chữ NGHIỆP - NHẪN - LÝ
(Dân trí) - Ông Dương Nghiệp Khôi đã quá nổi tiếng trong làng bóng Việt Nam sau khi lèo lái hai mùa giải vượt sóng to gió cả về đến đích an toàn. Trong giải, ông Khôi bị “mắng” không ít, cuối giải ông lại bị “truy lùng”. Có vụ sự gì to nhỏ trong giải, máy ông “cháy” vì những cuộc gọi dồn dập…

Lời từ biệt

 

Mùa giải mới đang chờ “ngày lành tháng tốt” để khởi tranh, nên bảo ông “trưởng tàu” nói lời từ biệt nghe thật lạ kỳ. Nhưng không hẳn, ông chỉ nói lời từ biệt với những cuộc tiếp xúc, tâm sự riêng với những người làm báo thể thao mà ông vẫn coi là “đồng nghiệp”, để lao vào công việc trên “ghế nóng” trưởng BTC.

 

Ông nói: “Đây là lần cuối cùng của mùa giải tôi được ngồi trao đổi với các bạn, bởi khi vào giải thì mọi thắc mắc xin gửi đến Ban thông tin tuyên truyền, chúng tôi sẽ phúc đáp kịp thời. Lúc cần thiết BTC sẽ tổ chức họp báo công bố. Xin đừng gọi điện hoặc đến gõ cửa phòng tôi liên tục như vậy, rồi cuối mùa giải chúng ta sẽ gặp nhau.

 

Mùa trước, tôi mang tiếng là “trốn báo chí”, hoặc “sai bảo vệ xuống đuổi phóng viên”, sự thực không phải vậy. Ngoài công việc, tôi coi các nhà báo thể thao như anh em, đồng nghiệp. Tết đến, tôi nhận những lời nhắn chúc mừng và cũng đáp lại như vậy. Tôi vui và hạnh phúc vì mọi người quan tâm, nhưng nếu trong giải mà tôi phải trả lời mọi cuộc điện thoại, chắc tôi chẳng còn thời gian làm việc mất”.

 

Chữ “NGHIỆP” của ông Khôi

 

Bước sang năm thứ 3 ngồi ghế nóng trưởng BTC giải, ông Khôi tự hào khi nói về cái NGHIỆP của mình. Ông đùa: “Không biết có phải chữ NGHIỆP gắn với tên tôi hay không, nhưng dường như tôi không thể rút lui ra khỏi BĐ được nữa. Với tôi, BĐVN đã ăn vào máu thịt và dù nhiều khi bị áp lực kinh khủng, tôi vẫn chưa một lần nghĩ đến việc quay lưng với nó.

 

Hai năm làm “trưởng giải”, tôi có thể khẳng định tôi đã làm hết sức mình và sau nhiều sóng gió thì giờ đây, các giải trong nước đều đã rục rịch bắt đầu với một cái nền vững vàng hơn hai năm về trước rất nhiều. Đó không phải công của riêng tôi, và BTC cũng không tự vống lên như thế, đó là những gì chúng tôi có thể nhìn thấy được và báo chí cũng đồng tình”.

 

Ông Khôi nói, ông vượt qua “cái hạn” 49 là nhờ sự ủng hộ của mọi người. Chúng tôi hiểu ông muốn nói gì và quả thật lúc đó cái trán trùng điệp nếp nhăn của ông giãn ra đôi chút. Ông kể: “Soi gương tôi thấy mình như ông già 60. Hai năm mà tôi già đi nhiều quá. Đành rằng công việc nào cũng có áp lực, và những người đá bóng, làm bóng đá đều chịu áp lực cả, nhưng sức ép trong hai năm qua quả là lớn. Cái món này này (chỉ vào điếu thuốc đang hút dở - PV), cũng là một cách giải toả tốt lắm đấy”.

 

“Nhiều khi cũng buồn lắm, bởi gia đình chồng Bắc vợ Nam. Nhưng đã trót theo cái nghiệp này, đành gác lại thiệt thòi của riêng mình. Vui nhất là được xã hội ghi nhận, được nghe những lời khen tiếng chê để biết mình đúng, sai mà làm cho tốt hơn”.

 

“Chữ NHẪN ở trong đầu”

 

“Đến ông chủ tịch FIFA còn phải xin lỗi trọng tài Ivanov vì những phát biểu không hay không phải chứ đừng nói ông Trưởng BTC giải này”, ông Khôi nói, nhắc lại chuyện vì sao ông không đứng trên quan điểm cá nhân để trả lời các vụ việc phát sinh trong quá trình “chạy” giải.

