Thứ Năm, 07/08/2008 - 17:30

Cả nhà cãi nhau vì... con đỗ hai trường
(Dân trí) - Bạn bè trong lớp đang khóc lên khóc xuống vì thi trượt thì Hùng liên tiếp đón tin mừng khi đỗ vào hai trường cả khối A và khối B. Nhưng niềm vui của Hùng đang bị “méo mó” khi trong nhà diễn ra “cuộc chiến” Hùng sẽ học trường nào.

Bố một đằng, mẹ một nẻo

Sức học của Hùng, một thí sinh ở Thái Bình không quá xuất sắc nên cậu chỉ đăng ký vào các trường ở top giữa. Thi vào trường ĐH Thương mại, Hùng còn “đá” thêm khối B vào trường ĐH Nông nghiệp. Dù các trường chưa ấn định điểm chuẩn nhưng với số điểm đều trên 20, Hùng đã có thể ăn mừng. Vậy mà, vui chưa thấy, từ hôm biết kết quả Hùng đã phải chứng kiến những cuộc cãi nhau nảy lửa của bố mẹ vì việc Hùng sẽ học Thương mại hay Nông nghiệp.

Mẹ Hùng muốn con trai học trường Thương mại, sau này ra trường ở lại thủ đô làm kinh tế. Nhưng bố Hùng lại muốn cậu theo học Nông nghiệp, sau này về quê làm việc. Hơn mười ngày nay, kể cả trong bữa ăn bố mẹ Hùng cũng cãi nhau Hùng phải học trường này, không được học trường kia.

Trong thâm tâm, Hùng thích Nông nghiệp nhưng giờ phút này cậu không dám nói ra vì sợ mẹ nổi giận. Cậu cũng chưa biết phải quyết định thế nào. “Điều buồn nhất là bố mẹ em chỉ muốn giành phần thắng về mình mà không ai hỏi ý kiến em lấy một câu. Em có chen cũng bị gạt ra, không được quyết đinh. Bây giờ đến khi nhập trường chắc cũng không thống nhất được. Giá như em chỉ đỗ một trường thì bố mẹ chẳng phải cãi cọ gì  cả” - Hùng tâm sự.

Trước khi thi ĐH, Minh Thùy (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã phải từ bỏ ước mơ của mình là thi Sân khấu Điện ảnh để đăng ký thi vào ĐH Khoa học Tự nhiên và HV Ngân hàng cho “yên thân” với bố mẹ. Nhưng giờ biết kết quả, khả năng Thùy đỗ cả hai trường thì bố mẹ Thùy lại giành phần chọn trương cho con. Bố muốn Thùy học Ngân hàng nhưng mẹ cô, một nhà nghiên cứu lại muốn cô học trường ĐH Khoa học Tự nhiên để sau này làm việc như mẹ.

Thùy thật sự mệt mỏi: “Em đã theo ý bố mẹ một lần, bây giờ em đã thi đỗ, sao không để em được tự quyết định”. Cô bé đang rất chán nản chưa biết quyết định thế nào vì cả hai trường này đều không phải là mong muốn của em. Thậm chí Thùy còn nghĩ đến việc bố mẹ cứ cãi nhau như thế, cô sẽ không học trường nào mà sẽ chọn con đường tiêng của mình.

Hãy tôn trọng quyết định của con

Rất nhiều ông bố bà mẹ, vì muốn con theo học ngành, trường mình mong muốn nên đã có những lời nói, việc làm mang tính ép buộc con cái. Có nhiều người dùng đến chiêu, nếu không theo học trường bố mẹ thích thì tự lo ăn học, họ không chu cấp một đồng. Tệ hơn, có người còn “đòi chết” nếu con theo học trường khác.

Không ai muốn theo học ngành mình không thích mà chỉ vì bố mẹ. Rồi bố một kiểu, mẹ một nơi, con cái sẽ càng rơi vào một mớ bòng bong. Đã có nhiều câu chuyện không vui cũng bắt nguồn từ việc con cái không được chọn ngành mình yêu thích mà phải theo quyết định của bố mẹ.

Đã 27 tuổi nhưng năm nay N.V.Thuấn, quê ở Nam Định mới là sinh năm thứ 3 ĐH Y Hà Nội. Ở lứa tuổi này mới bắt đầu từ đầu là vì Thuấn đã không thể theo nổi ngành mà gia đình cậu mong muốn.

Dù thích ngành Y từ nhỏ nhưng theo học khối A nên năm 2000, Thuấn phải thi vào HV Ngân hàng như sắp đặt của bố mẹ. Tốt nghiệp khoa Nghiệp vụ Kinh doanh Ngân hàng năm 2004, Thuấn về quê làm việc. Chỉ làm được một thời gian thì Thuấn bỏ việc. Với tấm bằng Ngân hàng, Thuấn xem mình “hoàn thành trách nhiệm” với bố mẹ. Thuấn gác tất cả sang một bên, ôn thi lại vào trường Y năm 2005. “Giá như mình được chọn ngay từ đầu thì không đến mức… vào đời muộn thế này. Nhưng muộn vẫn còn hơn không”, Thuấn chia sẻ.

Gặp bác Phạm Văn Huân, bố của thủ khoa trường ĐH Bách khoa năm nay, thí sinh Phạm Văn Huy, hỏi bác muốn con học trường nào vì Huy còn đỗ cả ĐH Y. Bác Huân nói: “Tôi thì thích ngành Y nhưng tất cả đều để con tự quyết, mình không chọn được. Nó theo học, nó phải tự quyết định lấy ngành nghề của mình, chứ mình ép con thì hỏng hết việc”.

Bác Huân cũng kể, ở quê bác, có những “tấm gương” của nhiều gia đình ép con trai thi vào ĐH Hàng hải, dần dần bỏ học hết. Có em học Hàng hải được 2 năm, mới bỏ học để năm nay thi lại vào Bách khoa. “Phải học ngành mình thích thì mới theo được. Em con cái học này nọ, nó chán rồi bỏ học, lúc đó mình cũng khổ mà con cũng khổ”.

“Phải được học ngành mình yêu thích thì chúng em mới thấy mình có tránh nhiệm học tập thật tốt để mọi ngươi thấy lựa chọn của mình là đúng. Còn bị ép buộc chỉ thêm chán nản, việc học không có ý nghĩ”. Có lẽ, điều mà thí sinh Minh Thùy gửi đến cha mẹ cũng là lời của rất nhiều thí sinh khác muốn nói với gia đình đang tranh cãi về trường học của con khi năm học mới đã cận kề.

Hoài Nam