Thứ Sáu, 11/09/2009 - 15:41

Lời nói đầu năm học
(Dân trí) - Tại lễ khai giảng năm học mới của ĐH Ngoại thương, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân hỏi rất nhẹ nhàng: “Sinh viên ĐH Ngoại thương còn gian lận trong thi cử không?” Câu hỏi được nhắc lại ba lần, phía dưới sinh viên im lặng không ai dám trả lời.

Sự im lặng của sinh viên là một câu trả lời. Tuy không dám mạnh dạn nói thẳng ra là vẫn còn gian lận, nhưng chắc chắn trong lòng các bạn sinh viên cảm thấy xấu hổ khi Phó thủ tướng - người thầy của mình hỏi một câu như vậy.               

Phó Thủ tướng cũng hiểu được điều đó, nên không muốn nhắc lại chuyện cũ, mà hướng tới cái mới: "Nếu còn gian lận trong thi cử thì phải chấm dứt trong năm học 2009 - 2010. Vì chừng nào còn gian lận, thì chất lượng đào tạo chưa nâng lên và sinh viên sẽ còn ỷ lại, lười học". Trong câu nói của Phó Thủ tướng hàm chứa sự tha thứ nếu như ai đó đã từng gian lận, và mong chờ sự sửa đổi để từng cá nhân hoàn thiện tri thức, hoàn thiện nhân cách.

Những điều Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói với sinh viên Trường Đại học Ngoại thương là nói cho tất cả học sinh, sinh viên trong cả nước. Sự giả dối trong giáo dục, gian lận trong thi cử là trọng bệnh bao năm, muốn chữa trị không phải dễ. Những người thầy tâm huyết với giáo dục từng lên tiếng than về sự giả dối đó là một nỗi nhục lớn. Để rửa nhục đòi hỏi phải kiên tâm, bền chí và hy sinh những thèm khát cá nhân, lợi ích tầm thường của mỗi người.

Lời nói của người đứng đầu ngành giáo dục còn là sự nhắn nhủ đến đội ngũ những người thầy. Đã có nhiều sự gian dối xuất phát từ chính người đứng trên bục giảng. Nạn bán điểm trong thi cử, mua bán bằng cấp không phải chỉ là việc của sinh viên. Nếu không có những người thầy bán điểm bằng tiền hay bằng tình, thì có sinh viên nào dám bước đến cửa nhà thầy để mua. Nói nhiều chỉ thêm đau lòng, bởi vì đó là một sự thật không ai có thể chối cãi.
 
Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương đã thấm thía khi nghe câu hỏi của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Những người còn gian lận trong thi cử chắc chắn sẽ thực sự hỗ thẹn vì nghĩ rằng mình chưa xứng đáng với niềm kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và cao hơn là xứng đáng với đất nước.
 
Nhiều học sinh, sinh viên trong cả nước sẽ cùng suy nghĩ như thế và hy vọng tuổi trẻ trong sáng sẽ mau chóng thay đổi, hướng thiện. Một thế hệ trẻ là những chủ nhân đất nước trong tương lai trung thực, sáng tạo thì chắc chắn đất nước sẽ giàu mạnh, mỗi người dân sẽ hạnh phúc.

Lê Chân Nhân