Chủ Nhật, 21/03/2010 - 08:04

Bayern thua tủi hổ, Leverkusen đại bại
(Dân trí) - Vượt lên dẫn trước chủ nhà Frankfurt ngay từ phút thứ 6 vậy nhưng đêm qua Bayern Munich lại phải hứng chịu thất bại đau đớn với 2 bàn thua trong 3 phút cuối trận. Trong khi đó Leverkusen tiếp tục khiến CĐV thất vọng khi phơi áo 0-3 trước Dortmund...

 

Hành quân tới Commerzbank Arena với thành tích 19 trận liên tiếp bất bại tại Bundesliga, những tưởng Bayern có thể “làm gỏi” chủ nhà Frankfurt khi Klose mở tỷ số ngay phút thứ 6. Tuy nhiên lối chơi hời hợt, thiếu sinh khí của “Hùm xám” đã khiến họ phải trả giá. Liên tục bị ép sân trong thời gian còn lại của trận đấu, cuối cùng thầy trò Van Gaal phải nhận thất bại ê chề khi Juvhel Tsoumou (87’) và Martin Fenin (89’) lập công cho Frankfurt.
 
 

Bayern vui mừng quá sớm sau bàn mở tỷ số của Klose

Vòng 27 Bundesliga

Thứ Bảy 13/3

Cologne 11 M.gladbach

Frankfurt 2-1 Bayern

Freiburg 1-0 Mainz

Nurnberg 0-0 Hoffenheim

Stuttgart 2-0 Hannover

Bremen 3-2 Bochum

 

Chủ nhật 21/3

Dortmund 30 Leverkusen

Hamburg – Schalke 21h30

Wolfsburg - Hertha

Với thất bại này Bayern vẫn chỉ có 56 điểm sau 27 vòng đấu, hơn đội xếp nhì Schalke 2 điểm. Tuy nhiên “the Royal Blues” vẫn còn một trận chưa đấu và rất có thể ngay trong đêm nay họ sẽ truất ngôi của đối thủ xứ Bavaria.

 

Bước vào trận đấu, đội khách chỉ có 1 thay đổi duy nhất so với đội hình hạ Freiburg vòng trước với Danijel Pranjic thay cho Ribery (mắt cá). Trong khi đó chủ nhà Frankfurt gần như kiệt quệ với 3 cầu thủ dính án treo giò và 2 trụ cột chấn thương.

 

Ngay phút thứ 6 Klose giúp Bayern có khởi đầu hoàn hảo với bàn mở tỷ số. Nhận cú bấm bóng chính xác của Bommel rất xa bên ngoài vòng cấm địa, tuyển thủ ĐT Đức khôn khéo băng xuống phá bẫy việt vị trước khi bắt vô lê chính xác.

 

Tưởng như bàn thắng sớm sẽ giúp The Bavarians dễ dàng làm chủ thế trận và giành chiến thắng. Tuy nhiên cũng kể từ đây họ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của đối phương. Đầu tiên là lời cảnh báo của Kohler với cú sút xa “cạo râu” cột dọc. 7 phút sau, hàng thủ hớ hênh của Bayern để cho Marco Russ tung hoành bên góc trái rồi tạt vào cho Alexander Meier thoải mái đánh đầu cận thành. Rất may cho họ là Buyten kịp phá bóng trên vạch vôi.
 
 

Frankfurt buộc “Hùm xám” chịu thất bại bẽ bàng

Trận này cánh trái của “Hùm xám” tỏ ra quá yếu khi Alaba non kinh nghiệm còn Pranjic chưa bao giờ giỏi phòng thủ. Ngay sau pha thua hụt kể trên, Alaba tiếp tục bị đối phương qua mặt rồi tạt vào cho Kohler đánh đầu hiểm hóc. Nếu không có cú tung người đấm bóng xuất sắc của của Hans Jorg Butt, lưới của đội khách chắc chắn đã rung lên. Ở phần sân bên kia các tiền đạo của Bayern hoàn toàn biến mất trước hàng thủ đội chủ nhà.

 

Sau giờ giải lao, kịch bản của hiệp một tiếp tục được lặp lại khi Frankfurt liên tục khoét sâu vào cánh trái của đối phương. Phút 49, Sebastian Jung dễ dàng phối hợp chồng cánh với Heller trước khi tung ra cú tạt bóng đi thẳng vào cầu môn buộc thủ môn đội khách vất vả đấm bóng.

 

3 phút sau sự yếu kém, hời hợt trong lối chơi của “Hùm xám” càng lộ rõ khi họ để Frankfurt phối hợp như đá tập ở giữa sân rồi chuyền vào vòng cấm địa cho Caio. Đáng tiếc là tiền vệ này lại vô lê sạt cột dọc ngay đầu vạch 5m50.

 

Phải đến phút 70 Bayern mới có tình huống đáng chú ý đầu tiên trong hiệp hai. Nỗ lực đột phá của Robben khiến hàng thủ chủ nhà bối rối. Tiền vệ người Hà Lan chọc khe rất đẹp sang góc trái cho Tymoschuk thoát xuống. Thế nhưng trước khi cầu thủ này kịp dứt điểm, thủ môn Nikolov đã kịp băng lên phá bóng.
 
