(Dân trí) - Israel hôm qua cho biết đã hoàn tất các chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào Dải Gaza. Động thái của Israel xuất phát từ việc chiến binh Palestine đã nã khoảng 100 quả rocket và pháo cối dọc biên giới nước này suốt hai ngày qua.
Ngoại trưởng Israel bỏ qua lời kêu gọi kiềm chế của Tổng thống Ai Cập, trong khi Thủ tướng Ehud Olmert đưa ra lời kêu gọi trực tiếp đối với người dân Gaza để gây áp lực đối với các lãnh đạo của họ ngừng bắn phá. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Đến đêm qua, ba quả rocket và 15 quả pháo cối đã phát nổ ở Israel.
Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi trên đài truyền hình vệ tinh bằng tiếng Ả rập al-Arabiya, Thủ tướng Israel Olmert đã đưa ra lời kêu gọi, cho biết Israel sẽ không ngần ngại đáp trả bằng vũ lực nếu các cuộc tấn công vẫn tiếp tục.
“Đây có thể là phút cuối cùng tôi nói với họ rằng ngừng ngay các cuộc bắn phá. Chúng tôi mạnh hơn họ”, ông nói.
Tuy nhiên, các cuộc bắn rocket ngày hôm qua đã giảm hơn rất nhiều so với 80 quả rocket được bắn ngày hôm trước. Và hôm qua cũng không có thông báo nào về người bị thương. Song các lãnh đạo Israel cho rằng việc tiếp tục bắn phá là không thể chấp nhận được. Tình hình căng thẳng Palestine – Israel lên đến đỉnh điểm kể từ khi hai bên đạt được một thoả thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian vào tháng 6 vừa qua.
Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã mời Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni tới Cairo để thảo luận về một thoả thuận ngừng bắn tiếp, bởi thoả thuận ngừng bắn trước đó đã không còn hiệu lực vào ngày hôm nay, 26/12. Tuy nhiên, khi tới Cairo, bà Livni đã “không còn tâm trạng nào” để thảo luận, và bà bỏ quan lời kêu gọi kiềm chế của Tổng thống Ai Cập.
“Đã quá đủ rồi”, bà nói sau đó. “Nơi nào có bắn phá, nơi đó sẽ có sự đáp trả. Bất kỳ quốc gia nào cũng phản ứng theo cách đó”.
Tại Israel, Bộ trưởng quốc phòng Ehud Barak cảnh báo “bất kỳ ai gây hại cho công dân và binh sỹ Israel sẽ phải trả giá đắt”.
Tuy ông không nói rõ cái “giá đắt” đó là gì, nhưng theo các quan chức quốc phòng giấu tên, việc đáp trả của Israel chắc chắn sẽ bắt đầu bằng các cuộc không kích nhằm vào những người đã phóng rocket và sau đó tiếp tục xâm chiếm trên bộ. Ngoài ra, họ cho biết tình hình thời tiết khắc nghiệt đang cản trở tầm nhìn và hoạt động của lực lượng không quân, vì vậy họ sẽ không tiến hành cuộc tấn công cho đến khi trời chưa quang đãng.
Một cản trở nữa là cuộc bầu cử quốc gia, đã được lên kế hoạch vào ngày 10/2 tới. Cả ông Barak và bà Livni đều chạy đua vào vị trí thủ tướng, trong khi chịu áp lực lớn từ phía lãnh đạo đảng đối lập Benjamin Netanyahu phải hành động đối với chiến binh Palestine. Ông Netanyahu là người ủng hộ các hành động cứng rắn chống lại chiến binh Palestine và theo các cuộc thăm dò dư luận, ông đang dẫn đầu trong cuộc đua vào vị trí thủ tướng.
Theo giới phân tích, mặc dù có những lời lẽ đao to búa lớn, nhưng Israel vẫn lưỡng lự về khả năng tiến hành một cuộc đáp trả gây thương vong lớn cho cả hai bên. Chiến binh Gaza hoạt động ở những vùng đông dân cư và các cuộc xâm nhập trước đó của Israel vào Gaza cũng đã không họ ngừng bắn phá.
Israel rời Gaza vào năm 2005 sau 38 năm chiếm đóng, nhưng hiện vẫn kiểm soát các điểm ra vào biên giới. Các cửa khẩu này đã bị đóng cửa nhiều tháng nay nhằm gây sức ép để chiến binh ngừng bắn. Trong khi đó nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas nắm giữ dải Gaza từ tháng 6/2007 từ tay các lực lượng an ninh trung thành với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas được phương Tây ủng hộ.
Phan Anh
Theo AP