
(Ảnh minh họa)
Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người đã được y học chứng minh và đưa ra lời cảnh báo, vậy mà nhiều bạn sinh viên, những người có học, vẫn lao vào nghiện ngập vừa tốn tiền vừa có hại cho sức khỏe.
Theo một con số thống kê chưa thật đầy đủ thì cứ 100 SV nam, có tới 40 người hút thuốc lá thường xuyên, 30 người mắc nghiện đến khó lòng bỏ được, 10 người thì vẫn thi thoảng làm một, vài điếu cho vui, và số bạn không hút thuốc lá chỉ còn lại có 20 người. Trong số SV nữ thì tỷ lệ hút thuốc lá không đáng kể, nhưng vẫn có người cũng thích… chứng tỏ với phái mạnh về sự “bình đẳng” của mình, mặc dù chỉ thi thoảng hút một, hai điếu để vui cùng các bạn nam.
Có rất nhiều con đường đưa SV tới… làm bạn với thuốc lá, có người hút từ khi còn nhỏ; nhưng nhiều người thì vào đại học mới hút do đua bạn bè để chứng tỏ mình là “bậc nam nhi”. Không ít SV quan niệm rằng khi gặp gỡ nhau và mời nhau điếu thuốc cũng là một… phong cách ngoại giao và vì vậy họ đã hút thuốc. Có người còn nghĩ rằng: không hút thuốc lá là… đàn bà, là yếu đuối! Quả là đáng buồn cho những ai có những cách suy nghĩ ấu trĩ như vậy.
Bạn nguyễn văn T., đại học Luật kể, ngày mới ra thành phố chưa hề cầm điếu thuốc, vậy mà theo bạn bè tới cuối năm thứ nhất đã “đốt” mỗi ngày tới cả bao thuốc. Bọn bạn nó cứ nói tức rằng: “Đàn ông mà không rượu, không thuốc… thì có mà vứt! Chúng còn bảo có là đàn bà mặc váy đâu mà không hút thuốc… Nghe ức quá nên em tập hút và bắt đầu nghiện từ đó!”.
Với Trần Hồng A., SV Học viện Ngân hàng thì khác, cậu ta “kết bạn” với điếu thuốc lá từ những năm chưa đầy 12 tuổi. đến lúc 15-16 tuổi, cậu ta đã “đốt” mỗi ngày cả bao vina. Hồng A. kể: “Hàng ngày, dù ăn uống kham khổ nhưng không có bao thuốc lá là khó mà chịu nổi. Nhiều hôm đi học, trong giờ, thèm quá, xin thầy giáo ra ngoài hành lang “bắn” xong một điếu lại vào học tiếp…”. Nhiều SV thực ra họ không hề thèm thuốc lá mà họ chỉ hút theo một thói quen mà thôi. Những SV thuộc dạng này thì có thuốc thì họ hút, hoặc có bạn bè mời thì hút chứ ít khi họ bỏ tiền ra mua để dùng. Không phải là họ ki bo kẹt xỉ, mà là do họ chưa mắc nghiện. Trong giai đoạn đầu mới tập tọe này, nếu SV nào có nghị lực, biết suy nghĩ và bỏ qua tất cả những lời khích bác của bạn bè thì việc không hút thuốc lá nữa là điều quá đơn giản nhưng cứ kéo dài tình trạng này thì đến lúc nào đó cũng thành con nghiện.
Tôi quen một em SV nữ của một trường đại học thuộc chuyên ngành khoa học tự nhiên. Điều không bình thường lắm so với các bạn nữ sinh khác là em lại hút thuốc lá. Em giải thích rằng, nhiều khi buồn, căng thẳng hút một điếu thuốc lá cũng thấy đầu óc như được giải toả. Thực ra, đây chỉ là một thói quen chứ không phải nghiện và em có thể từ bỏ lúc nào cũng được…
SV hút và nghiện thuốc lá trước tiên là cực kỳ tốn tiền, bởi giá bán các loại thuốc lá hiện nay là không hề rẻ so với giá cả các mặt hàng bình dân. Hơn thế nữa, SV là giới “trí thức” chưa thành đạt còn phải “ăn bám” có thể nói là nghèo nhất vì họ vẫn chưa làm ra tiền nên việc thêm một khoản chi tiêu hằng ngày cho thuốc lá cũng là cực kỳ nặng gánh đối với các bậc phụ huynh. Chỉ làm một phép tình giản đơn, nếu như mỗi ngày hút 10 điếu thuốc lá thôi thì hàng tháng SV đó cũng hao hụt trong hầu bao của mình là khoảng trên, dưới 200 ngàn đồng. Đó mới là giá các loại thuốc lá bình dân, còn nếu như với các loại thuốc lá ngoại đắt tiền thì với 300 điếu thuốc mỗi tháng, chắc chắn SV đó phải mất từ nửa triệu trở lên…
Lê Văn Tâm, SV đại học Mỏ cho hay: “Mỗi tháng bố mẹ em gửi cho 1,5 triệu đồng, bao gồm cả tiền ăn, tiền trọ và các nhu cầu sinh hoạt khác nữa. Trong số tiến đó thì hàng tháng, riêng tiền thuốc lá đã ngốn mất hơn 200 ngàn đồng”. Cùng phòng trọ với Tâm là Hải, SV Học viện Tài chính kế toán, cậu ta cũng là người hút thuốc lá theo kiểu “amater”, thi thoảng làm vài điếu, vậy mà mỗi tháng cũng tốn cả trăm ngàn đồng.
