Càng gần đến hạn chót nộp hồ sơ xét tuyển NV2, các thí sinh càng nhốn nháo, lo lắng. Nguyên nhân chính vẫn là việc chưa nhận được giấy báo điểm.
Những số điện thoại "chết"!
Nhiều thí sinh khẩn thiết phân trần: "Sắp hết hạn nộp hồ sơ nguyện vọng rồi, cháu vẫn chưa nhận được giấy gì của nhà trường gửi về cả. Cháu đã gọi đến trường nhiều lần để hỏi, nhưng không ai nhấc máy".
Cũng có nơi gọi được, nhưng đầu dây bên kia là: "Nhà trường đã gửi đi hết rồi, gửi lâu rồi, của thí sinh thì gửi đi chứ giữ lại làm gì". Thế là, thí sinh lo thì cứ lo, chứ nhà trường… vô can.
Thí sinh ở địa chỉ e-mail thanhvan@yahoo.com gửi đến hộp thư tuyển sinh 4 e-mail trong 4 ngày với cùng một nội dung, sốt ruột vì các bạn đã nhận được hết giấy tờ, riêng em vẫn không thấy giấy gì cả. Ngày nào, Vân cũng bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để đến bưu điện xã xem có thư chuyển về không. Thậm chí, vào ngay ủy xã để hỏi, nhưng vẫn không thấy. Gọi điện thoại đến trường ĐH đã dự thi, cũng không ai trả lời máy.
Một thí sinh khác ở địa chỉ mail vi tran-tuongvi26862004@yahoo.com muốn liên lạc với trường ĐH Đà Lạt để hỏi về NV3 nhưng hàng chục cuộc điện thoại vẫn không ai bắt máy.
Tình trạng không ai bắt máy ở những số điện thoại ghi trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2005" diễn ra khá phổ biến khi gọi tới nhiều trường.
Lỗi cũ vẫn vấp!
Theo quy định, sau khi có kết quả thi, các trường sẽ gửi các loại giấy báo về cho thí sinh tại nơi đã nộp hồ sơ hoặc theo địa của thí sinh, và gửi bằng thư thường.
Các trường cứ căn cứ theo địa chỉ để gửi và không có trách nhiệm gì nữa với những giấy báo mình đã gửi đi. Một cán bộ trong hội đồng tuyển sinh của trường ĐH Kinh tế TPHCM cho biết: "Năm nào cũng xảy ra các trường hợp mất giấy báo trúng tuyển, giấy báo kết quả... Nhà trường cũng xót cho các em lắm, nhưng không còn cách nào khác..."
Cũng có vài trường, mặc dù cán bộ tuyển sinh biết thí sinh ở một vùng nào đó khó mà nhận được giấy báo gửi qua bưu điện, nhưng quy định là phải gửi giấy báo bằng đường bưu điện và gửi thư thường, nên vẫn cứ thế mà làm. Các trường cũng không thể gửi thư dạng khác, bởi giá chênh lệch giữa thư thường và chuyển nhanh hoặc thư bảo đảm khá cao.
Nhiều nhất có lẽ là thư và các cuộc gọi của những thí sinh có mức điểm trên điểm sàn CĐ, dưới sàn ĐH vì họ chỉ nhận được phiếu báo điểm (chỉ có giá trị thông báo kết quả) chứ không nhận được giấy chứng nhận kết quả thi (có ý nghĩa như 1 hồ sơ để xét tuyển các NV2, 3).
Tìm hiểu ở một vài trường có nhiều thí sinh thắc mắc, được biết, giấy chứng nhận kết quả thi được các trường gửi đi sau phiếu báo điểm. Và do không được giải thích rõ ràng, nên thí sinh tưởng là nhà trường không gửi cho mình phiếu xét nguyện vọng.
Thí sinh C.T.D thi ở ĐH Nông lâm TPHCM nhưng NV1 ở trường CĐ Sư phạm Nghệ An. Chờ mãi không thấy giấy NV1, NV2. D đã đi khắp Phòng Giáo dục huyện, Sở giáo dục tỉnh, đến trường CĐ Sư phạm Nghệ An nhưng vẫn không tìm thấy giấy. Sắp hết hạn nộp nguyện vọng, em chạy lại trường Nông lâm thì được trả lời: "Giấy tờ đã gửi về trường CĐ Sư phạm Nghệ An". Cuối cùng, em phải về tận ngoài quê để xin giấy giới thiệu cho biết là đã thất lạc mới xin được cấp lại.
Có thí sinh không hề nhận được giấy xét tuyển nguyện vọng, cũng có thí sinh chỉ nhận được 1 giấy cho NV2 hoặc NV3. Và cũng không nhận được lời giải thích nào. Thí sinh chỉ biết căn cứ vào quy định để rồi đi gõ cửa khắp nơi để tìm "mảnh giấy" chứa đựng cả một quyết định lớn lao của mình. Và cái ách tắc mà hiện nay các trường vẫn dùng để giải thích là: "thư chưa đến hoặc thất lạc".
Một cán bộ tuyển sinh giải thích: "Qua nhiều năm làm tuyển sinh, chúng tôi thống kê được những thí sinh chọn hình thức gửi thư đến địa chỉ thường thất lạc. Bộ quy định gửi thường thì nhà trường làm đúng quy định. Nhưng tại sao chúng ta không để thí sinh chọn hình thức nhận phiếu báo điểm cho mình?"
Theo Đoan Trúc
Vietnamnet