Chừng 10 năm về trước Thổ Nhĩ Kỳ từng là miền đất dữ với bất kỳ đội bóng nào hành quân tới đây, kể cả MU hay Real Madrid. Khi đó, sức ép khủng khiếp từ các khán đài cùng lối chơi áp sát, “chém đinh chặt sắt” của các cầu thủ chủ nhà luôn là điều khiến các “đại gia” phải e ngại.

MU đang rất hưng phấn sau chiến thắng ấn tượng trước Tottenham
Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, chắc chắn Besiktas, dù lĩnh ấn đại diện ưu tú nhất của người Thổ tại đấu trường Champions League, cũng khó lòng có thể gây khó dễ cho MU như người đồng hương Galatasaray ngày nào.
|
Lịch đấu Champions League |
|
01h45 ngày 16/9
Juventus - Bordeaux
Maccabi Haifa - Bayern
Wolfsburg - CSKA Moskva
Besiktas - MU
FC Zurich - Real Madrid
Marseille - AC Milan
Chelsea - Porto
Atletico Madrid - APOEL |
Xét về phong độ, trong khi nhà ĐKVĐ Premier League đã thắng đến 4/5 trận từ đầu mùa thì đối thủ của họ mới chỉ có duy nhất 1 trận thắng. Mới cách đây 3 ngày, Besiktas còn chịu phơi áo với tỷ số 0-3 trước Galatasaray để rồi rớt xuống vị trí 11 trên BXH. Rõ ràng đội chủ nhà của trận đấu đêm nay đang lạc lối trên con đường bảo vệ ngôi VĐ.
Về đẳng cấp, càng không có lý do gì để so sánh Besiktas nhỏ bé với đội bóng đang dẫn đầu danh sách các CLB thể thao giàu nhất thế giới và từng 2 lần VĐ Champions League trong 10 năm qua.
Bấu víu vào lịch sử ư? Chắc hẳn người hâm mộ bóng đá đất nước trên ranh giới lục địa Á -Âu này chưa quên trận thua 0-8 của Beşiktaş trước một đại diện nước Anh khác là Liverpool khi hai đội gặp nhau tại vòng bảng mùa 2006/07. Cho đến nay, đây vẫn là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu cũng như lịch sử 17 năm của Champions League.
Besiktas (áo sọc) đang trượt dài tại đấu trường trong nước
Với tất cả những thực tế nêu trên, có lẽ tốt nhất HLV Mustafa Denizli cùng các học trò nên xem đây như một cơ hội cọ xát và học hỏi trước một đội bóng lớn. Một trận hòa hoặc thậm chí thua với cách biệt tối thiểu cũng đã là một thành công bởi mặt trận đích thực của Besiktas tại bảng B này là với Wolfsburg và CSKA chứ không phải MU.
Về phần mình, trong buổi họp báo trước trận đấu HLV Ferguson không nhắc một lời nào đến các trụ cột hay chiến thuật của hai đội. Thay vào đó, ngài Alex chỉ nói về mong muốn tái ngộ Barca trong trận CK năm nay trước khi xã giao bày tỏ sự ngưỡng mộ trước không khí náo nhiệt mỗi khi ông cùng học trò tới TNK.
Chừng đó thôi cũng đủ hiểu “ông già gân” đang rất tin tưởng vào một trận thắng, thậm chí là với cách biệt lớn. Vấn đề còn lại lúc này là liệu Red Devils sẽ trình diễn bộ mặt ra sao khi Chủ nhật tới là trận derby thành Manchester.
Đội hình dự kiến:
Besiktas: Reçber – Ferrari, Tomas Sivok, İbrahim Üzülmez, Ekrem Dağ, Fabian Ernst - Michael Fink, Rodrigo Alvaro Tello, Serdar Özkan - Yusuf Şimşek, Bobo
MU: Benjamin Foster – Evra, Ferdinand, Neville, Vidic - Ji-Sung Park, Carrick, Scholes,
Valencia – Berbatov, Rooney
Chelsea - Porto:
Trước trận mở màn vòng đấu bảng Champions League đêm nay, HLV Carlo Ancelotti của Chelsea đã đưa ra một thông điệp hết sức rõ ràng với tất cả các đối thủ: “CLB muốn tôi đem về danh hiệu Champions League, Premiership, FA Cup và cả Carling Cup”.
Xét về đẳng cấp, thực lực và phong độ quả thực đội bóng thành London có đủ mọi điều kiện để nhắm tới những mục tiêu đó. Kể từ khi có sự xuất hiện của chiến thuật gia người Italia đến nay, The Blues đã thực sự có một bộ mặt hoàn toàn khác, thậm chí còn đáng sợ hơn những ngày được dẫn dắt bởi Hiddink.
Chelsea của Ancelotti đang cho thấy sức mạnh đáng sợ
Giờ đây họ không cần phải tấn công ồn ào bằng những đợt xuống cánh dồn dập. Thay vào đó họ sử dụng nhiều hơn những miếng phối hợp nhỏ, chọc khe cho các tiền đạo tì đè, chạy chỗ. Mỗi khi The Blues ra sân, có cảm tưởng như mọi đường đi nước bước đã được vạch sẵn hết sức rõ ràng và cánh cửa đến cầu môn đối phương sớm muộn cũng được mở khóa.
Nếu Drogba, Anelka không thể tiếp cận đã có Lampard sút xa hay Ballack hãm thành. Khi hàng công không thể dứt điểm trận đấu thì những John Terry hay Ashley Cole sẽ tỏa sáng…Tất cả đều như đã được lập trình. Còn đối thủ, dù biết trước cách chơi của Chelsea nhưng khó lòng cưỡng lại.
Chính nhờ lối chơi đó, đội chủ sân Stamford Bridge đang dẫn đầu Premier League vói số điểm tuyệt đối sau 5 vòng đấu, ghi được 12 bàn và chỉ lọt lưới có 3 bàn. Một hiệu suất thực sự đáng nể.
Dù vậy, trong trận đấu đêm nay, HLV người Ý sẽ có đôi chút bất lợi về lực lượng do thiếu vắng một số trụ cột quan trọng. Nếu như Drogba phải thụ án treo giò thì tình hình thể lực của Alex (háng) và Yuri Zhirkov (đầu gối) chưa rõ ràng. Trong khi đó Deco, Joe Cole và Paulo Ferreira chắc chắn không thể ra sân. Rất may là Chelsea đã có thể chào đón sự trở lại của Jose Bosingwa và Ricardo Carvalho.
Thanh Tùng