Thứ Ba, 16/06/2009 - 16:49
Trung Quốc xử "trắng án" cho nữ tiếp viên giết chết một quan chức
(Dân trí) - Tòa án ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vừa ra phán quyết thả nữ tiếp viên giết chết một quan chức chính quyền địa phương sau khi bị hành hung, làm nhục.
Deng Yujiao được chẩn đoán "mất cân bằng tinh thần"
Tòa án ra phán quyết rằng Deng Yujiao, nữ nhân viên làm việc ở một quán karaoke, đã hành động để tự vệ. Ngoài ra cô được chẩn đoán là “mất cân bằng tinh thần”.
Phiên tòa xét xử cô kéo dài chưa đầy hai tiếng. Rất nhiều người đã đứng đợi bên ngoài để chờ kết quả.
Cô Deng Yujiao đã nhận được sự cảm thông, chia sẻ ở khắp Trung Quốc và vụ việc của cô trở thành chủ đề tranh luận nóng trên các diễn đàn mạng.
Mọi người đã tỏ ra bất bình khi mới đầu cô Deng bị buộc tội giết người. Nhưng sau đó tội danh được chuyển thành hành hung.
Cảnh sát trước đó cho rằng cô Deng, 21 tuổi, hành động “tự vệ quá mức” khi giết chết Deng Guida và làm một người đàn ông khác, Huang Dezhi, bị thương. Cô đã dùng dao tấn công lại họ sau khi từ chối tắm cùng họ vào ngày 10/5. Hai người đàn ông đều là quan chức thuộc huyện Ba Đông của Hồ Bắc.
Một tuyên bố của cảnh sát cho biết hai người đàn ông trên đã xô đẩy và làm nhục cô Deng. Tờ tạp chí kinh tế Caijing dẫn lời của luật sư trước đó đưa tin cô Deng được chẩn đoán “mất cân bằng tinh thần” và cô sẽ được thả.
Các trang web Trung Quốc đã ca ngợi cô Deng dám chiến đấu với bất công và đã đăng tải nhiều bài thơ, bài hát để ủng hộ cô.
Và chính phủ địa phương ở Ba Đông cũng ra tuyên bố trên mạng rằng sẽ có một phiên xét xử công bằng.
Phan Anh
Theo BBC