Thứ Tư, 28/02/2007 - 09:48

17 giờ hôm nay, Olympic VN - Lebanon (VTV3 TTTT):

Quyết ăn thua!!!
(Dân trí) - Cả hai nhà cầm quân đều ngại nhắc đến hai chữ “chiến thắng”, nhưng có vẻ như chẳng ai muốn để mất điểm trong trận đấu mở màn tại Thiên Trường chiều nay.

Không biết gì về ĐT Olympic Lebanon ngoài những chỉ số chiều cao, cân nặng và “lối chơi dùng bóng bổng, thiên về thể lực đặc trưng Tây Á”, HLV Mai Đức Chung đã không giấu giếm ý định lấy điểm trên sân nhà bằng cách bố trí đội hình thấp, gia cố tuyến giữa và chơi phản công trên cơ sở kỹ thuật của Công Vinh và khả năng tỳ đè của Anh Đức.

 

Trái với nhận định đầy tính… ước lệ kiểu “cơ hội chia đều” của HLV đội khách Rustom, BHL Olympic VN hầu như chẳng nói gì đến thắng bại. Cái im lặng ở đây không thể hiện sự thiếu quyết tâm mà có lẽ chỉ là việc không muốn gây áp lực lên những cái đầu trẻ.

 

Chọn lối đá phản công với sơ đồ một tiền đạo cắm, Olympic VN chắc đã tính đến khả năng khoá tuyến giữa của đối thủ và phòng thủ hai lớp để ít nhất không bị thủng lưới.

 

Tuyến giữa được dự báo là “điểm nóng” bởi nếu để đối thủ cầm trịch vòng trung tâm, hàng thủ non trẻ với cặp trung vệ Long Giang - Xuân Hợp sẽ khó chống lại những tiền đạo cao trên 1m80 của đội khách.

 

 Chiều cao đồng đều sẽ là lợi thế lớn của Lebanon

 

Xét cho cùng, khi tuyến giữa thiếu một thủ lĩnh có tầm, chỉ có nhiệm vụ đánh chặn là khả thi, còn thành bại của những đợt phản công đành đặt trọn vào khả năng xoay xở của cặp tiền đạo Công Vinh - Anh Đức (một người đá cao, một người hộ công).

 

Sự vắng mặt của Vũ Phong và tổn thương cơ bất ngờ của Thanh Bình sẽ khiến sức mạnh hàng công và lối chơi tấn công dựa vào cánh phải sở trường bị ảnh hưởng. Ông Chung còn có đến 2 tiền đạo dự bị là Được Em và Phúc Hiệp, nhưng hầu như chẳng còn ai thay thế Vũ Phong bên hành lang phải.

 

Một cái khó khác của ông là trong nhiều cầu thủ có thể xuất hiện tư tưởng đá cầm chừng để giữ chân cho mùa giải mới. Đặc biệt, ông cần tìm lời giải cho bài toán động lực đối với những tuyển thủ “đội lớn” vừa trải qua 5 tháng “đày ải” cùng ĐTQG.

 

 Văn Biển thi đấu liên tục trong nửa năm qua

 

Thêm vào đó, ông phải tìm cách cân chỉnh tâm lý thi đấu cho các vị trí mới và đảm bảo độ bền thể lực để chơi đủ 90 trước sự vượt trội về tầm vóc (và có lẽ cả thể lực) của đối thủ.

 

Hôm 26/2, hỏi chuyện ông Chung ông bảo rằng chuyến này chủ yếu lo “đi học” để ươm mầm cho SEA Games 24 và sẽ không sử dụng các tuyển thủ quốc gia trong những trận đấu không có tham vọng thắng.

 

Nói như vậy, sự xuất hiện của Công Vinh, Văn Biển… trong trận đấu này chính là đại diện cho ý chí quyết thắng của thầy trò ĐT Olympic.

 

Quyết thắng là tốt nhưng trong một giải đấu đã xác định học hỏi là chính, không nhất thiết phải căng mình ra đá với cái áp lực thành tích trên đầu.

 

VFF không đặt chỉ tiêu, NHM cũng chỉ cần những tín hiệu tốt lành từ những nhân tố mới và lối chơi chung, chứ không đòi hỏi một vài trận thắng hay hoà bằng mọi giá.

 

Cứ “đi học” đi đã, cho đến lúc quân cứng cáp hơn rồi “đi thi” ở những trường thi vừa tầm như SEA Games 24, giải VĐ U23 ĐNÁ… thì hợp lý hơn.

 

Danh sách ĐT Olympic Việt Nam

Trưởng đoàn: Nguyễn Trọng Giáp

 

HLV trưởng: Mai Đức Chung

 

Các trợ lý HLV: Trần Công Minh, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Đức Cảnh.

 

Bác sỹ: Vũ Trọng Hạnh, Nguyễn Hưng Long

 

Các cầu thủ:

 

Thủ môn (3): Tô Vĩnh Lợi (1985, Bình Định), Nguyễn Thanh Bình (1987, Đà Nẵng), Trần Đức Cường (1985, Đà Nẵng).

 

Hậu vệ (5): Nguyễn Thành Long Giang (1988, Tiền Giang), Đoàn Việt Cường (1985, Đồng Tháp), Mai Văn Hợp (1986, Thanh Hóa), Nguyễn Văn Biển (1985, Nam Định), Đồng Huy Thái (1985, Thanh Hóa).

 

Tiền vệ (7): Nguyễn Quang Tình (1988, SLNA), Mai Tiến Thành (1985, Thanh Hóa), Châu Phong Hòa (1985, Đồng Tháp), Nguyễn Vũ Phong (1985, Bình Dương - chấn thương), Nguyễn Quý Sửu (1986, Đồng Tháp), Nguyễn Minh Chuyên (1985, TMN.CSG), Võ Duy Nam (1986, Khánh Hòa).

 

Tiền đạo (5): Huỳnh Phúc Hiệp (1988, Tiền Giang), Lê Công Vinh (1985, SLNA), Phan Thanh Bình (1986, Đồng Tháp), Lương Văn Được Em (1985, Đồng Tháp), Nguyễn Anh Đức (1985, Bình Dương).

 

T.M