 

Vẻ mặt thất vòng và giận dữ của HLV Van Gaal cuối trận

Phút 80 Bayern chịu tổn thất lớn khi trung vệ Buyten dính chấn thương sau một pha không chiến và không thể thi đấu tiếp. Altintop được đưa vào thay và hàng thủ của đội khách thực sự trở nên mong manh. Chỉ chờ có vậy Frankfurt tăng tốc và có liền 2 bàn thắng.

 

Đầu tiên ở phút 87, Alaba có đường chuyền về vô cùng ngớ ngẩn khi các tiền đạo đối phương đang vây hãm khu cấm địa. Chỉ chờ có thế, cầu thủ vào thay người Juvhel Tsoumou dễ dàng đoạt bóng ngay trước mặt Hans Jorg Butt rồi dứt điểm chính xác, gỡ hòa 1-1.

 

Chưa dừng lại ở đó, bi kịch của đội khách lên đến đỉnh điểm khi thời gian chính thức của trận đấu chỉ còn lại 1 phút. Vẫn là Alaba không chịu đeo bám để cho Martin Fenin thoải mái “nhảy múa” bên góc phải vòng cấm địa trước khi tung cú sút chéo góc cực mạnh, bóng dội cột dọc bay vào lưới. Hans Jorg Butt chỉ biết đứng nhìn và chiến thắng 2-1 được ấn định cho Frankfurt.

 

Đội hình thi đấu
 

Frankfurt: Nikolov - Jung, Chris, Russ, Spycher (Tsoumou 83) - Schwegler - Heller (Korkmaz 79), Caio (Fenin 74), Meier, Köhler - Halil Altintop

 

Bayern: Butt - Lahm, Van Buyten (Hamit Altintop 80), Badstuber, Alaba - Robben, Van Bommel, Schweinsteiger, Pranjic (Tymoshchuk 65) - Klose, Müller

 

Ít giờ sau thất bại bẽ bàng của “Hùm xám”, đối thủ đang tranh chấp ngôi đầu với họ là Leverkusen thậm chí còn phải nhận trận thua đau đớn hơn trước láng giềng Dortmund. Bước vào trận đấu chính Leverkusen mới là những người nhập cuộc tốt hơn với liên tục những pha hãm thành của Stefan Kiessling và Eren Derdiyok.

 
 

Bị Dortmund “vùi dập”, Leverkusen có nguy cơ vỡ mộng vô địch

Cơ hội tốt nhất đến với đội khách ở phút 43 khi Derdiyok nhận đường căng ngang như đặt của đồng đội ngay mép vạch 16m50. Đáng tiếc là cú sút chân phải trái phá sau đó lại đưa bóng dội cột dọc ra ngoài. Không thể cụ thể hóa lợi thế, Leverkusen hoàn toàn bị Dortmund nhấn chìm trong hiệp hai.

 

Liền trong các phút 50 và 60, chân sút đang vào phom của đội chủ nhà Lucas Barrios có 2 bàn thắng. Đầu tiên là một cú đệm bóng cận thành sau quả phạt góc của Tamas Hajnal. Cách biệt được nhân đôi chỉ 10 phút sau khi vẫn là Barrios thoải mái băng xuống đón đường chọc khe của đồng đội dễ dàng hạ René Adler.

 

Đêm derby ác mộng của thầy trò Jupp Heynckes được khép lại ở phút 87 với pha lập công của Dimitar Rangelov. Trong tình huống này hàng thủ đội khách đã dâng quá cao và không kịp trở tay khi Dortmund phản công nhanh. Nhận thất bại 3-0, Leverkusen một lần nữa cho thấy sự yếu kém của mình khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút. Rất có thể họ sẽ lại trắng tay mùa này.

 

 

BXH Bundesliga 2009/10

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Bayern München

56

27

16

8

3

54:24

2

FC Schalke 04

54

26

16

6

4

42:20

3

Bayer Leverkusen

53

27

14

11

2

56:28

4

Dortmund

48

27

14

6

7

46:33

5

Werder Bremen

45

27

12

9

6

54:33

6

Hamburger SV

43

26

11

10

5

46:30

7

VfB Stuttgart

38

27

10

8

9

39:35

8

Frankfurt

38

27

10

8

9

35:39

9

FSV Mainz 05

38

27

10

8

9

29:33

10

VfL Wolfsburg

37

26

10

7

9

49:46

11

1899 Hoffenheim

33

27

9

6

12

34:31

12

Mönchengladbach

31

27

8

7

12

35:47

13

1. FC Köln

28

27

6

10

11

23:34

14

VfL Bochum

27

27

6

9

12

29:49

15

1. FC Nürnberg

25

27

6

7

14

24:43

16

Hannover 96

23

27

6

5

16

29:50

17

SC Freiburg

23

27

6

5

16

25:49

18

Hertha BSC Berlin

15

26

3

6

17

22:47

 

 Thanh Tùng