Thói quen của đại đa số SV nam là, cứ ra quán, đầu tiên là họ phải có điếu thuốc lá, sau đó mới gọi chén nước. Có khi, chỉ mấy người bạn ngồi tào lao vài chục phút mà “đốt” hết cả bao thuốc lá là chuyện thường tình. Nhiều SV ngày ngồi quán mấy lần nên việc họ “thống kê” xem ngày hút bao nhiêu điếu thuóc là điều không mấy người để ý mà họ chỉ biết rằng… hút khá nhiều mà thôi! Nếu như làm một phép tính nhân đơn giản, khi một SV chi cho tiền thuốc lá chỉ là 100 ngàn đồng/tháng, thì vị chi số tiền mà SV cả nước “đốt” theo làn khói thuốc sẽ là con số cực lớn mà rất khó lòng ta có thể thống kê hết (?!).
Mất tiền đầu tư vào ăn uống, bồi bổ cho cơ thể để mà có sức khoẻ học tập tốt thì không bao giờ nên tiếc mà cần khuyến khích, đằng này SV hút và nghiện thuốc lá, không những tốn tiền mà còn mang hậu hoạ vào thân. Y học đã từng chỉ ra rất nhiều biến chứng, bệnh tật do thuốc lá gây nên như: ho lao, viêm và ung thư phổi, suy nhược cơ thể, lao lực, rồi các biến chứng ảnh hưởng tới chức năng sinh sản, hệ thần kinh, thậm chí cả tim mạch…
Mặc dù biết được độc hại, sự nguy hiểm của thuốc lá là vậy (ngay cả trên vỏ bao bì thuốc lá vẫn cảnh báo rằng: “Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ”) thế mà vẫn có quá nhiều SV lao vào không chút do dự. Có thể, các biến chứng, bệnh tật chưa xuất hiện ngay trước mắt, khi sv còn trẻ, khoẻ, nhưng cũng có thể nhận thấy ảnh hưởng rõ nét ở những SV hút thuốc nhiều, biểu hiện ở sự gầy gò, nét mặt già trước tuổi, răng vàng, môi thâm, hay bị ho vì viêm họng… Trong cuộc sống, tôi cũng đã từng được chứng kiến không ít SV quyết định “đoạn tuyệt” với thuốc lá chỉ sau một thời gian ngắn và tức thì họ khoẻ lên, béo lên trông thấy. Thế mới biết, sự độc hại của thuốc lá đối với sức khoẻ con người là khá ghê gớm, mà các nhà khoa học từng ví: “Thuốc lá là công cụ giết người thầm lặng” quả không hề sai!
Thói quen hút thuốc lá không hề tốt mà nó cực kỳ nguy hại, chính vì thế mà SV nói riêng, giới trẻ và mọi người nói chung hãy từ bỏ và tránh xa thuốc lá. Với các ban SV đã, đang hút thuốc lá thường xuyên, tôi khuyên mọi người hãy can đảm lên để “đoạn tuyệt” với nó, bởi nếu nhanh chóng tránh xa được thuốc lá, bạn không chỉ có lợi về tiền bạc, sức khoẻ mà còn mang lại cho mọi người xung quanh một môi trường sống không độc hại…
Thu Huyền
(Khoa Báo chí- ĐHQG Hà Nội)
LTS Dân trí - Quả thật giới trẻ ngày nay, trong đó có nhiều người là sinh viên vẫn coi thường những lời cảnh báo nguy hại lâu dài của khói thuốc lá. Đã là người có học như sinh viên không chỉ một lần đọc những bài báo, những tài liệu nói về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và hậu quả có thể dẫn tới nhiều bênh ung thư, nhất là ung thư phổi.
Nguy hại nhất là việc hút thuốc lá trở thành “phong trào” trong sinh viên, hay rủ rê, lôi cuốn nhau hút thuốc, chỉ người nào có bản lĩnh mới không tự biến mình thành con thiêu thân trong khói thuốc lá.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ không cho hút thuốc lá ở công sở cũng như yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo nghiêm cấm hút thuốc lá trong trường học và các cơ quan quản lý giáo dục, Ban giám hiệu đại học cũng như Hội sinh viên và Đoàn Thanh niên trong trường nên mở cuộc vận động không có khói thuốc lá trong nhà trường, nhằm trả lại không khí trong lành trong trường học. Cũng nên vận động các quán nước quanh trường không bán thuốc lá cho học sinh, sinh viên.
Kiên trì thực hiện những biện pháp tích cực và kiên quyết, chắc chắn chúng ta ngăn chặn được tác hại của khói thuốc lá trong môi trường giáo dục.