Thứ Năm, 01/03/2007 - 11:52

Theo dòng nhìn & ngẫm

3 năm cuộc "trả hận" này
(Dân trí) - 3 năm trước cũng trên sân Thiên Trường, cũng là đối thủ Lebanon, ĐTVN đã phải sống trong cảnh ngậm ngùi thua trận. 3 năm sau thì thời vận đổi thay, Olympic Việt Nam đã thắng Olympic Lebanon một cách ấn tượng, tạo nên một cú trả hận ngọt ngào.

1. Thư hùng Tavares

 

Trận đấu VN – Lebanon (0-2) 3 năm trước gắn liền với một cái tên: Tavares. Hồi ấy ông thầy người Barazil mới chân ướt chân ráo trở lại Việt Nam sau 10 năm, nhưng đã dũng cảm nhận trách nhiệm chỉ đạo, thay vì ngồi quan sát như yêu cầu của VFF. Sự khởi đầu của Tavares thoạt tiên diễn ra rất ấn tượng: các cầu thủ Việt Nam chơi đôi công, liên tục đẩy Lebanon vào thế khó.

 

Thế nhưng đến hiệp 2 thì gió xoay chiều, Các cầu thủ Việt Nam mất sức, lại là lúc mà Lebanon tung ra những “quân bài” quyết định, cho nên chúng ta đã thua trắng. Và sau trận thua ấy, một cuộc “hội ý khẩn cấp” ngay trên sân Thiên Trường của các quan chức VFF đã đưa ra kết luận : Tavares sai lầm đấu pháp!

 

Nhưng dẫu sao thì đấy cũng chỉ là trận đấu đầu tiên của ông sau khi trở lại Việt Nam sau 10 năm, cho nên người ta vẫn tin ông và vẫn hy vọng chiến dịch vàng Tiger Cup 2004 mà ông là thủ lĩnh sẽ có một đoạn kết hậu. Nhưng thật không ngờ, 6 tháng sau, khi vòng bảng Tiger Cup diễn ra ngay trên sân nhà thì Việt Nam lại thua te tua, khiến cho Tavares phải xách va li về nước.

 

Một quan to Liên đoàn (đề nghị giấu tên) nói rằng cuộc ra mắt tồi tệ trước Lebanon đã là một cái điềm báo trước cho một chiến dịch vàng thất bại.  

 

2. Niềm tin sau ngày đổi vận (?)

 

Hôm qua thì Olympic Việt Nam lại gặp cố nhân, nhưng cách vào trận của chúng ta hôm qua lại khác và rất khác so với 3 năm về trước. Thay vì nôn nóng ào lên, đoàn quân áo đỏ đã chấp nhận thế cửa dưới để chơi bài thủ. Và khi mà đối phương dính đòn từ quả đá 11 m của Công Vinh thì chúng ta mới thực sự lao lên dồn ép.

 

Kết quả là: Olympic Việt Nam thắng 2-0, thắng một cách ấn tượng với sự ra mắt ấn tượng của hàng loạt những gương mặt mới (Phúc Hiệp, Duy Nam, Long Giang, Xuân Hợp…). Chứng kiến trận thắng này nhiều người nói: Ai bảo là Việt Nam thiếu cầu thủ giỏi? Và người ta con nói, trước đây ông Riedl quả là quá bảo thủ khi cứ khăng khăng: “Việc tìm những con người mới là một việc bất khả thi”.

 

3 năm trước, Việt Nam ôm hận trước Lebanon trên chính mảnh sân này, để rồi sau đó cũng ôm hận luôn sau vòng bảng Tiger Cup.

 

3 năm sau, một cuộc phục hận đươợc thực hiện với sự xuất hiện của rất nhiều những nhân tố mới.

 

Đấy sẽ là một dấu mốc để tin và để hy vọng vào chiến dịch SEA Games 24 cuối năm nay?

 

Vâng, hoàn toàn có thể tin như thế!

 

Phan Đăng