Thứ Năm, 26/02/2009 - 14:52

Tiết lộ danh tính người có đầu treo dưới cầu Bangkok
(Dân trí) - Cảnh sát Thái Lan đã xác định được danh tính của người nước ngoài có đầu bị cắt rời và treo lủng lẳng dưới một cây cầu ở Bangkok hôm chủ nhật vừa qua. Theo đó, người này là Maurizio Tosadori, quốc tịch Italia.
 >>  Phát hiện đầu người nước ngoài treo dưới cầu Bangkok
Phó trưởng cảnh sát quốc gia Thái Lan đưa ra bức ảnh ông Tosadori trước và sau khi chết.
 
Phó trưởng cảnh sát quốc gia, ông Jongrak Jutanont cho hay, nạn nhân được bà Wimol (hay được gọi là Chai) Jaijong nhận diện. Bà Wimol là chủ của một nhà nghỉ và nhà hàng ở quận Phra Nakhon, Bangkok, Thái Lan.

 

Trước đó cảnh sát tưởng nạn nhân là một người Italia khác, Giovanni Gaeta, 49 tuổi, do bức ảnh của Cục di trú có vẻ như khớp với miêu tả về nạn nhân.

 

Theo Jongrak, bà Wimol, 56 tuổi, hôm qua đã liên lạc với cảnh sát và cung cấp tên của nạn nhân là Tosadori, 52 tuổi.

 

Bà cho biết đã cho nạn nhân ở miễn phí tại nhà nghỉ của mình trong hai tuần. Đến cuối tuần, bà đã yêu cầu ông rời đi vì có khách khác đến hỏi thuê phòng. Kể từ đó bà không nhìn thấy ông Tosadori nữa.

 

Cảnh sát đã kiểm tra căn phòng ở nhà nghỉ và tìm thấy hộ chiếu của Tosadori, cho thấy ông vào Thái Lan ngày 6/2 qua Campuchia.

 

Ngoài ra, họ cũng tìm thấy một lá thư bằng tiếng Anh, đề ngày 21/2, gửi bà Wimol viết: “Cảm ơn bà rất nhiều về mọi thứ. Tôi xin lỗi vì gây bất tiện cho bà”.

 

6 bức ảnh tìm thấy trong phòng cho thấy ông Tosadori có một chiếc bướu bên trái trán. Nó khớp với chiếc đầu được tìm thấy treo trên cầu chiều hôm chủ nhật vừa qua.

 

Cảnh sát cũng tìm thấy ba tập tài liệu cá nhân, gồm chứng minh thư, bằng lái xe của Tosadori cùng một chiếc điện thoại di dộng và thuốc men. Các tài liệu này cho thấy Tosadori là một kiến trúc sư.

 

Phó trưởng cảnh sát Jongrak nhận định có thể căng thẳng đã đẩy người đàn ông Italia đến tự vẫn.

 

Bà Wimol cho hay, ông Tosadori  là một người nghiện thuốc lá nặng, ít tiền và hay bị ốm. Ông thường rời phòng mỗi sáng để đi tìm việc. Ông đã nói với bà Wimol rằng muốn cưới vợ và có con.

 

Ông Jongrak cho hay nếu trong vòng 30 ngày nữa họ không tìm thấy thêm bằng chứng, cảnh sát sẽ đưa ra kết luận dựa trên kết quả giám định, rằng người đàn ông này đã tự tử.

 

Phan Anh

Theo Bangkok Post