 

Ông nói mà như thanh minh và việc bị trách là “trốn báo chí”, việc “họp triền miên”. “Là trưởng BTC, nhưng tôi cần phải họp với toàn ban mới đưa ra được quyết định. Tôi không thể đưa ra quan điểm một cách vội vàng và cần thời gian để làm việc nữa. Mùa giải trước, mọi quyết định của BTC giải đều kịp thời đấy chứ, các vụ việc diễn ra ở vòng trước, thì cách xử lý đã có trước vòng sau. LĐBĐVN có một Ban thông tin tuyên truyền, có một website để đăng tải thông tin kịp thời và đồng thời đến các cơ quan thông tấn, báo chí”.

 

Ông mong, bước sang mùa giải mới cái điện thoại của ông đỡ “quằn quại” hơn bởi những cuộc gọi liên tục. Điều đó có hai nhẽ, một là các vụ sự tiêu cực sẽ giảm, hai là dư luận cũng hiểu ông hơn và kiên nhẫn hơn.

 

Ông kể rằng xưa nay ông là người “nóng như lửa”, nhưng cái vị trí mà ông đang ngồi buộc ông phải “dằn” cái tính đó lại. Hỏi bông lơn: “Trong phòng ông nên treo chữ NHẪN chăng?”, đáp: “Chữ NHẪN tôi luôn để trong đầu, và giờ đây chữ NHẪN đã trở thành kim chỉ nam cho cách nghĩ, cách làm của tôi”.

 

“Chữ LÝ phải được thượng tôn”

 

“BĐVN giờ khác xưa nhiều lắm rồi. Có một thời, BTC được quyền có luật riêng, mọi người cư xử với nhau dựa trên những mối ràng buộc vô hình nào đó. Nói đúng ra là cái luật lúc đó bị bó buộc bởi cái lệ”. Ông Khôi nói, giải thích cho việc vì sao BTC của khoá này, khoá nọ có thể “đè ngửa” một đội bóng ra phạt tiền, trừ điểm mà không cần chứng cứ.

 

“Giờ điều lệ rõ ràng, những “dây mơ rễ má” cũng được bóc tách, BĐVN đang chuyển dịch theo hướng trong sạch hoá và chuyên nghiệp hoá. Chính vì thế, cách hành xử của BTC giải và Tiểu ban kỷ luật cũng cần tuân theo quy chế, điều lệ. Quan điểm của Liên đoàn, BTC hay Tiểu ban kỷ luật là không nương nhẹ với hành vi tiêu cực, nhưng mọi việc cần có chứng cứ.

 

Giờ không thể còn tình trạng cầu thủ co chân sút tung lưới đội nhà nữa, các hành vi tiêu cực nếu có cũng kín kẽ hơn. Nếu có bằng chứng, chúng tôi sẽ xử tới nơi tới chốn. Năm trước, những vụ việc ở giải hạng Nhất, giải trẻ chúng tôi đều kiên quyết xử lý. Ngay trận đấu cuối giải trên sân Long An, chúng tôi vẫn không thay đổi quyết định (buộc GĐT.LA thi đấu trên sân không khán giả) dù CLB và một bộ phận dư luận có yêu cầu “nhẹ tay”.

 

“Nhiều người cho rằng câu “Chứng cứ đâu?” là lý luận cũ rích. Nhưng với tôi nó không hề cũ, vì chúng ta phải hành xử theo lý, chứ không thể làm việc theo cảm tính của mình. Đó là xu hướng tất yếu mà BĐVN không thể đi ngược lại”.

 

Ông kết luận: “Có hành xử theo cái lý thì BĐVN mới chuyên nghiệp lên được”.

 

-----

 

Ngày mai, trái bóng V-League và hạng Nhất 2007 sẽ lăn. Một sự khởi đầu mới trên một nền móng vững vàng hơn nhiều so với mùa giải trước. Những mối lo vẫn còn đó về những cây còi trẻ, về những vị giám sát còn chưa thật vững tay, về những cái này cái nọ mà có thể cơ chế “lệ làng” còn để lại.

 

Nhưng tin và hy vọng rằng, ngày gặp lại ông trưởng giải – ngày tổng kết  - sẽ được nghe một câu nói không e dè: “Mùa giải 2007 đã thành công tốt đẹp”!

Hồng Kỹ