Thứ Ba, 27/02/2007 - 12:40
John Terry: “Cám ơn vì đã cứu mạng tôi, Lewin”
(Dân trí) - Sau khi rời bệnh viện để trở lại sân Thiên niên kỷ ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội, John Terry đã đứng đợi ngoài phòng thay đồ của Arsenal và nói lời cám ơn đối với bác sỹ Gary Lewin.
Tưởng chừng bất tỉnh và phải nhập viện dài ngày, nhưng chỉ một giờ sau, John Terry đã trở lại sân Thiên niên kỷ. Việc đầu tiên anh làm là đứng bên ngoài phòng thay đồ của Arsenal và đến khi bác sỹ của đội bóng này bước ra, Terry tiến lại bắt tay, nói: “Cám ơn ông, tôi nợ ông lần này”.
Sau khi bị Abou Diaby, trong nỗ lực phá bóng đã vô tình đá mạnh vào mặt của trung vệ này và khiến Terry bất tỉnh nhân sự. Ngay lập tức bác sỹ Lewin đã lao đến sơ cứu giúp cho cầu thủ này không bị ngạt do đã…nuốt lưỡi.
Với những động tác chính xác, không những giúp Terry trở về từ cõi chết mà bác sỹ từng hai lần lên tuyển Anh đã giúp Terry tỉnh lại trước khi vào bệnh viện để thực hiện các kiểm tra y tế tiếp theo.
|
 Bác sỹ Lewin và nỗ lực sơ cứu cho Terry. (AP)
|
Còn đồng đội của Terry, Frank Lampard thừa nhận lúc đó anh rất sợ một điều tồi tệ có thể xảy ra.
Lampard nói: “Một tai nạn tương tự như đã từng xảy ra với Petr Cech bỗng hiện lên trong đầu các cầu thủ. Đó là một điều hết sức tồi tệ.
Nhưng sau đó John đã trở lại với chúng tôi như không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi đã dành sự tán thưởng lớn khi John bước vào phòng thay đồ.
Cậu ấy đúng là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của Chelsea. Mọi người thường nói đến chúng tôi dưới góc độ từng cá nhân nhưng đừng quên rằng The Blues là một tập thể vững mạnh”.
Vũ Phong