Thứ Hai, 12/09/2005 - 08:40
Nỗi uất ức của người cha không xin được con vào lớp một
"Con tôi không được đến trường" - một người cha là dân nhập cư tại TPHCM đã viết như vậy trong lá thư đầy bức xúc như vậy, sau bao cố gắng vẫn không xin được cho đứa con trai 6 tuổi vào lớp 1, dù đã quá ngày khai giảng. Chúng tôi xin trích đăng những nội dung chính để bạn đọc chia sẻ.
Tôi là dân nhập cư, đã ở và đang sản xuất kinh doanh tại P.14, Q.6, TPHCM 15 năm nay. Vào ngày 1/8/2005, tôi có đến Công an P.14 xác nhận tạm trú để hoàn tất hồ sơ xin cho con tôi là Trần Võ Phát Thịnh, sinh ngày 27/9/1999 (tại TPHCM), vào lớp 1 Trường Trương Công Định, P.14, Q.6. Sau đó, tôi mang hồ sơ gồm khai sinh của cháu, sổ tạm trú, giấy Công an P.14 xác nhận, đến gặp thầy hiệu trưởng trường thì nhận được câu trả lời cuối tháng 8 sẽ giải quyết, lý do: tạm trú xét sau.
Sợ trễ việc học của con, ngày 20/8/2005, chúng tôi đến xin thầy lần nữa (lần 2), thầy hiệu trưởng nói: nếu muốn học phải có KT3 mới nhận được. Lần thứ 3 (ngày 25.8.2005), thấy đã cận ngày khai giảng mà hồ sơ con mình trường chưa nhận nên tôi đến tha thiết xin thầy hiệu trưởng cho con tôi học. Câu trả lời lần này là về UBND phường đưa danh sách của cháu lên thì trường nhận. Về phường, phường bảo: "Nếu thầy hiệu trưởng nhận thì nói thầy xác nhận vào đơn nhập học".
Tôi quay lại trường gặp thầy hiệu trưởng lần nữa (lần 4) thì thầy yêu cầu phải có các thủ tục hộ khẩu gốc và các giấy tờ khác như giấy nhà... Đúng lúc đã quá mệt mỏi và chán nản thì đọc được bài Dân nhập cư được đối xử như thế nào? đăng trên Thanh Niên ra ngày 30/8. Hy vọng con tôi được đến trường cùng bạn bè trang lứa trong ngày khai giảng lại bùng lên, thôi thúc tôi lấy hồ sơ, lên Phòng Giáo dục Q.6 để trình bày sự việc. Đó là ngày 5/9, ngày khai giảng năm học mới. Anh Hoàng, Phó phòng Giáo dục Q.6, tiếp tôi, không đả động gì đến hồ sơ của con tôi mà chỉ hỏi: anh có KT3 không? Tôi đáp không nhưng đã ở TPHCM 15 năm rồi, ở 174A Tân Hòa Đông 5 năm nhưng do bận công việc nên hồ sơ KT3 đang làm. Anh Hoàng hỏi tôi hộ khẩu gốc ở đâu? Tôi nói ở dưới quê. Anh bảo thế thì đưa con về quê học, vì nếu ai có giấy tạm trú đều được nhận vào học thì trường lớp Q.6 này không đủ chỗ chứa.
Tôi thắc mắc, Báo Thanh Niên có đăng trẻ 6 tuổi không phân biệt tạm trú hay thường trú đều được đến trường học thì được giải thích: "Đúng là trẻ 6 tuổi được đến lớp 100%, nhưng anh thuộc diện tạm trú vãng lai, cho cháu học ban đêm được không, bởi như thế cũng đảm bảo rằng 100% các cháu 6 tuổi đều được vào lớp 1".
Vậy là niềm hy vọng cuối cùng của tôi vụt tắt. Ngày khai giảng, con tôi không được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác. Cháu không có được kỷ niệm ngày đầu đời cắp sách đến trường - một kỷ niệm đẹp nhất trong đời học sinh mà đáng lý ra bất cứ đứa trẻ nào cũng có quyền được hưởng. Mấy đêm nay, tôi cứ thao thức, nghĩ đến hình ảnh những đứa trẻ khác tung tăng cắp sách đến trường trong ngày khai giảng là lại ứa nước mắt, nhìn con mình nằm ngủ hồn nhiên...
Trần Minh Phong
(Tạm trú tại 174A Tân Hòa Đông, P.14, Q.6, TP.HCM)
Theo Thanh Niên